Mình có nhận xét như thế này: Các ngôi sao bóng đá đông âu mắc bệnh tự kỉ, châu Phi thì tự phát, mấy thằng Nam Mỹ thì đỏng đảnh, tính ổn định cứ phải là bọn bóng đá lục địa già :dancing
Printable View
Hơn 2 quân, Pháp đang "vần" Ukraine nẫu người (cho tí "cờ" vào BĐ cho máu).
Hồi bé mình thích Nga lợn và các đội Đông âu là tại cô giáo thôi, lên lớp thì suốt ngày Liên xô phe mình 1 phút sản xuất ra cái mái cày, Việt Nam ta trồng chuối đem đổi 1 quả lấy cái mái cày đó về vv và vv. Mình hồi đó mỗi khi nga lợn hoặc thằng Ba Lan đá là hết mình cổ vũ cho chúng nó... được thời gian thấy đá chán bỏ mịa, nên quay sang cổ vũ cho các đội khác
Cái lạ thuộc về cầu thủ đông âu và châu phi nó như pha bóng vừa rồi cuả chàng trai số 22 Ukraine, dẫn bóng chài chọt rất đẹp nhưng khi dứt điểm không bao giờ biết ngẩng cái mặt lên quan sát, chán vô cùng! http://www.beat.vn/forum/images/smilies/Face/face17.gif
Mấy thằng Đôgn Âu chỉ đáng so sánh với bọn digan làm sao được coi là lục địa già được bác Bình. các nhà bác học nhớn cho đến văn học nghệ thuật đều từ Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Bồ ... mấy thằng kia đú sao được
Pháp tung thằng Giroud 1m93 vào sân. Thằng này cực khỏe, nhanh và đánh đầu ác liệt. Thêm bài đánh mới? Hơi tiếc cho Benzema ra sân mà vẫn thòm thèm...