@ Trung ca dan cùng đồng bọn đi "dream chiến" nên thua "wave tàu ": 20k/kg xoài ỏ thuyền đó đây mua dư cả 5 ký lận .
ăn mãi qua cả Vũng tàu rồi Côn Đảo mà vẫn " nhòe"!
Có câu :'' Dứ gà không phải dùng dao mổ trâu " nhe !!!!
Printable View
@ Trung ca dan cùng đồng bọn đi "dream chiến" nên thua "wave tàu ": 20k/kg xoài ỏ thuyền đó đây mua dư cả 5 ký lận .
ăn mãi qua cả Vũng tàu rồi Côn Đảo mà vẫn " nhòe"!
Có câu :'' Dứ gà không phải dùng dao mổ trâu " nhe !!!!
Hình ảnh anh Long âm tàn hiên ngang cưỡi Wave tàu cùng 2 quý bà rất ấn tượng. Đi Vũng Tàu, Côn Đảo bác dùng phương tiện gì hay vẫn Wave tàu???
Tiếc cho bác tại giải A2 quá, gục ngã ở phút 89 khi đi tiên gặp Trần Chánh Tâm, giá mà bác cứ đánh chắc, giữ chắc để có nửa điểm là vào A1 (6,5đ) rồi. Cú "cưỡi Wave tàu giải đen" này đáng ghi vào sử sách.
Chiều cùng ngày đoàn TLKĐ rời chợ nổi Cái Răng - Cần Thơ đi Vĩnh Long nơi có dòng sông Tiền chảy xiết, anh em đều run phải mặc áo phao phòng thân và cầu chúc cho con Wave tàu của anh Long đừng lỡ bước tiến vào kẻo lại xuôi dòng ra biển Đông và làm mồi cho thủy quái.
"Wave" cuả anh chỉ đến chợ nổi rồi "cua" ngay 1 vòng trở lại đúng đến bến phà "vạn CHài"thì phi tắt ngay vào bờ lúc đó "trời" bắt đầu nổi cơn dông tấn công các "Rim chiến" và "SH" còn la cà trên sông CẦN THƠ. wave ko đụng 'thủy quái' mà chỉ đựng 'lão quái' thôi!
Về phòng nghỉ ngoi >1 tiếng thì bắt taxi đi tíếp vườn Mỹ Khánh XEM ,,,MA TẠI 18 TẦNG ĐTẠ NGỤC SỞN CẢ GAI ỐC
Sau đó qua đình Bình Thủy rồi xuôi SÀI GÒN bởi "PHƯƠNG TRANG XE" .
Tiếp tục cưỡi TÀU CÁNH NGẦM GREENLINE ĐẾN CẦU ĐÁ VŨNG TÀU RỒI CHUYỂN....
lưu ý : CHỈ DÙNG WAVE TÀU 1 THOÁNG ĐÓ THÔI CHỨ KO THÌ TOI!
Các anh em đoàn TLKD hôm nào thì về HN đấy ?
Chủ đề: Hà Nội vô địch đồng đội nam : Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc - A2 2013 !!!
Tưởng gì vào thêm phát thèm. Chúc mừng đoàn Hà Nội.
Khoảng trống mênh mông…
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...62_574_574.jpg
Nguyễn Huy Tùng - kỳ thủ trẻ Hà Nội
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...43_574_574.jpg
Phí Trọng Hiếu - kỳ thủ trẻ Hà Nội
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
Phí Mạnh Cường - kỳ thủ trẻ Hà Nội
Hà Nội đã đoạt HCV đồng đội năm 2013, và đã có nhiều kỳ thủ đoạt chức vô địch A1 trong những năm qua (Đặng Hùng Việt, Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo) nhưng với cá nhân tôi, những gì đã đạt được còn quá ít, chưa xứng tầm với tiềm năng của cờ tướng Thủ Đô, chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Thậm chí đôi lúc tôi thấy những kết quả đạt được quá mong manh, sự phát triển bền vững của thành tích, danh hiệu và của phong trào của cờ tướng Hà Nội vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Hà Nội đã từng hy vọng khá nhiều vào lứa kỳ thủ trẻ đã được phát hiện tại các giải đấu trẻ trong Thủ đô cũng như tầm Quốc Gia như Trần Tuấn Ngọc, Phí Mạnh Cường, Quản Thanh Tùng… nhưng vì nhiều lý do khác nhau, phần nhiều trong số họ đã không còn theo nghiệp cờ mà chỉ coi đó là niềm vui. Năm nay (giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 2013 tại Cần Thơ) chỉ còn Phí Mạnh Cường tham gia giải đấu, sự đầu tư trước giải cũng chưa được như ý muốn. Những kỳ thủ trẻ khác như: Phí Trọng Hiếu, Nguyễn Huy Tùng … cũng là những kỳ thủ phong trào được phát hiện trong các giải đấu trẻ hay giải đấu phong trào, và cần nhiều thời gian để chứng tỏ mình trong các sân chơi lớn. Số lượng kỳ thủ trẻ có năng khiếu như vậy không nhiều và cũng chưa thể nói được gì nhiều đến sự phát triển kỳ nghệ của họ trong tương lai.
Về mặt đào tạo và phát triển kỳ thủ trẻ thì sao? Hà Nội có thể nói phát hiện ra nhiều kỳ thủ trẻ năng khiếu nhưng khâu bồi dưỡng, đào tạo, định hướng phát triển cho họ hoàn toàn là con số không tròn chĩnh. Những kỳ thủ trẻ hầu hết trưởng thành thông qua cọ xát, thông qua những giải đấu phong trào, tự than vận động và sống với ước mơ một ngày không xa họ sẽ là những ngôi sao.
Nhìn đi, nhìn lại, lứa kế cận tiếp theo của “làng cờ” Hà Nội cũng chưa thấy có ai, chưa có một lớp kế cận đủ mạnh để tiếp tục phát triển cờ tướng Hà Nội xứng tầm như cụm từ mĩ miều trước nay hay dùng “cái nôi cờ tướng phía Bắc”, và để trở thành một một “thế lực mạnh” trong nền cờ tướng Quốc Gia.
Phần lớn những kỳ thủ chuyên nghiệp đều có cuộc sống vất vả, lương không đủ sống. Thậm chí cả mức lương này cũng không phải lúc nào cũng nhận được (ví dụ khi họ không có suất A1, hoặc phong độ sụt giảm). Những kỳ thủ nhận được mức lương ít ỏi này cũng không nhiều nếu so sánh với số lượng kỳ thủ quyết tâm theo cờ. Có thể thấy rõ ngoài Nguyễn Thành Bảo có mức biệt đãi thì các kỳ thủ khác có thu nhập bình quân khoảng từ 3 - 5tr/tháng tùy người(kỳ thủ trẻ thì chỉ có hỗ trợ kinh phí tập luyện nên còn ít hơn thế)
Cuộc sống tinh thần và vật chất thiếu thốn đủ đường. Thêm vào đó là hình ảnh không được chau chuốt, chỉnh tề trước đám đông, trước công chúng, trước xã hội. Những điều mắt thấy tai nghe về một số khuyết điểm của không ít kỳ thủ như: nói tục, chửi bậy, tác phong luộm thuộm, đời sống nghèo nàn, vướng vào tệ nạn xã hội… đã không còn là điều gây ngạc nhiên cho ai nữa. Những điều này đã ảnh ảnh lón đến quyết định của nhiều gia đình, họ không cho các con, các cháu theo nghề, yêu cầu rũ bỏ đam mê, theo hướng học một nghề khác để đảm bảo tương lai. Các bạn cũng như tôi, hãy đặt một câu hỏi cho mình rằng: nếu các con, các cháu mình muốn theo cờ tướng chuyên nghiệp khi các cháu có năng khiếu, có tiềm năng, các bạn có đồng ý không? Quả là một câu hỏi không dễ trả lời, không dễ gật đầu đồng ý!
Cờ tướng Hà Nội như “đứa con cô đơn” giữa các môn thể thao khác, đứa con chưa được chăm chút đúng mức về tinh thần và vật chất. Sống khắc khoải từng ngày dựa vào sự “xoay sở” của những nhà làm chuyên môn yêu cờ tướng ít ỏi, những người yêu cờ có tâm với làng cờ tướng Hà Nội và nhờ chính vào bản thân các kỳ thủ đam mê, sống với "nghiệp chướng".
Theo quan điểm của tôi, phong trào chơi cờ ở Hà Nội mạnh lên trong nhiều năm nay nhưng cờ tướng chuyên nghiệp vẫn “dậm chân tại chỗ”. Hà Nội không có nhiều nhân tố mới, không có sự khác biệt so với những năm trước. Vẫn những kỳ thủ ấy, vẫn những câu chuyện “bất hủ” ấy, tất cả đều liên quan đến “cơm áo gạo tiền”, liên quan đến tác phong, thói quen… đã được nhắc đi nhắc lai nhiều lần mà không thấy một ai, một cơ quan nào, một lời hứa hẹn nào từ bất cứ ai nhằm khắc phục, giải quyết cho cờ tướng Hà Nội.
Các bạn có thể ghé thăm bất cứ con đường nào trên đường phố Thủ đô, dễ dàng nhân ra những bàn cờ tướng xuất hiện trên hè phố, bên những chén trà nóng thơm phức vị chát ngọt trong thời tiết giao mùa thu đông này với những con mắt, những nụ cười tràn ngập lấp lánh. Đó là một phần trong cuộc sống tất yếu, một thú vui tao nhã giản dị đời thường, một phương tiện tinh thần giúp chung ta xua tan mệt mỏi, giảm bớt áp lực trong cuộc sống thưòng nhật.
Một “thế lực mạnh”, “cái nôi cờ tướng phía Bắc” còn đó một khoảng trống mênh mông…
Chúc mừng đội tuyển Hà Nội vô địch giải đồng đội Nam 2013
Đành rằng các anh cố gắng nhưng chức vô địch này làm em đau tim quá.
Lúc biết anh Cường thua không hiểu sao lại nhớ đến lời "sấm" tưởng chừng vu vơ và có phần ngu ngơ vào thời điểm xuất hiện của Nguoi_trong_giang_hồ thì em lại thấy có ánh sáng ở cuối đường hầm vì đuôi của HCM đều hòa.
Cám ơn các thành viên của đội tuyển vì sự nỗ lực không mệt mỏi, không đầu hàng của các anh.
Cám ơn sự ủng hộ của người hâm mộ cờ tướng Hà Nội.
Cám ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo phong trào cờ tướng Hà Nội.
Và cuối cùng xin được cám ơn anh Nguoi_trong_giang_ho và xin được trao anh giải thưởng GIA CÁT DỰ của giải đồng đội năm nay
Trưa ngày hôm nay lãnh đạo Sở Thể Dục Thể Thao Hà Nội,Liên Đoàn Cờ đã có buổi liên hoan họp mặt động viên và chào mừng thành công của ba đội Cờ Tướng,Cờ Vua và Cờ Vây tại những giải đấu vừa qua.Trong buổi liên hoan đại diện Liên Đoàn Cờ và Sở Thể Dục Thể Thao Hà Nội đã hết sức động viên và ghi nhận những thành tích mà ba đội đã dành được trong mùa giải vừa qua.Đặc biệt hơn cả là chiến thắng vang dội của Đội Cờ Tướng Hà Nội khi lên ngôi Vô Địch giải A2 vừa qua.
Một số hình ảnh tại buổi liên hoan
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...96_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...80_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...38_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...94_574_574.jpg
Thông Tin Tài Trợ
Hòa chung niềm vui với thành công của Đội Cờ Tướng Nam Hà Nội khi dành Huy Chương Vàng nội dung Đồng Đội Cờ Tiêu Chuẩn tại đấu trường A2 vừa qua.Ông Mai Ngọc Quang ( Chủ Nhiệm CLB Cờ Tướng Tây Sơn ) một người con của đất Hà Thành đã quyết định tặng thưởng những thành viên có thành tích cao của Đội Cờ Tướng Nam Hà Nội nhằm động viên khuyến khích các Kỳ Thủ phấn đấu tại những giải đấu tiếp theo.Và mong muốn toàn đội sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa góp phần làm rạng danh làng cờ phương bắc.
Mức thưởng cụ thể như sau.
- Kỳ Thủ Đào Cao Khoa 7.000.000đ ( Bảy triệu đồng )
- Kỳ Thủ Nguyễn Khánh Ngọc 5.000.000đ ( Năm triệu đồng )
- Kỳ Thủ Vũ Hữu Cường 3.000.000đ ( Ba triệu đồng )
- Kỳ Thủ Lại Tuấn Anh 3.000.000đ ( Ba triệu đồng )
- Ban Huấn Luyện 2.000.000đ ( Hai triệu đồng )
Tổng giá trị tiền thưởng là 20.000.000đ ( Hai mươi triệu đồng )
Buổi sáng đi chợ Nổi sớm quá nên cả nhóm TLKD phải đến chiều mới đến Vĩnh Long được , chiếc taxi lượn qua cầu Cần Thơ được có tí đã bị nổ lốp , thế là cafe võng chém gió :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
Nào , cả nhà mình cùng lên ghe thôi :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Nước chảy khá xiết nên cẩn thận củi lửa :) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...53_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...63_574_574.jpg
Miệt vườn sông nước :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...44_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Trăng thanh gió mát , ngơ ngẩn hết cả :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
Ai đứng trên cầu đợi ai ???
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
Dòng sông đỏ nặng phù sa :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...45_574_574.jpg
Chuẩn bị vào vườn nào :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...58_574_574.jpg
Không phải mùa quả chín , nên chỉ còn ít Roi :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...94_574_574.jpg
Điệu chưa ???
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
Bà con ơi , có bọn nó trèo cây này :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
Alex nhìn gì đấy em ???
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...50_574_574.jpg
Trèo kinh phết :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Ông lão này đang đi bắt cá :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...10_574_574.jpg
Quây lưới trên sông :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...38_574_574.jpg
Ma nữ cưỡi la :)) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...44_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
Câu cá sấu nào :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
Về Cần Thơ chén :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...06_574_574.jpg
Bọn này suốt ngày ăn :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg
Chương trình hát cho nhau nghe chào mừng thành công của đoàn :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
Những điều còn đọng lại sau giải A2 – 2013 tại Tp.Cần Thơ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy là giải A2 – 2013 tại Tp.Cần Thơ đã kết thúc được gần nửa tháng. Có thể nói đây là một trong những giải thành công nhất trong số những giải A2 gần đây khi xét về mặt công tác tổ chức giải đấu. Những thay đổi cụ thể về điều lệ hay sự thay đổi linh hoạt thời gian do yếu tốt bất khả kháng đã được điều chỉnh kịp thời để các vòng đấu ra trong hoàn cảnh hợp lý nhất.
Điểm sáng đầu tiên có lẽ phải nhắc ngay đến là việc tổ chức giải cờ chớp đồng đội toàn quốc lần đấu tiên tại Việt Nam (và cũng là lần đầu tiên trên Thế giới!). Giải đấu đã diễn ra hết sức suôn sẻ sau một buổi họp kỹ thuật căng thẳng của BTC. Cũng nhờ buổi họp này mà các thắc mắc của các đoàn, các vận động viên được đưa ra mổ xẻ và được BTC trả lời cũng như thảo luận tích cực. Các kỳ thủ đã được tham gia một giải đấu hết sức thú vị, tạo một bước đà quan trọng cho giải cờ tiêu chuẩn đồng đội những ngày sau đó. Do lần đầu thi đấu nên các kỳ thủ tham gia với tâm lý khá thoải mái, quyết liệt nhưng không căng thẳng. Chắc hẳn nhiều kỳ thủ sau giải này mới nhận ra một thiếu sót lớn của mình là không quen thi đấu cờ chớp, kỹ năng bấm đồng hồ chưa tốt. Nhiều tình huống “dở khóc dở cười” của các kỳ thủ trong giải đấu vẫn được đem ra bàn tán như những câu chuyện “ thật như đùa” như: đi mã như xe và đi xe như mã…Giải cờ chớp đã kết thúc với sự thống trị của đoàn HCM ở cả nội dung đồng đội và cá nhân nam cũng như đồng đội và cá nhân nữ. Điểm qua bảng xếp hạng cờ chớp cá nhân nam như sau:
1 Lai Ly Huynh Binh Duons 9 8 78.5
2 Tran Thanh Tan TP. Ho Chi Minh 8,5 8 66
3 Dao Cao Khoa Ha Noi 8,5 7 75
3 Phung Quang Diep Binh Phuoc 8,5 7 69,5
5 Tran Quang Nhat Binh Dinh 8 8 72
6 Nguyen Thanh Bao Ha Noi 8 7 79,5
7 Tran Van Ninh Da Nang 8 7 74,5
8 Nguyen Tran Do Ninh TP. Ho Chi Minh 8 6 74
9 Vo Minh Nhat Binh Phuoc 8 6 71,5
10 Nguyen Van Toi Binh Binh 7,5 7 70,5
Nhìn vào bảng xếp hàng cuối cùng của cờ chớp, top 10, thì có thể thấy rõ: ”đẳng cấp vẫn là mãi mãi” – Những vị trí đầu trong bảng xếp hàng cờ chớp đều do các cao thủ cờ tiêu chuẩn chiếm giữ.
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
Trao giải đồng đội cờ chớp (bảng nữ)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg
Cờ chớp bảng nam nhận huy chương
Điểm sáng thứ 2 phải nhắc đến đó là việc Liên đoàn quyết định chọn 42 vị trí đầu bảng cho giải A1 năm sau (không tính những suất đặc cách) đã được đa số kỳ thủ và người yêu cờ ủng hộ bởi nếu như những năm trước chỉ lấy 32 suất là quá ít. Cơ hội được thi đấu đỉnh cao rộng mở cho nhiều kỳ thủ chuyện nghiệp và thậm chí cả nhiều kỳ thủ phong trào có lực cờ mạnh. Điều này không chỉ tốt cho kỳ thủ chuyên nghiệp mà còn tốt cho cả phong trào cờ tướng toàn quốc. Giải này cũng ghi nhận sự thành công của đoàn Bình Dương khi mà gần như 100% kỳ thủ của họ đều đủ điều kiện thi đấu A1 năm sau (10 kỳ thủ) dù Bình Dương để tuột mất đồng hạng 3 vào phút trót trước Bà Rịa Vũng Tàu với sự vượt lên của Nguyễn Quốc Năng (sau khi hòa ván cuối trước Trềnh A Sáng HCM).
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...28_574_574.jpg
Trao giải đồng đội cờ tiêu chuẩn(bảng nữ)
Điểm sáng thứ 3 phải kể đến sự nghiêm khắc của BTC về quy định trong phòng thi đấu. Các ván đấu được bắt đầu đúng 8 giờ sáng và 15 giờ chiều không sai một ly. BTC cũng luôn nhắc nhở các kỳ thủ mang trang phục phù hợp để thi đấu, và việc này cũng được các kỳ thủ chấp hành nghiêm túc. Một điểm mới trong điều lệ thi đấu năm nay được BTC thông báo rõ và các trọng tài sử dụng triệt để là cấm các kỳ thủ sử dụng điện thoại. Giải cũng ghi nhận 2 kỳ thủ bị kỷ luật khi vi phạm điều này (Một kỳ thủ thuộc đoàn Cần Thơ và một kỳ thủ thuộc đoàn Khánh Hòa) và 2 kỳ thủ đã bị xử thua. Quyết định của BTC và trọng tài rất nghiêm khắc và không khoan nhượng. Thêm điểm nữa là việc những kỳ thủ khi ra khỏi phòng thi đấu đều phải xin phép trọng tài bàn và có thể sẽ bị giám sát (đề phòng việc sử dụng software).
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
Trao giải đồng đội cờ tiêu chuẩn (bảng nam)
Điểm sáng thứ 4 là số bộ huy chương của giải. Đây cũng là giải đấu có nhiều hơn những giải trước 1 bộ huy chương giải 3 (đồng giải 3 nhận huy chương đồng của Liên đoàn cờ) – tổng cộng có 8 bộ huy chương cho toàn giải (4 bộ huy cờ chớp và 4 bộ huy chương cho cờ tiêu chuẩn).Việc nhiều hơn một bộ huy chương cũng có nghĩa là sẽ có thêm một đoàn có ”cái để đem về”, một việc quan trọng và cần thiết cho việc duy trì ngân sách, duy trì lợi ích cho các kỳ thủ chuyên nghiệp. Thêm một điểm cộng(+) cho giải so với các giải trước. Chuyện ”cơm áo chẳng đùa với khách thơ” đã được BTC thấu hiểu và thực hiện khá uyển chuyển vì Tổng cục TDTT vốn chỉ có 3 giải.
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...97_574_574.jpg
Bốn bộ huy chương của giải đấu
Điểm sáng thứ 5 là sự thay đổi táo bạo một trong các điều lệ giải đấy. Để tạo ra các ván đấu kịch tích và khuyến khích các kỳ thủ thi đấu đối kháng tích cực, điều lệ năm nay đã đưa chỉ số phụ về số ván thắng của mỗi kỳ thủ lên hàng đầu so với các chỉ số phụ khác. Càng về cuối giải những năm trước, việc các kỳ thủ ”bắt tay chia quà” khá nhiều và với điều lệ này thì BTC cũng đã hạn chế được một phần cái lệ nói trên và các kỳ thủ dù thua một hoặc hai ván đấu đầu tiên cũng vẫn còn cơ hội để tranh chấp thứ hạng cao cho cá nhân và cho tập thể. Tuy nhiên điều lệ nào cũng có thể ”lách” được, nếu như không chia điểm thì với điều lệ này các kỳ thủ đang có tranh chấp hoặc muốn tạo điều kiện để đồng đội tranh chấp thì phải ”nhường tất tay” cho đồng đội giả sử khi họ phải đối đầu nhau.
Điểm cuối cùng khác biệc có lẽ là lớn nhất đó là danh hiệu vô địch Đồng đội năm nay thuộc về đoàn Hà Nội (tôi cũng đã có bài bình luận riêng về chức vô địch này nên không nhắc lại), đây cũng là một điều khác so với mọi năm. Xếp hạng đồng đội cờ tiêu chuẩn cuối cùng như sau:
1) Huy chương vàng – Hà Nội
(Đào Cao Khoa, Nguyễn Khán h Ngọc, Vũ Hữu Cường)
2) Huy Chương bạc – Tp.HCM
(Trềnh A Sáng, Trương Á Minh, Trần Chánh Tâm)
3) Huy chương đồng - Bình Phước
(Võ Minh Nhất, Nguyễn Hữu Hùng, Đặng Cửu Tùng Lân)
4) Huy chương đồng – BRV
(Nguyễn Quốc Năng, Lê Phan Trọng Tín, Uông Dương Bắc)
Với nhiều kỳ thủ và nhiều người yêu cờ có thể có những nhận định khác nhau, nhưng với quan điểm cá nhân tôi 6 điểm khác biệt trên đã góp phần quan trọng đem đến một giải A2 có thể nói là thành công nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Hình ảnh một số đoàn chụp ảnh lưu niệm ngày bế mạc giải
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
Đoàn BRV
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...61_574_574.jpg
Đoàn Khánh Hòa
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
Đoàn Bình Phước
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
Đoàn Cần Thơ
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
Đoàn Bình Dương
:dancing Chúc Mừng Hà Nội