Oan gia lại gặp nhau rồi. Đỉnh Thăng Long Quán, Kỳ nhân lại gặp cố hương Thắng taotung. Còn nhớ Kỳ Đài năm xưa không Taotung huynh đệ?
Printable View
Oan gia lại gặp nhau rồi. Đỉnh Thăng Long Quán, Kỳ nhân lại gặp cố hương Thắng taotung. Còn nhớ Kỳ Đài năm xưa không Taotung huynh đệ?
Anh dự kiến đem bàn cờ về nhà, thỉnh thoảng anh em mình đánh cho vui !
Anh Hà ko ăn được thằng ku Sơn của em đâu :D
THÔNG BÁO:
Hôm nay, BTC giải Vui Là Chính lần 2 đã tổ chức họp tại Thăng Long Kỳ Đạo quán. Tinh thần chung đã được quán triệt (vui là chính!), nên BTC không bàn nhiều tới những tranh luận ngoài lề để tập trung giải quyết khúc mắc sao cho khách quan nhất, hợp lý nhất với tình hình của giải (chứ không phải cho riêng cá nhân nào).
Trên cơ sở tinh thần làm việc ấy, BTC quyết định:
- Xử thua kỳ thủ Vũ Khánh Hoàng và cộng 3 điểm (thay vì 6 điểm) cho các kỳ thủ Cao Nghiên, Lê Văn Sơn và Lê Thị Kim Loan (đã có hẹn thi đấu với Hoàng trong ngày cuối).
- Cộng 3 điểm (thay vì 6 điểm/cặp ván) cho những VĐV có khả năng vào top 8 đối với những trận chưa đấu với kỳ thủ bỏ cuộc (theo xác định của BTC).
Kết quả xếp hạng cuối cùng vòng bảng và kết quả phân cặp vòng 2, tứ kết... đã được bạn BSX - thư ký của BTC - cập nhật và post ở trang trước. Xin chúc mừng 16 kỳ thủ có tên tại vòng 2 của giải!
Để tạo điều kiện cho các kỳ thủ nữ chuẩn bị dự giải A2 toàn quốc, BTC quyết định dời vòng 2 tới sau giải A2 (Đại hội TDTT toàn quốc). Từ vòng 2, giải thi đấu đồng loạt, bắt buộc sử dụng đồng hồ và ghi biên bản ván đấu. Ngày, giờ thi đấu cụ thể của các vòng sau sẽ được thông báo sớm nhất tại TOPIC này.
THAY MẶT BTC GIẢI
Cá nhân em xin được có 1 món quà nhỏ là 3 lá cờ lưu niệm nhất nhì ba cho giải , mong BTC chấp nhận .
Cờ sẽ được chuyển đến quán trước khi giải đấu kết thúc !!!
Có lẽ thiếu 1 cờ nữa, giải giành cho kỳ thủ gà vịt nhất :D. Mong Trung cadan đặt thêm cờ. "Cái giải này là của tôi" :))
Thía ngồi xổm à? Mà thêm 1 bàn cờ để còn thẩm linh tinh nữa chứ. Đến lúc say khéo lại cầm cả cờ lên nhậu :D
Anh Hà cố gắng lấy bàn cờ về.Thỉnh thoảng anh, em mình ra công viên đánh cờ uống trà đá anh ơi.
Thấy ông bsx dòm dòm đấy nhé,tìm ai để buôn chuyện ah?
Với tư cách là một thành viên của clb anh em,để ko phụ sự kỳ vọng của anh tuấn,anh bình và các anh em clb,e sẽ cố gắng hết sức để có thể giữ cúp lại cho clb.
Bạn LeMinh của chúng ta thua là hợp lý :D !!!
HAHA,anh Minh muốn vô địch thì chặng đường vất vả lắm đó nha
mọi người quyết tâm cao wa,cá nhân em cũng sẽ cố gắng hết sức để mang bàn cờ về cho mấy đứa em ở nhà tập đánh ^^
Tôi rất buồn vì ko được thanm gia đến những trận đấu cuối cùng của giải .nhưng cũng mong toàn bộ thành viên bảng B lọt vào vòng trang thi đấu thật tốt và đạt giải .Chúc các bạn thành công .chúc giải đấu tót đẹp .CHÚC BTC TỔ CHỨC GIẢI LẦN SAU SẼ CÔNG BẰNG HƠN SÁNG SUỐT HƠN .chúc sức khỏe mọi người . VUI KHỎE VÀ THI ĐẤU TỐT NHÉ!
BTC cũng lấy làm tiếc cho Thanh Tuấn - một trong những kỳ thủ thi đấu tích cực nhất giải - khi cuối cùng em không lọt vào vòng 2. Tuy nhiên, khi họp, rà soát và ra quyết định về phương hướng xử lý đối với vòng bảng, BTC đã có cân nhắc rất kỹ, đặt quyền lợi của số đông lên trên một số ít cá nhân để đưa ra cách giải quyết khách quan, thấu tình đạt lý nhất trong phạm vi có thể. Mong em hiểu và chia sẻ với BTC điều này (chứ không phải kỳ này BTC chưa đủ "công bằng" và "sáng suốt" để kỳ sau sẽ hơn kỳ này).
Dù sao cũng hy vọng thông qua các trận đấu giao lưu ở giải, Tuấn (cũng như nhiều bạn khác) đã tìm được thêm niềm vui, thêm những người bạn mới!
không sao anh Bình ạ. Ai vào mà chẳng vậy hy vọng họ sẽ thi đấu tốt là được mà. chỉ có 1 người đoạt giải nhất thôi anh ạ .em chắc ko có khả năng đó .dù sao cũng chúc giải đấu thành công
Em thấy việc hoãn giải Vui Là Chính lại đến sau ĐHTDTT làm không khí đang sôi sục trở nên nguội lạnh. Chi bằng cứ tiến hành các anh ạ? Em nghĩ cũng đâu ảnh hưởng gì? Những kì thủ nào bận tham dự giải thì đánh sau? Còn ai thi đấu được thì đâu thôi. Cứ thi đấu rải rác, anh em được xem những trận cờ hay. Đằng nào cũng xác định hết các cặp đấu rồi.
Các cặp thi đấu thì báo BTC. BTC cử 1 người làm trọng tài, 2 người thi đấu ghi biên bản, có quy định cụ thể về thời gian, số ván đấu. Thế là ổn ạ. Còn chờ cả 8 cặp cùng ngồi 1 lúc thì e hơi khó.
BTC nghiên cứu ý kiến của BSX đi, cũng hay đấy. Chỉ có 3 nữ kỳ thủ bận thi đấu thôi, cặp nào rảnh là chiến luôn sẽ hay hơn đấy. Đang có không khí mừng đại lễ 1000 năm và hưởng ứng không khí DHTDTT có khi sẽ làm các kỳ thủ oánh hay tưng bừng đấy.
Các cặp thi đấu vòng 1/16:
Trận 1: Thiên Ma Kiếm Thủ Bùi Mạnh Hảo - La Sơn Phu Tử Phan Anh Tuấn
Trận 2: Vạn Tượng Đao Vương Trịnh Xuân Thắng - Kỳ Nhân Nguyễn Tuấn Dũng
Trận 3: Tiếu Diện Âm Ma Nguyễn Duy Thái - Tam Mục Thiền Sư Phạm Cao Nghiên
Trận 4: Kỳ Vương Sơn Dã Nguyễn Thanh Tùng - Sơn Lâm Tiểu Muội Chu Thu Trang
Trận 5: Lưu Sa Lạc Nhạn Nguyễn Thị Bình - Kim Hoa Tiên Tử Lê Thị Kim Loan
Trận 6: Phi Hồng Kiếm Khách Trần Thái Bình - Độc Cước Đại Sư Vũ Khánh Hoàng
Trận 7: Ngọc Kỳ Lân Dương Việt Hà - Vô Diện Thần Tà Lê Minh
Trận 8: Ngạo Thiên Cốc Chủ Nguyễn Tuấn Anh - Diêm La Kỳ Giả Lê Văn Sơn
Thực ra có mỗi 3 cặp đấu ảnh hưởng, vì chỉ có 4 kì thủ tham gia ĐHTDTT (mấy em nữ và Lê Minh). Các cặp đấu khác đâu có vấn đề gì. Thực ra đến vòng loại trực tiếp này, các đấu thủ đều nghiêm túc cả. Cứ cho họ gặp nhau "chén" trước cũng được. Như anh Bùi Mạnh Hảo với anh Phan Anh Tuấn, hầu như ngày nào mà chả ra quán. Thái và anh Nghiên cũng chỉ đi làm rồi vui thì qua quán. Tuấn Anh và Sơn cũng vậy. Chắc Trần Thái Bình và Vũ Khánh Hoàng cũng ko phản đối. Chắc taotung và anh kynhan cũng sẵn sàng chiến đấu thôi. Đánh sớm vào vòng trong sớm :D
Có ku Sơn và anh Nghiên đồng ý đấy.
Để sau đại hội đi Hùng ơi. Vào vòng trong rồi, tổ chức chu đáo chút. Đánh sau đại hội, mới có nhiều khán giả chứ em. Hehe!!!
A đúng rồi các bác quên mất khoản tổng kết dự đoán vòng bảng kìa!!!!!!!!!!! \:D/ \:D/ \:D/