Cờ Blitz mà anh Lâm :))
Printable View
Vòng 2:Nguyễn Hiền Giang-Mai Quý Lân:1-0
Vòng 2:Lê Linh Ngọc-Nguyễn Thành Long:1-0
Trận đấu Lê Văn Minh (ae) và Nguyến Thăng Long (IPL) 0-1
Trước giờ thi đấu có mẩu hội thoại giữa 2 bên:
LM: Đến tối Hôm Nay anh phải "chết "!
ATLQ : (ủa sao dữ vậy !đã thế thì )
Khà khà !thế thì hôm nay Minh cũng sẽ có thêm biệt hiệu "tàu nhanh" nữa cho AE có đủ 1 cặp.
Lê Minh được cái là rất nguy hiểm ở vòng đầu tiên may đây là vòng 2 .
DIBUI : (Phản đối!) Rất nguy hiểm ở những vòng đầu mới đúng chứ !
Vào trận Đao qua kiếm lại ATLQ dùng chiêu đè nén làm Lê Minh dù khó thở nhưng vẫn đốt hết cả 1 bao VINA làm cho khung cảnh :
"PHÒNG ... mù sương hay mù khói thuốc ...LMINH "
Dù rất lì lợm tuy nhiên sau gần 100 hiệp chống trả thì LÊMINH không chịu nổi cú
BINH 5 tới 1 vào a-lô sau đó LM miễn cưỡng cởi cà-vạt xin hàng kèm theo lời bình chú đứt đoạn:
"hôm nay đánh như k..ư...ư..t ý !"
Nguyễn Việt Tuấn - Nguyễn Tiến Cường(VS)
Thịnh Văn Trung (IPL2) - Chu Tuấn Hải (QT) 0,5-0,5