Nhìn hoa với áo dài đỏ cứ như là đi ăn hỏi ý nhể:))
Nhìn hoa với áo dài đỏ cứ như là đi ăn hỏi ý nhể:))
Giải này chỉ có Toán phóng viên TLKD là đáng trân trọng nhất .Các anh đã làm tất cả vì nỗi đam mê vô bờ bến ,gạt đi khó khăn thuờng ngày từ gia đình đến công việc để chuyên chở những diễn biến nghẹt thở của giải đến người yêu cờ khắp nơi .Từ bình luận , nhận định ,ngôn ngữ đều toát ra vẻ trí thức lịch thiệp Tuy đoàn Hà nội chưa đáp ứng đuợc tình cảm mong muốn nhưng các anh đã để lại cái đẹp của sự hào phóng ,nhiệt tình trong lòng người hâm mộ Tôi xin cảm tạ các bạn ,những người luôn coi chuyện chơi là những gì đáng kể nhất trong cuộc đời này
Chúc mừng Trang và Loan đa thi đấu rất tốt ở giải này. Hà Nội sẽ vươn lên nhất ở giải tới.
Thay mặt đội nữ Hà Nội, em xin cám ơn mọi người đã luôn dõi theo, cổ vũ và ủng hộ chúng em :D:D:D. Đúng là chưa bao giờ cơ hội tranh huy chương vàng trước ván cuối lại mở rộng cửa với đội Hà Nội như vậy, khi mà quyền sinh quyền sát nằm trong tay mình, và chỉ 1 chút xíu nữa thôi, lịch sử đã gọi tên đội nữ Hà Nội rồi :(. Nhưng quả thật là công lực của bọn em chưa tới...:(
P/s: à mà em suýt quên :">. Mặc dù lỡ hẹn với chiếc huy chương vàng đồng đội, nhưng đây đã là thành tích tốt nhất từ trước tới giờ của em, mà đến tận giờ em cũng không nghĩ là mình có thể đạt được như vậy. Và không thể phủ nhận được, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của tụi em ở giải này là nhờ những ngày thứ 7, Chủ nhật lóc cóc ra TLKĐ quán tham dự giải đồng đội TLKĐ cúp, hay là giải Vui là chính lần 2, được có cơ hội chinh chiến với các thủ hơi bị cao ;)) (mà bọn em thì toàn thua be bét rồi). Cám ơn sân chơi TLKĐ, nơi chắp cánh ước mơ và đam mê của những con người yêu cờ :x
Chia tay giải A2 - Tạm biệt Đà Nẵng và những người bạn
Vậy là chỉ còn lại những dư âm của những ngày sôi động, chúng tôi những cộng tác viên phong trào của website thanglongkydao.com sắp lên đường trở về Hà Nội mang theo những cảm xúc tốt đẹp của giải đấu.
Bỏ qua những khó khăn sau lưng để lên đường vào Đà Nẵng góp mặt trong ngày hội cờ tướng lớn nhất cấp Quốc Gia với mong muốn chìm vào không khí của những ngày sôi động đó. Giải đã tìm ra được đội vô địch xứng đáng và đã ghi tên những kỳ thủ xứng đáng cho các danh hiệu khác nhau.
Đường Đống Đa nói riêng và Thành phố Đà Nẵng nói chung đã để lại những kỷ niệm tốt đẹp trong lòng chúng tôi. Chúng tôi đón nhận trân trọng sự hỗ trợ tốt đẹp của những người bạn mới và những điều kiện tốt nhất mà BTC đã làm để đưa tin nhanh hơn. Cảm xúc chúng tôi vui buồn lẫn lộn hòa theo nhịp của từng ván đầu, tuôn chảy trong những bài viết về giải, chia sẻ niềm vui với người thắng trận và động viên với những người kém may mắn.
Chúng tôi đã đồng hành cùng các giải cờ tướng lớn cấp Quốc Gia trong vòng hơn hai năm qua và cho rằng chưa giải đấu A2 nào từ trước đến nay khắc nghiệt và căng thẳng cho các kỳ thủ như thế. Với gần 800 ván đấu trải qua 11 vòng đấu hết sức gay go quyết liệt, giải đấu đa như sôi sục trong tất cả những ai đã trót yêu môn thể trao trí tuệ & nghệ thuật này.
Tạm biệt giải A2 năm 2011 và chúng tôi và những người bạn sẽ tiếp tục đóng vai là những sứ giả truyền thông cờ tướng trong những sự kiện đáng nhớ sắp tới và cũng mong rằng sau mỗi giải đấu, phong trào chơi cờ tướng sẽ phát triển lành mạnh hơn, và tất cả chúng ta sẽ có thêm nhưng người bạn mới. Một thế giới rất hẹp chứa đựng những trái tim bao la.
chúc các tuyển thủ tham gia giải a2 nói chung và các tuyển thủ của clb anh em nói riêng ;)) trở về nhà an toàn :d
ta mãi không quên,những tháng năm qua.HÀ NỘI ơi ,nhớ về mùa thu tháng mười....