Bác dựa vào đâu mà chắc thế? Haha... phong độ của Hứa Ngân Xuyên ở giải Bích Quế Viên này rất ổn định và thật sự đang đúng ở đẳng cấp cờ của Hứa, nên việc Hứa đánh bại Tôn ngày mai là chuyện trong tầm tay!
@ pro_tar. Bạn lấy căn cứ đâu mà chắc với thề vậy? híc, chẳng nhẽ lời thề dễ nói ra thế sao.
- Mình lại nghĩ là Hứa gia có cơ hội nhiều hơn vì đang ở phong độ rất cao. Còn ở giảin này Tôn Dũng Chinh có phong độ chưa thực sự ổn định, ở vòng tính điểm TDC thắng 3 hòa 1 thua 1, trong khi đó Hứa gia thắng toàn 5 ván.
Giải này phong độ của Hứa gia thật sự khủng khiếp, còn trận chung kết ngày mai nữa. Gần đây TDC - HNX thì TDC lép hoàn toàn nhưng mai là trận chung kết nên cũng chưa nói trước được điều gì. 5 trận ck trước Hứa thắng THH và Vương TN tại Hàn Tín bôi và Ôn Lĩnh bôi nhưng thua hai trận trước Lữ Khâm và HT tại Mao Sơn bôi, Niên quốc dịch đại điển chi quyết chiến danh sơn và Hợp Lực bôi!
Trân thua Lữ Khâm mình nghĩ có yếu tố ẩn khuất đằng sau khó nói (vì Lữ khâm là sếp của Hứa), trận thua Hồng Trí là do Hứa ko có ý cầu thắng quyết liệt, vì giải thưởng cũng ko lớn lắm. Còn lần này giải nhất tới 2 tỷ VND nên mình nghĩ Hứa Ngân Xuyên sẽ dốc toàn bộ tinh hoa cờ tướng của mình để đấu một trận sống còn đó!
Không có những yếu tố ngoài chuyên môn đó đâu bạn lhxndd ạ! Vì HNX là người rất coi trọng kỳ nghệ nên không bao giờ có chuyện HNX buông cờ cho đại sư huynh LK đâu. Theo thống kê từ trước tới giờ anh em Lĩnh Nam song hùng đã chơi khoảng 23 trận chung kết và trận nào cũng máu lửa. Còn chung kết Hợp lực bôi là do Hứa sót nước lên bị HT tập kích bất ngờ dẫn tới bại trận mà thôi mặc dù đang ưu rất lớn. Tôn Dũng Chinh trước đây đã từng nhiều lần làm cho Hứa gia phải ôm hận rồi đấy!
Một số hình ảnh trận bán kết:
Tôn Dũng CHinh
http://img23.imageshack.us/img23/5298/tdcbanket.jpg
Hồng Trí VS Tôn DC
http://img651.imageshack.us/img651/7125/httdc.jpg
Hồng Trí
http://img822.imageshack.us/img822/5778/htbanket.jpg
thua rồi, mặt buồn quá đi
HNX VS TX:
http://img834.imageshack.us/img834/6411/hnxtx.jpg
Tưởng Xuyên:
http://img69.imageshack.us/img69/6344/txbanket.jpg
Đánh ván này độ tới 500t (14 vạn tệ) mà xui quá gặp ngay cha HNX, bốc thăm còn chấp ổng tiên nữa cơ chứ hic hic
HNXuyen:
http://img94.imageshack.us/img94/9195/hnxbanket.jpg
Xong, cuối cùng cũng luộc được con gà béo TX hehe, vô CK có 600t cái đã hehe
vào chung kết thì cơ hội luôn là 50-50
chả ai dám nói trước dc gì cả
vì mạnh nhất chưa chắc đã thắng 100% ở chung kết
dù sao cũng mong HNX vô địch :D
Mình có ý kiến như thế này , chính xác là việc nhường cờ giữa Hứa và Lữ mình nghĩ là ko có căn cứ . Ngoài ra còn có bạn hồn nhiên phát biểu Hứa gặp may vì Lữ bị loại sớm ở giải này ? Mình xin dẫn chứng lại nếu tính cả trận CK Siêu cấp Bài Vị 2001 , cùng cúp cờ nhanh QiSHENG 2004/2005 dành cho các siêu cấp kỳ thủ và 2 trận CK gần đây nhất 2 anh em Hứa vs Lữ đã gặp nhau cả thẩy 25 lần mà Lữ chỉ thắng có ... 7 lần tính cả 2 lần năm nay . Như vậy Hứa có số lần chiến thắng vượt trội với Lữ là 18 ( tính từ các giải Ngũ Dương cùng những giải đã còn dĩ vãng khi xưa như Thiên Niên Ngân Lệ Bôi , Ô tô Thiếu Lâm tranh cúp " Nông thôn nghỉ hè Phù Dung " vv.... ).
Riêng về trận CK Hợp Lực Bôi , có thể nói Hứa đã thua Hồng Trí trong 1 bàn cờ gần như ưu tuyệt đối ... Việc đi sảng nước cờ quyết định có thể hiểu tâm lý của Hứa lúc đó . Mình ko nói Hồng Trí ko xứng đáng vô địch nhưng rõ ràng ván thua đó cũng khiến Hứa khá bức bối còn quá khứ gần đây ở 2 trận CK lớn ở Mao Sơn Bôi 2009 và Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi cũng 2009 Hứa đều lấy đầu Hồng Trí .
Trở lại với trận CK vào ngày mai theo mình hiểu đây mới trận CK thứ 2 với nhau , lần trước ở giải Ngân Lệ Bôi thứ 13 cách đây ... 10 năm . Lúc đó đang giai đoạn đỉnh cao của Hứa nhưng phải sang đến ván cờ thứ ... 4 Hứa mới đánh bại được Tôn
13th Yin Li Cup Tournament - Xu YinChuan WIN Sun YongZheng
Tôn cũng đã từng 1 lần đánh bại Hứa ở thể thức Nock Out đó là ở vòng Tứ Kết tranh cúp Hoa Mộc Quảng Dương . Nhưng khi đó đang là giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp chơi cờ của Hứa khi liên tục bại trận ở các giải đấu lớn như Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi 2008 vs Lý Tuyết Tùng , Bàn An Vĩ Nghiệp Bôi 2009 vs Triệu Hâm Hâm .Người hâm mộ chắc ko bao giờ quên hình ảnh Hứa chết lặng trên bàn cờ ngồi thẩm 1 mình sau khi thua Triệu Hâm Hâm hay Lý Tuyết Tùng ở các giải Bàn An Vĩ Nghiệp Bôi và Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi . Sau đó Hứa cũng đã từng tâm sư về giai đoạn đen tối ấy và định từ giã sự nghiệp chơi cờ chuyển sang làm Thương Nhân nhưng may mắn thay là Hứa đã nghĩ lại rồi quyết định phục hận và trở lại đỉnh cao A1 China với chức vô địch lần thứ 6 trong sự nghiệp ở Vân Nam tranh Hạo Khôn Bôi .
Đúng là tiền nhiều, ông nào cũng béo đẹp. Trọng tài cũng mỹ nữ luôn. Thế làm gì các kỳ thủ đá chả máu lửa!