đến đây khoảng 50 nước nữa ko bắt được cây nên hòa! :(
Printable View
đến đây khoảng 50 nước nữa ko bắt được cây nên hòa! :(
Triệu Thanh Tuấn 1-0 Phạm Thanh Tùng
Các bác làm ơn post cả ván đấu bên topic giải đấu nhé , cám ơn nhiều :D !!!
Hoàng Đình Quang 1-0 Nguyễn Việt Tuấn
Đặng Hữu Trang 0-1 Hoàng Hải
Chim Sẻ dạo này làm bọn anh ngạc nhiên quá đấy em ạ@};-
-Ván chim sẻ đánh với Trang tơ chim sẻ chọn đường khai cuộc hơi yếu rất dễ nguy hiểm,nhưng Trang tơ lại không tận dụng tốt cơ hội nên thua,chúc mừng chim sẻ có thắng lợi đầu tay.
Lê Linh Ngọc 2 - 0 Nguyễn Thành Đô
Đô thua ngay từ khai cục rồi. Tự nhiên phóng P6.5 (nước này bị hẫng rùi) rồi lại thoái 1 là mất thêm 1 tiên (coi như chấp Ngọc Mai Động tới 2 tiên) chưa kể vị quân sau đó xộc xệch... Lẽ ra lỡ rồi thì đừng thoái pháo mà vật mã luôn đi rồi T3.5 thì cũng chưa đến nỗi nào...
Đánh những giải như thế này chớ nên phạm sai lầm nóng vội như vậy. Một ván thua hoàn toàn không đúng với trình độ! :-? Mong rằng các ván sau em sẽ chơi chặt chẽ, kín kẽ hơn!
Vâng, đúng là e đã phạm 1 sai lầm chết người. Nếu khai cuộc cứ đánh phản cung mã như bình thường thì không sao. Thiếu xót của e là không tính kỹ biến đấm tốt 7 của Ngọc, cứ nghĩ trong đầu là đối phương không dám đấm lên (:(), nếu không thì e đã không phóng pháo lên. Hy vọng vào các vòng sau vậy !
-Hôm qua ngay sau ván đấu cũng đã phân tích với Đô là nước p6.5 là nước yếu dẫn đến bị lỏng cờ,nếu bình ổn khai cuộc thì cũng chưa đến nỗi nào.
Đầu năm mới Em thay mặt chị em chúc toàn thể CLB Anh Em một năm mới
An Khang Thịnh Vượng ---Vạn Sự Như Ý
Chung tay xây dựng ngôi nhà Anh Em ta ngày một vững mạnh
@A Ky Nhân và Anh Doremon: hôm qua đi cafe, sư phụ e đã tuyên bố với 2 đệ tử của 2 anh : nếu 2 sư phụ của 2 chị không truyền kinh nghiệm và dạy cờ cho 2 chị thì giải tháng 3 chắc chắn thuộc về đệ tử em ( chính là e đấy ạ :"> ). Các anh xem thế nào đi thôi ;))
chúc toàn thể các thành viên clb anh em năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc - chúc clb anh em vững bền mãi mãi
may quá đến cuối có đòn cù nhầy tróc xe nên hòa được hjhj
Nguyễn Thành Đô 1 - 0 Nguyễn Ngọc Hùng
Có lẽ nước thứ 11 e nên dùng pháo vật xe hay hơn, vì sau đó có pháo giác ở đáy khá nguy hiểm. Nhưng vì quá cầu toàn, cộng với không lường được nước pháo 9 bình 6 sau đó của a Hùng nên đã chọn phương án thoái xe khá thụ động. May mà qua trung cuộc a Hùng đi mấy nước khá yếu nên mới thắng được chứ không thì cờ dễ hòa.
Hoàng Hải 0.5 - 0.5 Quản Thanh Tùng
Ván này cả em và Quản Thanh Tùng đều có cơ hội nhưng ko ai tận dụng được, đến lúc cuối tàn non và cũng còn ít thời gian, em nghĩ mã tốt sĩ tượng bền thắng mã tốt tượng nên đấu xe cho đơn giản và tránh đòn phản, ai ngờ cuộc này hòa :(( hơi tiếc một chút :( thôi coi như thêm kinh nghiệm cờ tàn :D
Nguyễn Việt Tuấn 1-0 Nguyễn Đình Hoàng
Anh ý dậy Alex phá phản cung , he he !!!
Trich nhật ký của bé Maicoicoi :
"...em cũng nhớ a đoremon...lâu lắm rồi có thấy a đâu huhu....ôi, thần tượng của mình...ước gì mình được như a ấy....T.T ( cả về học thức và thân hình mật mạp dễ thương với làn da hồng hào hí hí ) "
Những dòng nhật ký dễ thương quá đi , mai phải gặp ngay Repoter điều tra xem thưc đơn hàng ngày ăn gì mới đươc =D>
Chim Sẻ có cơ hội lớn quá nhưng không dứt điểm được, có lẽ chỉ tiêu đặt ra là hòa nên khi hình cờ ưu đánh có phần lỏng tay. Cờ này mà vào tay anh Hảo nam đồng hoặc Thắng Kem thì biết nhau ngay
Sơn bé giờ đánh khá phết nhỉ ke ke
Lại Thành Trung 0-1 Nguyễn Thành Đô
-Vòng 4 Đô gặp Dương Văn Long hơi khó khăn rồi,tuy nhiên cờ 1 ván không biết thế nào,cố lên nhé!
hôm nay là 1 ngày quá may mắn khi khai trung cuộc lép nặng nhưng gần đến cuối đối thủ hết giờ đi nước yếu thua ngược! :D:D:D
Nguyễn Việt Tuấn 1-0 Lại Thành Trung
Nguyễn Thành Đô 0-0 Dương Văn Long
Một ván cờ nhiều tiếc nuối cho cả 2 bên. Sang trung cuộc hình cờ mình có vẻ chiếm ưu, chỉ vì tham ăn con tượng mà bị nhốt con pháo. Nước ăn tượng suy nghĩ tốn nhiều thời gian quá (cứ nghĩ con mã sẽ giải vây cho con pháo được (:(). Nếu cứ bình pháo sang lộ 9 thì vẫn duy trì áp lực đều. Về cuối trung cuộc vẫn có đòn dứt điểm khi xe mã tốt hợp công. Nước 40, Lê Minh đưa phương án X4-2 thì thắng luôn. Về tàn cuộc, đáng lẽ thua nhưng đối phương có vẻ coi thường đối thủ đã đấu xe đưa về hình tàn pháo tốt 1 sỹ đánh sỹ tượng bền => hòa.