He he.
Nói vậy mọi người lại tưởng thật thì nguy.:botay
Printable View
Phải nói là đến giờ vẫn thấy tiếc cho Quân quá. Cả giải thi đấu hết mình. Trận cuối chỉ cần đứng tấn rồi dùng công phu "Thiết Bố Sam" hay "Kim cương bất hoại" tha hồ cho Đại Bàng mổ là trở thành nhà Vô Địch. Trớ trêu thay Đại Bàng lại mổ đúng chỗ hiểm ... đang từ "cứng như Đá" lại trở thành "mềm như Bún". Thật đáng tiếc quá! Chúc a Quân giải sau sẽ thi đấu thành công hơn.
Các anh cho hỏi nếu Đỏ đi nước 21. P9.3 có được không ạ?
1. Nếu Xanh đãng trí đi (Trường hợp này có lẽ 99% không xảy ra)
21. ..... Tg.1
22. X7.1 Tg.1
23. C6-5 Tg-4
24. C5-6 1-0
21. ...... S4.5
22. P5.4 S5.4 (a)
23. X7.2 Tg.1
24. X7/1 Tg/1
25. X7-2 ... có đỡ được không các anh?
Tiếp biến (a):
22. .... Tg-4, Tiên có phương án nào tấn công tiếp theo không các anh?
Xin cảm ơn.
Nếu lên sĩ thì P8-9 chắc chắn đỏ thua, không thể đỡ được!