Hôm nay là 1 ngày vui ... !!!
Printable View
Hôm nay là 1 ngày vui ... !!!
nhok vừa uống thuốc xong. trong thuốc có thuốc ngủ nên mắt cứ díp lai. thấy chú Lân onli làm nhok tỉnh luôn roài chú ơi :D .
Anh Kiếm trong ấn tuợng tôi ngày cũ là một người lặng lẽ , sống nội tâm .sao bây giờ lại hung hãn ghê gớm thế này đúng là dâu bể không ngờ .Xem ra anh hào hoa quá ! hehe đùa chơi chứ ! Kiếm là một nhân vật đáng mến và đáng quí
Anh đã từng cả đêm thức trắng trông babe rồi, Nhà lúc nào cũng có sẵn 1 số thuốc ghi theo đơn những bệnh thuờgn gặp của bọn trẻ con, để vào tủ lạnh là ok, Bàn kẹp nhiệt độ, cân theo dõi, sổ ghi chép sinh hoạt bọn trẻ, Mình chả biết gì nhưng mỗi lần đưa nhóc đi khám lại biết thêm 1 chút về lưu vào sổ.
Nói thật cuộc sống "tùy duyên" anh ạ. Nhiều lúc "lão" vuminh999999 nói chuyện về anh, em phải hít thuốc liên tục và cố ý quay mặt đi chỗ khác, mặc dù em chưa từng được gặp anh. Em cũng "bầm dập" nhiều lắm rồi, nhưng nghe tình trạng anh trên giường bệnh, em cũng xúc động. Thôi, em xuống đây ạ. Em ra ngoài hút điếu thuốc đã.
Ngày truớc thấy anh red say đắm Cáo biết chừng nào ,nhưng sau này đọc còm thấy trong giọng nói anh có gì như tan vỡ híc híc .Thôi anh ạ chúng mình là gà tránh thế nào đuợc rồi cũng có có lúc bị Cáo vồ thôi
Mình mong rằng sau này giả dụ có nằm viện ,cũng sẽ được nhiều người lo lắng quan tâm như Lão Khoai già đáng mến. Được như thế còn gì hơn nữa
Dễ lắm nhachoa cứ sống hết cả tâm tình với bạn bè ,đuợc mất chẳng hề chi .Ngày tháng trong cuộc đời này trôi qua nhanh lắm ,vút một cái là hết .Ký ức nồng nàn với bạn bè là vật nâng đỡ mình mỗi khi hắt hiu ,tan vỡ một cuộc tình
Sự không chung thủy trong bạn bè ít hơn tình yêu nếu có chẳng qua là chuyện chẳng đặng đừng .Vì thế mình vẫn coi bạn bè là số một Bravo bằng hữu bất kể trai gái già trẻ lớn bé
Chào mừng bác Lâm Đệ - Lão Khoai trở lại với diễn đàn. Gớm, bác đi vắng lâu quá, làm mọi người cứ lo lo là... Giờ thì ổn rồi, mong bác tiếp tục điều trị tốt. @};-
@ All: Mới tối giờ mà đã thêm cả chục trang, "bão" kinh quá!
Xem bóng đá một mình chán thật. Ban nãy "chém gió" trên đài, mình dự đoán Séc thắng 2-1, giờ vẫn 2-1, còn 5p, hy vọng đúng! ;))
Lão già tha hồ đọc comment nhé , hơn tháng rồi mà , chính xác 37 ngày hi hi !!!
Thôi mình nghỉ chút xíu nhá type ran hết cả lồng ngực ,thằng Trang tơ dạo này không thấy mếu máo ở nhật kí cho ngươi ở xa thương xót .Gã Trung rất phũ mồm mắng mỏ mọi người ghê quá
Vâng Leonardo Da Vinci có câu nói nổi tiếng : Có bạn là tốt ,có bạn tốt còn tốt hơn, nhưng có bạn biết chém gió là tốt nhất:)) Những người luôn coi trọng tình bạn như bác chắc chắn rất giàu có trong tình bạn. Em rất value những người bạn như bác
Xem bóng không có tý độ buồn ngủ quá, nay hết tiền chứ không em đập 1 nhát
Cái này hay hơn là còn lưu lại , chat box nó bay mất chán phèo !!!
Mà đến trang 100 thì mở nhà 2 nhé Cáo , 100 trang là khóa đấy không nó lên HOT thì hỏng :) !!!
Hết rồi xong phim, đi chít hết đi bọn sec ngu
Em đọc xong comment của anh. Nhớ lại mùa đông cách đây hai năm, hai cha con em đêm lạnh, nằm ôm nhau ngủ, lúc nào cũng đọc bài thơ:
Chiếc thân tứ đại khói
Sinh hoạt thời gian mây
Thành công khối nước đá
Thất bại chùm bọt tan....
.....
Thời gian cái chớp mắt
....
Viên mãn bầu trời trong.
Nếu có cháu bên cạnh, nó sẽ nhắc em hết những câu em quên. Em không hiểu hết câu chữ, nhưng cũng thấy thú vị, thấm tía ạ.
Hết giờ. Séc thắng 2-1 thật. Thua Nga tới 1-4 không đúng thực chất. Trận tới sẽ làm nốt Ba Lan, chả biết cảm giác đúng không...
Chuẩn bị xem Nga lợn đè bẹp Ba Lan nào !!!
Em Thu Huyền đang bình luận
Ơ thế là chẵn 100 trang rùi. Thế là phải đóng topic này à? Đát Kỷ cô nương đâu rùi, xin mời mở "Tán gẫu 2" nhé!
Kênh VTV3 mà anh Bình
Cáo mở cái nhà 2 đi , anh khóa đây !!!
Nga đã có 99% cơ hội vào vòng 2, thôi trận cuối kiếm ván hòa cho nhẹ nhàng. Chiếm ngôi đầu bảng để vòng 2 đỡ gặp "hổ - báo".
Hòa với Ba Lan kể ra hơi tệ...