Tôn Thất Nhật Tân 1/2 Nguyễn Khánh Minh QBI
Quá đáng tiếc cho danh thủ Quảng Bình ,cơ hội rất lớn mà để lọt qua tầm tay ...
Printable View
Tôn Thất Nhật Tân 1/2 Nguyễn Khánh Minh QBI
Quá đáng tiếc cho danh thủ Quảng Bình ,cơ hội rất lớn mà để lọt qua tầm tay ...
Bốc thăm ván 4 Nam:
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...fd&oe=56A8A0C6
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...e85e451dea2c60
Bốc thăm ván 4 Nữ:
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...17&oe=56AB8DD6
Vòng 3 đã kết thúc với các diễn biến cực hay và bất ngờ , biên bản chúng tôi đã cập nhật tương đối đầy đủ , kính mời mọi người theo dõi và thưởng lãm các ván đấu đỉnh cao do nhóm PVCT của các bạn gửi về từ nhà thi đấu 41- Tố Hữu , Thành phố Huế .
Còn giờ thì như mọi khi , xin được gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại ...
Trân trọng ...
Trung_cadan
đội nữ hà nội có em nguyễn thị bình đánh khai trung hay quá. Xem trực tiếp mới đúng là phụ nữ. Ván thứ 2 có nước sát mà bỏ lỡ. Rồi phải mất thêm thời gian mới thắng hồ thị thanh hồng. Cô này nếu luyện thêm tàn cuộc thì vô đối!!!!!!!!!
Năm nay quá nhiều bất ngờ , thi đấu đúng là không biết ntn cả . TPHCM suy yếu cơ hội cạnh tranh Vàng đồng đội cho tất cả các đoàn . Cá nhân ngồi bàn 1 cũng chẳng còn đâu Lại Lý Huynh , Uông Dương Bắc , Đỗ Ninh , Chánh Tâm , Nhật Tân ( thiếu A Sáng và Hoàng Lâm )mà là bàn tướng của 2 đội Tây Sơn ( Hà Tiến ) vs Kỳ Anh (Phí Cường ) ngồi bàn 2 cũng bất ngờ không kém Trần Huỳnh Sila cậu em út của Đà Nẵng đã khiến cho các bậc thầy của em ( Trần Văn Ninh )và các đàn anh ( Nhật Tân , Hoàng Tùng ) hổ thẹn và đối diện với Sila là Minh Lộc chứ chẳng phải là Minh Nhất hay Tùng Lân . Nhớ A1 ở Vũng Tầu mình vs Sila đánh bàn cờ hơn 100 nước bất phân thắng bại giờ thì em đã vượt hẳn lên rồi , gánh cả Team Đà Nẵng .
Sẽ còn nhiều điều thú vị ở những ngày sắp tới !
Cờ này đệ cứ ngỡ là chỉ mình đệ cầm mới đánh hòa cơ chứ...
thôi thì có khi do tính Giản hiền quá, nên đánh giải lớn bị tâm lý..
Hoặc có thể ae Quảng Nam đặt kỳ vọng vào Giản nhiều quá nên Giản cảm thấy bị áp lực..
Cố gắng ván sau thôi...
Giá như có cái gì đó làm bước ngoặc tâm lý cho Giản..
Mình đi hậu gặp Nguyễn Long Hải khá nhẹ ký
Trần Huỳnh SiLa đánh bàn vs Lê Phan Trọng Tín giang hồ ghê , phanh ngực chiến đấu , thắng thua trong gang tấc .
Đệ nhìn nhận chính xác ,đôi khi niềm tin yêu của anh em lại phản tác dụng trở thành gánh nặng tâm lý cho Giản , Giản và anh em phải hiểu rằng với lực cờ hiện tại thì việc thắng hay thua 1 ván cờ đều không có gì là lạ cả .Vứt gánh nặng thành tích đi mới chơi cờ thanh thoát và mới đúng là mình được ...