Hôm nay, mở màn tua thi đấu bằng trận thua 1-3 trước anh Tuấn vuminh999999. Chủ yếu do tâm lý thi đấu quá kém :((
Printable View
Hôm nay, mở màn tua thi đấu bằng trận thua 1-3 trước anh Tuấn vuminh999999. Chủ yếu do tâm lý thi đấu quá kém :((
Chiều em ở quán anh Tuấn chờ đợi mãi mà chưa thấy anh đâu :P . Em cứ tưởng anh bỏ trốn :))
Anh ấy làm gì em mà em phải truy tìm vậy ?
Tưởng anh Minh ali chỉ giáo về mấy ván cờ hôm qua. Hóa ra lại là quay ra thăm hỏi em Huyền mapu :))
Mà công nhận Ú viết thế dễ gây hiểu nhầm quá :venhvao
Chiều em ở quán anh Tuấn chờ đợi mãi mà chưa thấy anh đâu
Chiều nay, anh Minh ali chấp em mã tiên nhé, hoặc pháo. 30 phút đồng hồ. 1 ván cũng được.
Chiều em lại ra quán săn cao thủ của CLB nhưng chả thấy anh Minh ali đâu. Chợt nhìn thấy Cao Bá Thu sơ vin gọn ghẽ đang oánh cờ với anh Chiến bẹt, tưởng có thể gạ gẫm làm 1 ván nhưng hóa ra em mừng hụt vì Cao Bá Thu có việc bận phải về ngay.
May sao có Tuấn Alex đến quán. Kèo 2 tiên 20 phút đã được bày ra.
Ván 1 hơn Alex 2 chốt sang sông + mã + 2 xe mà ko vần nổi Alex chỉ còn 2 xe + sĩ tượng bền + 1 chốt vớ vẩn vì cạn giờ quá. Hòa kém quá. Đánh bão có khi lại thắng, như phế mã vào sĩ chẳng hạn.
Ván 2 cũng ưu thế trước Alex. Loay hoay 1 hồi xe mã cũng cũng đưa được 2 tốt oánh nhau với xe sĩ tượng bền. Lần này thì do cận giờ đá bóng của Alex nên Alex đi lung tung bị chém mất tượng mà thua. Hehe.
Chiều mai, lại sẽ oánh với em Thành war_genius, ko biết lành dữ thế nào đây :D
Hôm nay anh đi công tác không qua giao lưu với Hùng được, cuối tuần anh về nhé ! Chấp xe nhé, hoà anh được ???
Vâng. Thế thì còn gì bằng. Đánh 45 phút tích lũy 30s anh nhé, để em còn vần. Mà chấp xe thì em cứ vật vã đây nhé. Ko có kiêng cái gì đâu, thịt ngựa là em xơi luôn.
Sắp sinh nhật CLB tuổi thứ 3 (dự kiến dịp đầu tháng 6).
Mọi người cùng cho ý kiến thảo luận nên làm gì để cùng vui với ngày ấy nhé. CLB mình từ đầu năm tới giờ hơi trầm, mọi người cố gắng tham gia nhiều hơn nhé, không offline thì online!
Hòa là thua cơ mà anh. Hôm qua em đánh với Alex, ưu thế mã+2 tốt sang sông mà ko ăn được cơ mà.
Mọi người cùng cho ý kiến về sinh nhật CLB nào (đầu tháng 6 nhé)... Karaoke thì có địa điểm là PALACE 135 Nghi Tàm rùi, còn măm măm nữa nhỉ, ăn gì? ở đâu?
CLB mình đang mỏng lực lượng, vậy mà có những người nói bận công tác xong (không có thời gian chơi cờ này nọ) rồi đùng một cái đăng ký đánh cho đội khác. Vẫn biết chỉ là một cuộc chơi, chả ràng buộc gì, nhưng thiếu cái TÌNH với nhau quá! Buồn và thất vọng!
Sớm là mấy giờ em? Em ko dùng số điện thoại đã đăng ký à. Ra quán bảo chị Huyền mapu nhắn anh nhé :D
Xe thì cũng có sao đâu !? Đánh 20p thôi, vần nhiều sức khoẻ anh yếu !
Hôm nay, em lại được xa luân chiến với 3 cao thủ
- Hòa 1-1 với em Thành war_genius (20 phút, 2 tiên, 1-0-1)
- Hòa 3-3 với Tuấn Alex (20 phút, 2 tiên, hình như 2-2-2)
- Thua 1-2 với anh Tuấn vuminh999999 (2 phút, mã, 0-2-1)
Vậy là đã được giao đấu với khá nhiều thành viên của CLB. Trước đó là
- Thua 1-2 trước TungLG (thắng ván chấp pháo tiên, thua 2 ván được chấp pháo, 1-0-2)
- Thắng 1.5-0.5 trước Tuấn Alex (20 phút, 2 tiên, 1-1-0)
Chiều mai ko biết có rảnh ko, ra tỉ thí với anh Bình Reporter, anh Tiến tvsi kèo mã tiên xem sao :D
Em thấy là anh Bình bức xúc cũng phải.
Rõ ràng Sơn cũng sai. Nhưng theo em được biết, Sơn ko muốn tham gia CLB nữa vì cảm thấy chán. Hình như Sơn cũng đã xin thôi CLB. Lẽ ra Sơn nên trả lời thẳng thắn anh Bình như tính cách của Sơn là em ko muốn tham gia CLB nữa chứ ko nên nói tránh là em bận. Như vậy thì chắc anh Bình cũng sẽ ko trách gì Sơn nữa.
Còn chuyện Sơn được bên Việt Sơn mời tham gia cũng là chuyện bình thường.
Mong là mọi người đừng trách em nó nữa ạ.
A tưởng Hùng đã rõ ý của anh. Anh chỉ nói là hãy có chút Tình trong cách cư xử, không phải với cá nhân a mà với tập thể CLB, thế thôi! Còn chuyện thích hay không là quyền của mọi người! Mà có ai nói bỏ CLB đánh cho đội khác là bất thường đâu mà e phải giải thích là chuyện bt?
Hùng đã nhận kèo của anh chưa nhỉ ?!
Em hiểu. Nhưng em nghĩ là Sơn ko diễn đạt đúng cái ý muốn nói. Nếu Sơn nói thắng ý của mình thì mọi thứ sẽ bình thường thôi. Giờ thì mọi thứ lỡ rồi nên cũng khó giải thích được.
Dù sao thì Sơn cũng được em, Thắng taotung giới thiệu vào CLB nên em nghĩ cũng nên có trách nhiệm nói rõ ra như vậy. Mong các anh thông cảm.
Em cũng muốn CLB đoàn kết vui vẻ hơn, có nhiều hoạt động vui hơn, chứ ko phải lập CLB rồi kệ, ai thích vào thì vào, ai thích ra thì ra đâu ạ. Vì vậy mà từ lâu rồi, từ cái hồi em còn đánh mã số thành viên thì với nhiều thành viên mới, em nhất định ko ghi mã số vì em có cảm giác họ chưa chắc đã là thành viên thường xuyên của CLB. Khi tiếp xúc với thành viên mới, em cũng luôn gợi ý họ cứ chơi đi, giao lưu đi, thấy hợp thì vào, ko thì thôi. Chơi để vui, vui để chơi chứ nếu căng thẳng hay cảm thấy lạc lõng thì chẳng ai thích rồi.
Em cũng kiến nghị về vấn đề kết nạp thành viên mới nhưng BCN chưa có ý kiến gì. Nếu ko ai làm thì để em làm nhưng xin BCN hỗ trợ cho 2 vấn đề:
- Chi phí đón tiếp thành viên mới
- Hỗ trợ giao lưu kiểm tra trình độ
Em cũng định không bàn j về chuyện của Sơn, nhưng thấy mọi người nghiêm túc quá nên cũng nói 1 chút vậy. Từ hồi Sơn vào CLB, e cũng chỉ bảo Sơn là chơi cờ để vui là chính thôi, đừng có phấn đấu cao làm j. Cứ gà vịt một chút để anh Phong, Trà và em còn chém qua chém lại đc. Có lẽ Sơn nó vào CLB là do hồi đấy có e, anh Trà, Hùng BSX, Phong đều ở HN, hay bia rượu và đánh cờ úp với nhau. Nói vậy để mọi người hiểu rõ Sơn vô CLB chỉ để vui là chính. :beer1
Tính của Sơn thì có nhiều người trong CLB bít, nhiều người cũng không biết vì không phải ai Sơn cũng chơi thân và có thể tâm sự cởi mở. Em khẳng định 1 điều là trong các cuộc chơi, chưa bao giờ Sơn tính toán với anh em bạn bè cả, chơi rất vô tư, hết mình. Nhưng hắn cũng là 1 tay cá tính đầy người, có những người hắn cảm thấy không phải đối tượng chơi đc, hắn chả bao giờ để trong mắt mình cả. Nói theo 1 cách nào đó, hắn thuộc loại người bảo thủ, nhưng cũng rất lãng tử. Hắn thích gái xinh, nhưng lại không tán (nói vài câu ngon ngọt), mà lại muốn gái tán hắn (có bao nhiêu tật xấu hắn bô bô nói ra hết với mấy em đấy và muốn mấy em xinh tươi yêu cái xấu xí của hắn). Hắn bảo nếu em gái ấy chấp nhận như thế, tình cảm mới là thật sự (đố ai bảo hắn thay đổi quan điểm tán gái đc). Thế nên bây giờ hắn vẫn trong tình trạng FA và thất tình :cuoihihi:cuoihihi
Khi hắn thất tình, hắn chán mọi thứ, hắn có thể chửi trời chửi đất. Rồi chửi cả cái đứa con gái kia sao mà ngu thế, thế đ nào mà không trân trọng tình cảm thật sự của hắn mà chỉ thích lời ngon ngọt của 1 vài thằng khốn nạn nào đó. Theo hắn nói thì hôm anh Bình gọi, hắn đang thất tình, mà đã thế thì hắn đếch quan tâm j nữa.:saydm
Rồi gần đây, hắn lại tìm đc 1 em chân dài từ mặt đất đến đúng ngã 3. Trong tâm trạng phơi phới, thì hắn nhận đc điện của a Trí. Hắn chỉ nhớ mang máng là có dạo đã xin ra khỏi CLB từ hồi tháng 3, nên chắc cũng chả có j cần phải tính toán nữa, thế là hắn gật với anh Trí. Và một khi hắn đã gật, thì kiểu j hắn cũng giữ lời (mọi người cũng có thể thấy trong các ván cờ, một khi hắn đã bào là đánh, là hắn đánh đến cùng) :tlkddaigia
http://www.thanglongkydao.com/thong-...tml#post321097
Nói thêm 1 chút về việc anh Trí mời Sơn đánh cho CLB VS. Từ hồi e còn ở bên nhà thi a Trí cũng luôn là cạ cứng trong bàn nhậu với Sơn và em. Và đôi khi anh cũng tâm sự là đội VS không đủ nhân lực, muốn tìm thêm 1 vài người thêm vào đội hình. Những người này chỉ cần chơi đc, vô tư, đánh hết sức là oki, anh em tin tưởng nhau là chính. Đương nhiên Sơn là người hội tụ đầy đủ yếu tố đấy.
Từ ngày em, anh Trà, anh Phong không ở HN nữa thì có lẽ Sơn cũng hơi lạc lõng trong tập thể CLB AE. Có lẽ Sơn sang VS, cũng sẽ có những ngưởi tâm sự hợp cạ hơn với hắn trong những lần rượu chè bia bọt. Thôi thì cứ để tên lãng tử lãng xẹt này tư khám phá thế giới theo cách của hắn. Xét về tình thi hắn không thảo đáng lám, nhưng nếu mọi người thử 1 lần cố hiểu hắn, có lẽ cũng thông cảm đc cho hắn. :tlkdcuoi
Vịt Taotung viết gì mà dài thế.
Lại được cả Bố BSX. Giờ này chưa ngủ là sao ta???
Ku khật khưỡng chắc lại đang say rượu hay "xay" em nào đó rồi. Tại vì CLB A.E nhậu kém quá, chưa thấy đã nên Ku Sơn phải đi tìm chỗ mới (mà thiếu "chất dẫn" là alcohol thì Ku này không có cảm hứng chơi cờ rồi). Lúc nào các bác Re, Vuminh và các a e trong CLB tìm được cạ nhậu tương xứng cho hắn thì biết đâu hắn lại tìm về.
Một trường hợp nữa cũng rất đáng tiếc là kynhan vốn cũng rất nhiệt tình khi thiết kế logo cho CLB và giữ vai trò trưởng ban lễ tân trong cả thời gian dài. Giá như kynhan ở lại và tham gia đội AE2 thì cơ hội cạnh tranh của đội sẽ rất cao (nhớ lại ở các trận đấu lớn tại TLKD2011 thành tích của kynhan khá tốt trong 2 lần thi đấu: thắng Trường - Nghĩa Tân và hậu thủ cầm hòa hơn phân rất thuyết phục trước Dương Văn Long khi được đẩy lên bàn tướng khi thiếu người).
Giao lưu tại TLKD quán chiều 9/5:
Hoachensauda Đinh Thanh Hải 0-1 Reporter
Ván này buộc phải bỏ cả đôi tượng để cầu biến, cuối cùng thắng may vì em Hải hơi cưỡng cờ (cố đánh), 2 pháo bị chia cắt xem ra lại k hiểm bằng 2 mã liên kết có thêm tốt hỗ trợ cận chiến...
Kính gửi Ban Chủ Nhiệm, em xin đăng ký cho thành viên mới là em: Phan Anh Tuấn gia nhập CLB Anh Em.
Phan Anh Tuấn
Sinh năm 1985
Quê Bản Nguyên-Phú Thọ
Tuấn có sức cờ khá tốt và muốn tham gia câu lạc bộ Anh Em từ rất lâu.
Cảm ơn anh Nghiên và các anh em.
Kỳ nhân lần nào vào website cũng phải vào Anh Em Club Hội quán để đọc những tâm sự của anh em cũng như theo dõi bước phát triển của CLB. Và vẫn luôn tin chắc rằng dù có lúc này lúc kia, nhưng còn anh Bình, anh Tuấn, anh Hảo, anh Dương Như và các anh em khác thì Anh Em Club vẫn luôn luôn nằm trong tốp đầu các CLB Cờ tướng thủ đô.
Giai đoạn vừa rồi kỳ nhân có thay đổi công việc, không còn nhiều thời gian như hồi ở Mỹ Đình. Công việc mới quản lý thời gian rất chặt, lại cộng thêm nhiều việc gia đình khi con nhỏ dần lớn, vợ trẻ đi xa. Do vậy, kỳ nhân không thể sinh hoạt thường xuyên với anh em và phải đau lòng tạm rời CLB, nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của các anh em.
Thăng Long Club Cup là giải đấu đồng đội luôn được bất kỳ kỳ thủ nào mơ ước được tham gia. Kỳ nhân cũng vậy và vô tình gặp được Lân inter (người bạn từ thời cùng ở Kỳ Hữu) rủ thi đấu cho Hà Tây (quê hương của kỳ nhân) trong khi đội hình Hà Tây mùa giải này thiếu vắng nhiều trụ cột.
Trong tâm kỳ nhân: Kỳ Hữu, Anh Em Club, Hà Tây hay những cái tên khác, vẫn luôn rất gần gũi, thân tình. Bởi tất cả đều đang cố gắng hết sức mình để thỏa mãn đam mê, xây dựng phong trào và đưa làng cờ đoàn kết, gần nhau hơn. Có một câu hát "Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế", nhưng năm nay điều kỳ nhân tâm đắc nhất, là dù có một vài sóng gió trước giải đấu, nhưng cuối cùng Cúp Đồng Đội Thăng Long Kỳ Đạo 2013 vẫn diễn ra với tất cả các gương mặt quen thuộc. Điều đó chứng tỏ sự thành công chung của làng cờ thủ đô, của các anh em, để rồi tất cả lại được hội ngộ ở sân chơi lớn nhất trong năm. Với kỳ nhân, ĐÓ MỚI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT!
Chào mừng Phan Anh Tuấn, một người con của vùng đất Tổ.
Từng có lần xem Tuấn đánh cờ tại quán cách nay khá lâu, lại được nghe Thu kể, nên được biêt sức cờ của em cũng tốt (tương đương Thu?).
Thu nhắn Tuấn thu xếp sớm xuống giao lưu với Ban chủ nhiệm một ngày nào đó trước giải TLKD nhé (càng sớm càng tốt)!
DANH SÁCH DỰ KIẾN 2 ĐỘI ANH EM DỰ GIẢI THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2013:
ANH EM 1: Lãnh đội Doãn Hữu Bình.
1/ Nguyễn Ngọc Tùng (đội trưởng),
2/ Lê Quốc Thắng,
3/ Đại Ngọc Lâm,
4/ Dương Như,
5/ Lê Quang Bình,
6/ Cao Bá Thu,
7/ Phạm Quang Minh
8/ Phan Anh Tuấn
(Bổ sung kỳ thủ Phan Anh Tuấn ở vị trí thứ 8)
ANH EM 2: Lãnh đội Nguyễn Anh Tuấn
1/ Bùi Mạnh Hảo (đội trưởng),
2/ Phạm Văn Tiến
3/ Phạm Cao Nghiên
4/ Triệu Thanh Tuấn
5/ Đỗ Sỹ Đăng,
6/ Vũ Hồng Sơn
7/ Nguyễn Duy Thái
8/ Nguyễn Việt Tuấn
* Anh Phạm Văn Tiến sẽ thi đấu ở đội 2 thay anh Phùng Quân bận công tác.
Nếu có vấn đề gì liên quan, mọi người cho ý kiến thêm sớm (tại topic này hoặc gọi điện trực tiếp cho BCN) để điều chỉnh sớm nhé.
Danh sách chính thức sẽ được gút lại và gửi tới BTC vào tối nay thứ 6 (10/5).
o0o
Kết quả bốc thăm, chia bảng tại topic theo đường link dưới đây:
http://www.thanglongkydao.com/giai-v...ao-2013-a.html
Anh Bình thắng đẹp Hải hoachensauda này thì thi đấu với em phải chấp mã tiên chắc chắn rồi. Chiều nay anh nhỉ ;))
Tua thi đấu của em mới được có 7 ván với anh Tuấn vuminh999999, 8 ván với Tuấn Alex, 3 ván với Tùng, 2 ván với Thành.
Tuấn Alex chấp Hùng 2 tiên cũng lặc lè, vậy mà bắt anh "vác đá". Đúng là... Ứ chịu, hê hề!
Em đợt này dòng đời xô đẩy gần 2 năm chưa về nhà ở Hà Nội, nhưng vẫn nhớ đến anhem club toàn những người dễ mến, em Huyền có đôi mắt biết nói, bé Mai coi coi tinh nghịch nhưng hết sức dịu dàng, và biết bao anh em ở đó nữa như lão Tuấn, anh Hảo sư củ, Bình reporter, Tùng, Cu Nghiên cu Sơn con, cu BSX vvv khi nào về lại cùng các bác đánh cờ hàn huyên thôi, Sơn tính nó lãng tử, sau đợt này nếu cu Trà ở Nam ra cu Táo Tùng về công tác tại VietNam em về nữa lại cùng vui với anhemclub thôi
Chiều nay, Reporter ghé thăm danh thủ Đinh Trường Sơn (tức Sơn "Đầu to", cựu vô địch Hà Nội, cựu VĐV - HLV đội tuyển cờ tướng Quân đội, thầy của nhiều danh thủ trứ danh miền Bắc). Nhiều cao thủ khét tiếng ngày xưa từng "ăn dầm ở dề" tại nhà thầy luyện cờ, trong đó có Nguyễn Thành Bảo (tập huấn 6 tháng tại nhà thầy trước giải vô địch trẻ châu Á năm 1998, năm Bảo làm nên lịch sử với ngôi vô địch sau khi thắng cả Hồng Trí).
Ngồi nói chuyện và thẩm cờ với ông mấy tiếng đồng hồ mà không dứt ra được. Ông nói say sưa lắm, khoe cả 1 tủ sách các loại từ cổ chí kim, đặc biệt là nhiều sách Tàu đã cũ mèm, mới biết tâm huyết của một đại cao thủ ngày xưa thế nào.
Xong ông ký tặng một cuốn sách Tàu, "khai cuộc phi đao 108 chiêu!".
Ông cũng hẹn từ tuần sau bắt đầu tham gia "chém gió", giao lưu với các AE trong CLB, đặc biệt, thầy sẽ có những buổi nói chuyện chuyên đề khai cuộc (danh thủ Đinh Trường Sơn một thời khai cuộc bậc nhất luôn!).
Xin cảm ơn thịnh tình của thầy!