Hôm nay vẫn quyết nằm trên
Hiệp 1: Hà Lan 10 cốc; Cả trận Hà Lan 10 cốc; thẻ phạt Hà Lan 10 cốc:loaloa1
Printable View
Hôm nay vẫn quyết nằm trên
Hiệp 1: Hà Lan 10 cốc; Cả trận Hà Lan 10 cốc; thẻ phạt Hà Lan 10 cốc:loaloa1
gắp 10 ly của bác thợ cho vui :)) hôm nay gạ bạn bè ko đứa nào nhận nữa rồi.em bắt 10 ly cửa dưới trận Hà Lan cái nhé.hình như gặp Úc thì phải
Gặp bác Lâm trên diễn đàn là vui rồi :). Huynh vẫn khỏe chứ?
...
Sau một loạt đấu súng vòng I, tôi nhận thấy ngôi vương năm nay dường như lọt vào tay của châu Âu thì phải?!
Sau hàng loạt chỉ trích về cách trình làng của Ba Tây, tuyển Brazil vẫn chưa thể tạo thuyết phục đối với giới mộ điệu để có thể làm nên chuyện khi mà World Cup được tổ chức ngay trên sân nhà. Có thể nói Brazil năm nay yếu hơn lúc xưa nhiều, họ đánh mất dần bản sắc của họ. Cụ thể qua trận hòa "tủi nhục" trước Mexico là một minh chứng. Họ chưa xứng danh là một ứng cử viên nặng ký cho chức "vô địch" tại kỳ World Cup này. Brazil còn phải làm nhất nhiều điều nếu muốn được tiến sâu hơn vào vòng trong.
Argentina nằm trong bảng quá dễ dàng, họ chẳng cần phải nhọc công để đá sống chết làm gì. Họ cứ tàn tàn dảo bộ là vào vòng II. Họ chưa gặp phải những đối thủ xứng tầm để mà có thể khẳng định mình là một trong những ứng viên cho chiếc Cup vô địch tại kỳ World Cup này. Vậy, chúng ta còn phải chờ xem ở những vòng sau...
Tuyển Ý chơi rất tốt tại giải World Cup 2014. Họ đã thể hiện được bản sắc của mình. Ít ra, họ cũng có được một trận thắng trước đối thủ Anh. Balotelli và Pirlo đã tỏa sáng; họ đã thể hiện được đẳng cấp của mình như là những nhân tố quan trọng của đội tuyển Ý. Như tôi đã nói, tuyển Ý luôn là mối nguy hiểm cho mọi gã "khổng lồ" khác. Càng vào vòng trong, họ đá càng dữ tợn. Họ có thể đá làng nhàng ở vòng ngoài, nhưng khi tiến sâu vào vòng trong, họ mới lột xác thành một con "cáo già" theo đúng nghĩa của nó. Tuyển Ý năm nay sẽ là một chướng ngại rất lớn cho những gã nào có tham vọng muốn làm bá chủ World Cup kỳ này. Có thể nói tuyển Ý cũng xứng danh là ứng cử viên cho chiếc Cup vô địch tại WC 2014.
Hòa Lan chơi tuyệt hay! Năm nay, các chú đến từ xứ sở hoa Tulip đã trình làng với một phiên bản mới. Họ không còn là "gió hiu hiu" như WC 2010 nữa, mà là "cơn lốc" theo đúng nghĩa của nó, thưa quý vị. Họ đã có những cú chuyển mình mạnh mẽ qua chiến thắng "hủy diệt" trước Tây Ban Nha. Đồng thời, họ cũng đã sòng phẳng ăn miếng trả miếng trước Tây Ban Nha. Với đà này, họ phăng phăng, ngẩng cao đầu, tiến thẳng phía trước. Chủ trương của họ là "quyết chiến, quyết chiến", đánh cho những gã khác không một hòn đá nào đè lên hòn đá nào. Lốc Cam sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ cản đường nó. Một ứng cứ viên sáng giá cho ngôi vương tại World Cup lần này. Mấy gã khác liệu hồn...
Tuyển Đức với biệt danh "Cỗ Xe Tăng" hy vọng sẽ làm nên chuyện tại giải kỳ này. Với chiến thắng "hủy diệt" trước một đối thủ nặng ký, được mệnh danh là "Brazil của châu Âu", đã làm thay đổi cách nhìn từ những cặp mắt hoài nghi. Trước khi vào vòng I, các chuyên gia tỏ vẻ lo ngại khi mà ông Loew sử dụng sơ đồ "không tiền đạo", cộng với việc mất đi sự phục vụ của Marco Reus, đã tạo ra mối hoài nghi về khả năng nâng Cup lần thứ IV. Ông Loew chỉ nói vỏn vẹn một câu trước báo giới là "quý vị sẽ có được câu trả lời." Ông loew đã trình làng với một lối đá tiqui-taka, nhưng không đi theo lối mòn xưa của Tây Ban Nha. Ông chỉ dùng nó để "ru ngủ" Bồ Đào Nha. Đồng thời, người Đức cũng chủ động "nhường" sân cho đối thủ tràn qua, xong lẳng lặng vung gao găm đâm 4 nhát chí mạng vào tử huyệt của gã Bồ. Gã Bồ chết một cách tức tửi mà chưa biết tại sao. Người Đức đã có một thế trận hoàn hảo về mắt chiến thuật. Họ biết làm chủ bản thân, biết tận dụng thiên thời và địa lợi để dành phần thắng cho mình. Họ đá rất ung dung tự tại, không mất nhiều sức, mà lại hiệu quả cao.
Argentina Diego Maradona "cậu bé vàng" đã phát biểu trên kên truyền hình Venezuela như sau: "Tôi đã chứng kiến một đội tuyển Đức cực kỳ mạnh mẽ với những cầu thủ đạt đến mức hoàn hảo."
Riêng cá nhân tôi cho rằng, Cup năm nay sẽ lọt vào tay của châu Âu, chứ không phải của Nam Mỹ nữa đâu nhé. Tôi không tin các đội Nam Mỹ sẽ làm nên chuyện tại kỳ World Cup này. Chúng ta hãy chờ xem...
e oánh Úc 5 cốc anh nhé )
Ông Tôn này bình hay quá hé. Đúng nghề của chàng rồi :).
Nhà cái vẫn hòa, khỏi cứu vớt :cuoideu
Cô cầm dưới coi chừng, thằng Hà Lan nó đá đẹp không như thằng khác, kiểu gì cũng tấn công bay nhảy ầm ầm cho coi, đau tim lắm :botay. Nhưng nói chung sợ 1 lần rồi chai (lì), mà sợ quá đâm hết sợ, và cũng có thể không sợ vì quá sợ :cuoihihi
Trận Hà Lan - Úc,em lấy Hà Lan 5 cốc nhé,tài 5 cốc :tlmn
Nhà quái cho:10 cốc Hà Lan (H1),10 cốc tài cả trận!!!!
Hôm nay mà lại dĩ hòa vi quý như hôm qua thì thích :cuoihihi !!!
giải năm nay ngoài Đức thì Châu Âu ko còn ai có khả năng vô địch nữa cả.Ý tuy có bản sắc của đội bóng lớn,nhưng ko đủ lực
thật ra WC năm nay em thấy vẫn chả khác j mọi năm,bởi mọi thứ nó vẫn cứ vậy.Anh mãi mãi là tập thể các ngôi sao truyền thông.họ đc tung hô quá nhiều,đến nỗi chính bản thân họ ảo tưởng về sức mạnh của mình.hoặc đơn giản,khán giả bị báo chí đánh lừa,đến độ ko thể đánh giá đúng thực lực các đội.cầu thủ Anh chỉ đc cái đắt giá và lương cao.chứ trình độ + bản lĩnh mãi mãi chỉ là kẻ tập sự :botay
Hà Lan vẫn thế,vòng bảng đá rất là "bay",nhưng WC là sân chơi của đẳng cấp,và của cả sự toan tính nữa.tại sao 1 Hà Lan cống hiến rất đẹp mắt nhưng ko bao giờ nâng đc cúp vàng ?? có ai còn nhớ Euro 2008,Hà Lan của Van Basten,có phong độ hủy diệt ở vòng bảng,hành hạ Ý đương kim vô địch thế giới 3-0,bằng đội hình mới lạ 4-2-3-1,với 3 siêu TV Kuyt , Van der Vaart, Sneijder giăng sau lưng, phục vụ cho Van Nistelrooy.người ta tin rằng Hà Lan đã tìm ra công thức tối ưu để chiến thắng. nhưng chỉ đến tứ kết.khi bao nhiêu tinh hoa Hà Lan đã phát tiết hết ở vòng bảng.họ bị Nga đánh cho tịt ngòi 1-1 sau 90',rồi ashavin đánh gục Hà Lan 3-1 ở hiệp phụ.thế ra Hà Lan ko mạnh như người ta nghĩ.WC năm nay liệu có j đổi mới trong tư duy của cơn lốc màu da cam ??? em nghĩ là rất khó
Ý??? uh thì họ đã yếu đi rất nhiều,bằng chứng là 3 năm nay,cup C1 ko phải là sân chơi của người Ý nữa.họ vẫn chưa phục hồi sau thảm họa Moggi 2006.nó kéo tụt cả Seria A xuống so với đà phát triển của Châu Âu.đến độ,người Ý ko đủ tiền để mua lại tài năng trẻ Verratti từ PSG,1 sự sỉ nhục khá lớn,với 1 nền bóng đá từng có tuyên bố "nếu tôi không thắng đc họ,tôi sẽ mua ngôi sao của họ về đội hình của mình" từ gã hói Gallini,phó chủ tịch của Milan.cái thời đó xa rồi,nhưng ko có nghĩa,Ý ko sản sinh ra tài năng.đừng quên suốt chiều dài lịch sử bóng dá.có những lúc Ý ko thực sự mạnh.nhưng sự lầm lỳ và thực dụng,Ý vẫn thường tiến sâu vào các giải đấu lớn.năm nay thì sao? trận đầu ra sân,hành hạ Anh 3-1?? 1 sự khởi đầu ko hề tồi
Tây Ban Nha??? lứa thế hệ vàng của họ có lẽ đã đi qua đỉnh hình sin lâu rồi.1 tập thể đến 16 cầu thủ no nê danh hiệu, đã từng nâng cup vàng vô địch thế giới,2 cup Euro.tiki taka thì đang chết dần chết mòn,trên chính mảnh đất nó sinh ra.em ko thể tìm ra lý do nào để biện hộ cho TBN năm nay cả
Achentina??? 1 Messi ko thể làm đc j hơn.đội hình Achen quá mất cân bằng giữa công và thủ.tuyến trên toàn siêu sao thế giới,đằng sau toàn cầu thủ hạng 2.thật khó cho Messi có thể gồng gánh đc cả team.nhưng cơ hội ko phải là ko có,khi họ đc thi đấu tại Nam Mỹ.trước 1 môi trường quen thuộc,trước những khán giả cuồng nhiệt.chả nói trước được điều j cả.
Bạch tuộc nguoivodanh, thánh chốt, Hạnh nát, Tuấn xỉu thẻ đi đâu hết rồi ấy nhỉ??? :suynghi1
Tài góc, thẻ Úc, tài trận mỗi kèo 10 ly. H1 HL 10 ly.
E 10 cốc Úc hiệp 1
Hà Lan vs Úc đều fair play, ít thẻ lắm :yup
Đã nhận hết của các bác nhé :loaloa1
Gom hàng:
Ít bàn thắng, ít thẻ, ít phạt góc thì yêu nhắm :hongio. Túm lại là trận đấu hòa nhã và tẻ nhạt, hai cái lốp!
Móa cái thằng số 19 của Úc, phạm lỗi anh tài đã gọi thì quay lại đi, anh ý ghét lại cho cái thẻ vào mẹt bây giờ :tlbc
căng nhờ.HL ăn 1-0 rồi :)) lại chết đến nơi rồi :))
ờ :)) 1-1 :)) muốn chết cũng khó :))
Bàn thắng của Cahill có lẽ đẹp nhất WC 2014 cho đến giờ phút này -bd
Thằng Úc nhà nó có việc hay sao mà vội thế nhở, các em đá chậm lại cho anh nhờ cái coi :mopha
sao nhận kèo chết mà đá sáng thế nhờ :cuoihihi
Kèo 2:
- Hà Lan chấp 3/4 ăn 9, Úc ăn 10. Tài 3,5q ăn 9, xỉu ăn 10.
Mình xem bóng chẳng bao giờ thấy bàn thắng của đối phương ra zì hết :botay, chỉ thấy bàn thắng của đội mình là đẹp, dù có ghi bàn bằng cái.... đuôi vẫn cứ là tuyệt phẩm -bd
Em 10 cốc Hà Lan hiệp 2
10 cốc Hà Lan
Nhận hết kèo 2 rồi nhé :yup
Vớ vẩn 1-2