Hôm nay CLB anh em đã hậu thủ thành công trước bầy sư tử Hà Đông. Ngồi bàn tướng, A.Tùng LG nhanh chóng giành ưu thế trước Loan và kết thúc trận đấu sớm nhất, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các anh em. Bàn 2 là sự kịch chiến giữa sư tử đầu đàn Nguyễn Thị Bình và a Anh Tuấn. Anh Tuấn gặp chị em liền đem páo nghịch giữa đường (bán đồ liệt páo), cả hai tạo thành thế cờ giống hệt nhau sau khoảng 10 move. Tuy nhiên, trước móng vuốt sắc nhọn của sư tử đầu đàn, páo của anh Tuấn đã từng bước bị liệt (a Tuấn đánh liệt páo không ngờ páo liệt thật =))=))=)) ). Tỷ số trận đấu cân bằng 2-2. Tại bàn số 3, tào tung gặp Chu Thu Trang. Tào tung đi khai cuộc như xé hết sách vở, bị ép dẹp lép, nhưng chắc Trang thấy con páo của taotung ngang ngược, ngứa mắt nên dùng 1 con ngựa chiến khỏe mạnh chém vào páo =))=))=))=)) , nhờ đó taotung từng bước cân bằng được thế trận. Đến lúc cuối do hết thời gian, Trang đi nước yếu, bị dính cuộc. CLB AE dẫn 4-2. Tại bàn số 4, Nguyễn Thị Hạnh sử dụng thế páo đầu mã đội tấn công mãnh liệt. Tuy nhiên, Cao Đại Nội tiếp tục thể hiện khả năng sát gái không kém chủ tướng Tùng LG, khi đưa được thế trận về cớ tàn xe mã 3 tốt sỹ tượng bền đánh với xe páo sỹ tượng bền của Nguyễn Thị Hạnh. Cuối cùng Cao đại nội dứt điểm thành công , đem lại kết quả chiến thắng cho đội A E với tỷ số 6-2.