Lê Đức Chí nhấp nhấp vài nước hay quá, Nhất thở dài sườn sượt rồi, cá chép cá chiếc luôn miệng :buon
Printable View
Lê Đức Chí nhấp nhấp vài nước hay quá, Nhất thở dài sườn sượt rồi, cá chép cá chiếc luôn miệng :buon
Nhất chọn việc bỏ trước đoạt sau (bỏ con pháo sau lộ 7) để tiến tốt 7 xuống cũng là một lựa chọn cho thấy quyết tâm công sát, khoét sâu vào cánh yếu của đối phương.
Trận đối công này rất hay!
Chí rất tinh quái. Hiện thời tạm khâu mã - xe của đối phủ, sẵn sàng đấu nốt con ô tô rồi cùng nhau đi bộ, khi ấy ưu thế về chốt sẽ được phát huy. Y đã chuẩn bị cho tình thế này từ ban nãy rồi thì phải, lúc mà chưa đánh gì nhau, tiện tay bẻ chốt!
Giờ đây Chí hơn 1 ngựa thì Nhất khó quá rồi... Khó phục thù lắm thay!
Nước 32: Hậu mệt lắm rồi, bệnh viện trả về đến nơi rồi :tlkhocloc
Thua vẫn hoàn thua. Bây giờ thì Võ giáo đầu chắc phải "tâm phục khẩu phục" mà thừa nhận kỳ nghệ đối phương hơn mình 1 bậc (1 tiên?).
Đừng quên rằng Chí vừa khổ chiến 4 ván với Huynh xong, thế mà...
Kết thúc kèo hai ván phân tiên với Võ Minh Nhất , Lê Đức Chí thắng 1 hòa 1. Mọi người đang làm kèo chơi 5 phút với Lại Lý Huynh nhưng Chí kêu mệt, không chơi :lolz
Còn chiến tiếp không nhỉ hay chỉ 2 ván với Nhất thôi
Giờ bác Minh tiếp chiêu thì hay, hay Uông Dương thiếu hiệp đâu nhỉ?
Clip thẩm cờ ván 2 Lê Đức Chí - Võ Minh Nhất
Thôi lại khăn gói quả mướp đi về Sài Gòn cái đã, chém với mọi người sau ! :D
Chả có mặt tại chỗ, nên mình hình dung đại thế này: Lê Đức Chí từ chối xong kèo tái đấu 5 phút với Huynh, mỉm cười rất lạ, còn bụng bảo dạ: "Tôi thích đánh lắm, hùng tâm lắm, hào sảng lắm, nhưng tôi không ngu để nhận cái kèo thua chặt. Mấy nị nghĩ sao mà lùa ngộ như thế chứ!". :lolz
Tóm lại mời các bác tiếp tục chờ đợi đến sáng mai , với dàn chiến tướng bao gồm Đào Cao Khoa , Nguyễn Anh Quân , Phạm Quốc Hương , Trần Tuấn Ngọc . Giáo mác gươm đao găm khắp người cùng quần hùng Hà Nội đứng đầy Thăng Long Kỳ Đạo cốc . Cũng có khả năng vô số kèo lạ khác . Mà mai cũng có tivi tường thuật đấy , he he .
Trân trọng cảm ơn ngài 6789 với những thông tin và biên bản nóng bỏng mà ngài đã chuyển tải đến anh em Thăng Long Kỳ Đạo , ngài mới báo lượn taxi Sài Gòn - Bình Dương mất hơn 1 triệu đi về ( thế mà hôm qua phét là đi xe buýt - chắc để anh em thương , ngài này có cái slogan bảnh trong mọi hoàn cảnh , chịu khổ thế nào được ??? ) , đúng là đi trong ĐAM MÊ không hề đơn giản tí nào cả bà con nhẩy :tlkdcuoi .
Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ và cổ vũ , hẹn gặp lại vào : THỨ HAI LÀ NGÀY ĐẦU TUẦN , BÉ CỨ CỐ GẮNG ĂN CHƠI , he he !!!
bận lắm xem cờ cũng phải tranh thủ nhưng vẫn cố gắng đăng nhập để like cho anh 6789 và anh Trung. thật sự rất cảm ơn các anh!!!!!
Anh em xem lại các ván đấu ở đây nhé :
http://cotuong.thanglongkydao.com/th...440#post510440
Danh sách ngày mai không thấy có Vạn lý độc hành nhỉ
Xem trực tiếp hồi sáng giờ, tôi thấy lo cho dàn chiến tướng Hà Nội quá, theo trình độ hạn hẹp của tôi, cả miền trung và miền bắc chỉ có Nguyễn Thành Bảo là đối thủ của ông chí thôi.
Nói chung ỡ viet nam minh từ trước tới giờ chỉ co NTB'MTM' hay NVQ la đánh được với Tq thoi Con như LLH vấn chưa ăn thua
MR Chí,và LTT tuy cao cờ sang Vn đánh đông dep Bắc nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp NTB,có lẽ đây là điều đáng tiếc cho người hâm mộ VN mình.
Gặp NTB chì có thua thôi
Nếu anh NTB muốn chiến thì đã xuất đầu lộ diện rồi.
Không phải chứ, tôi thấy nhiều bạn ăn mày dĩ vãng quá... Nghiệp học, hay nghiệp cờ cái gì cũng phải trải qua truy rèn khổ cực mới có được thành công, không phải ngẫu nhiên mà LLH có được ngày hum nay, nói xa hơn Hồ Vinh Hoa lẫy lững một thời cung phải nhường cho lớp trẻ như VTN,TDĐ,THH họ thành công nhờ luyện tập, cọ sát liên tục, bạn không tiến thì ắt sẽ lùi.. NTB ngày trước lẫy lừng nhưng vắng bóng nhiều năm chắc gì anh còn như trước chưa kể lớp đàn em như LLH, NMNQ đang tiến bộ từng ngày..
Hy vọng sẽ có 1 ngày anh Nguyễn Thành bảo sẽ xuất hiện khi đã quy ẩn giang hồ, tu luyện bí cấp và chờ ngày xuống núi :tlnhaovo
Nhờ bác Trung mai làm cho VẠN LÝ LÔNG HÀNH môt kèo 1,5tiên sáng mai em với VẠN LÝ LÔNG HÀNH sang?
Anh Tuyên ko biết dạo này học dc môn võ công gì mà cao bổng lên thế nhỉ.....
Chí nhường đó
Vài câu thơ vần tặng anh Chí
Rất nhiều đối thủ vây quanh
Anh Chí đứng vững như là núi cao
Vào Nam ra Bắc tung hoành
Bước chân mạnh mẽ phi thường dẻo dai
Vượt qua rất nhiều đèo cao
Chỉ ngại A Sáng anh hùng Lý Huynh
Cao cờ còn cao cả tâm
Dáng vẻ bình tĩnh của tay anh hùng
Chiến được là anh làm luôn
Gặp phải cao thủ sẵn sàng nhận thua
Thắng thua là chuyện thường tình
Tính được duyên số mới là tài cao
Chúc anh sức khỏe dồi dào
Cho chuyến du đấu có nhiều thành công
Xin cám ơn anh Chí, cám ơn anh em đã tổ chức đạo diễn chương trình này tạo rất nhiều ấn tượng cho khán giả, qua đó rút ra nhiều bài học về trình độ, phong cách và tinh thần thượng võ của một Cao Thủ. Cờ Tướng Việt Nam nếu được đầu tư tốt thì sẽ có nhiều anh em thắng được anh như kỳ thủ Lại Lý Huynh, cờ tướng VN không hề thiếu nhân tài chỉ có điều anh em bận thêm nhiều việc khác mà thôi. Dự đoán trong vài ngày tới, ngoài Bắc sẽ có cao thủ thi đấu ngang tài anh Chí, thật sự rất tuyệt và nhiều hội hộp hấp dẫn trong những ngày tới !