Đúng là ... bóng cỏ ! :D
Printable View
Đúng là ... bóng cỏ ! :D
2 tiền đạo của mình mỗi thằng làm 2 bàn..:D
Zakubu ghi bàn, khó khăn chồng chất khó khăn.
Lam tý nhận định anh bsx ơi !
vòng này chắc không bị lội ngược dòng như vòng trước rồi,hehevợ chồng bác chotlut có Siva làm C thì ngon rồi mặc dù em bị trừ 4 đ
Nói chung là chưa biết thế nào cả, Alex ơi. Để nốt quả SWA - MU đã
R10 đã trở lại vị trí td, vòng này FBC vượt qua MyLove thì phải cám ơn chị gamaimo.
1 bàn thắng tuyệt vời hạ tất cả ai có quân của SWA :D
Điểm tạm thời vòng này:
1. Manchester Tada (482): 44 + Ramires, Bale + 1 dự bị thay Di Santo (VdV, Bos, Clichy 2)
2. HYHT (471): 26 + Kaboul, VdV, Ade (C), Enrique, S Petrov. Nếu có thêm cầu thủ dự bị vào thay thì chỉ còn A Fer 1 điểm.
3. Anh Em FC (417): 26 + Lampard, Suarez, Bale, Ade (C)
4. My Love (416): 39 + Modric, Defoe
5. Duongpho FC (413): 42-4 + Bos, VdV, Agbond. Chỉ còn 1 dự bị 1 điểm.
6. Galaxy (412): 40-4 + Friedel, Walker, Bale (C), Suarez
7. toan2324 (403): 24 + Bos, Mata, Bale. Dự bị 2 là Dyer.
8. Nocktem (401): 31 + Terry
9. IPL (400): 48-4 + Enrique, VdV, Rodwell được thay bằng 1 dự bị
10. TLKD (392): 22 + Bos, Enrique, Bale, Mata, Ade
11. CAHN (380): 49 + Friedel, Enrique, Mata, S Petrov
12. Milan (378): 35 + Modric, Warnock, Agbond
13. Liverpool FC (373): 36-4 + Enrique, Adam, S7, Lennon, Ade
14. FBC (366): 39 + Enrique, Adam, VdV, Agbond
15. Diamond (349): 36 + Bos, Modric
16. NC Capital (343): 40 + Torres
17. Nam Dong FC (320): 17 + Ekotto, Bale, Ramires, Mata, Suarez (C), Agbond
18. Hichic (305): 40 + Suarez
Cách đây mấy vòng em đã nhận định MU chuẩn bị có serie trận thắng 1-0. Nhưng ghét cái MU dạo này xoay tua đội hình ghê quá, cả thủ môn lẫn hậu vệ đều xoay nên không biết chọn hàng nào.
Vòng này hỏng , mình phải thay đổi tính bảo thủ của mình , Voi con phải ra đi thôi !!!
Trận giữa chú Trang và điệp viên người Anh cũng căng thẳng đấy a e nhỉ.
Nhìn đội hình Trang mình chủ quan chọn C khác thế là đau đầu ngay. MyLove vẫn thế, hết t7 là đuối tí ti, hết t2 lại ngon hehe.
tôi vẫn nghĩ ông chon V10 làm kép thì ngon cơ hơn
Cái này thì tùy mỗi người thôi, mình nghĩ ae chọn Pepsi làm C nhiều nên phải chọn C khác, muốn ăn cả mà.
Đề nghị bác Chotlut tậu Pepsi về ngay, bác chuyển nó từ đội TanHoa sang Diamond là ổn ngay bác ạ.
hp007hp mò mẫm sang trang khác ghê quá, ghé đâu cũng thấy :))
Những cuộc đối đầu ở H2H tuần này
1. Manchester Tada FC vs Galaxy Utd
Cuộc chiến của những đội tốp đầu, Galaxy đang trở lại mạnh mẽ nhưng Manchester Tada vẫn đang ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng. Và tất nhiên, tuần này, điểm của 2 đội vẫn khá cao.
Manchester Tada FC: 44 điểm và gần như chắc chắn Van Persie (C) sẽ có 3 điểm bonus. Lực lượng còn lại: Ramires, Bale và 1 dự bị vào thay Di Santo. Chưa rõ: VdV có ra sân được ko, Bos có được đá chính ko? Nếu ko Clichy sẽ chỉ mang lại thêm 2 điểm cho Tuấn Alex.
Galaxy Utd: 40-4=36 điểm. Sáng nay HLV của đội có tâm sự đã bấm chọn Van Persie làm C nhưng quên ko cập nhật nên C là Bale :)). Nếu có Van Persie là đội trưởng thì HNN tin chắc đã thắng ở H2H! Bởi Richards sẽ ăn bonus 2 hoặc 3 bù lại bonus C của đối phương, trong khi lực lượng còn rất mạnh: bộ 3 của Spurs: Friedel, Walker, Bale (C) và linh hồn của Liverpool: Suarez.
Theo đánh giá cá nhân của bsx, Manchester Tada FC vẫn sẽ đứng đầu ở Classics nhưng sẽ có trận thua thứ 2 ở H2H trước đối thủ chơi khá ổn định Galaxy Utd.
2. My Love vs FBC
Đội đứng thứ 2 gặp đội đứng thứ 4 ở H2H, và cuộc chiến sau thứ 7 còn khá căng thẳng.
My Love: 39 điểm, nhầm C nhưng hàng phòng ngự kiếm rất nhiều điểm, R Taylor thay Rodwell và lực lượng còn lại: Modric, Defoe. Khả năng kiếm được 5-6 điểm bonus từ Persie và Jagielka. Defoe có thể vẫn ra sân nên dự bị 2 (2 điểm) chắc ko được tính đến.
FBC: 39 điểm, ko hiểu sao vẫn cho Smalling đá (Bennett 1 điểm thay), lợi thế hơn đối thủ ở Van Persie (C), thêm cả Walters và Balo. Chắc FBC phải hơn bonus. Và lực lượng còn lại: Enrique, Adam, VdV, Agbond. Cả 4 cầu thủ này chỉ còn có 1 dự bị thay thế là Warnock.
Theo đánh giá riêng, FBC nắm nhiều lợi thế để giành 3 điểm đối đầu và lại vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng H2H khi mà My Love và Manchester Tada cùng ngã ngựa.
3. HYHT vs thanglongkydao.com
HYHT: 26 điểm, vẫn tin tưởng vào bộ 3 của Spurs, lực lượng còn: Enrique, S Petrov (chấn thương?), Kaboul, VdV (chấn thương?), Ade (C). Dự bị chỉ còn A Ferdinand 1 điểm.
Thanglongkydao.com: 22 điểm, lực lượng còn Bos (dự bị?), Enrique, Bale, Mata, Ade. Dự bị 1 được 2 điểm.
Xét tương quan lực lượng và bonus, HYHT đang hơn TLKD khoảng 8 điểm. Nhưng nếu Bale và Mata thi đấu thành công thì TLKD vẫn có cửa để chiến thắng.
Những cuộc đối đầu ở H2H tuần này (tiếp)
4. Nockten vs hichic (đề nghị Mr Khánh đổi lại tên đội cho nó hay ho 1 tí nhé)
Nockten: 31 điểm, niềm tin vào Dzeko ko phải lúc nào cũng được đền đáp và lần này ko phải 12 điểm như mọi khi mà Dezko ko ra sân, thế vào đó là Allen 1 điểm. HLV 6789 chơi rất độc khi mua Helguson vòng này, chắc chắn ngoài 2 bàn thắng có được thì tiền đạo này phải mang về 2-3 điểm bonus. Lực lượng còn lại: Terry
hichic: 40 điểm, Vorm thay Begovic. Aguero (C) ghi bàn cuối trận có thể đem đến 2 điểm bonus cho đội bóng này. Lực lượng còn: Suarez.
Đánh giá: Mặc dù trước trận đấu, HLV 6789 tuyên bố đã bắt mạch được hichic nhưng có vẻ như ca bệnh này khó hơn HLV này tưởng, chỉ với khoảng 31 + 4-6 điểm bonus, Nockten buộc phải hi vọng Terry ghi bàn và giữ sạch lưới khi mà đối phương sẽ được khoảng 44 điểm và còn tiền đạo của đội bóng đối đầu với Terry vào tối nay. Nếu Suarez ghi bàn hoặc Liverpool ghi bàn, gần như cơn bão Nockten sẽ ngừng tiến lên trên bảng xếp hạng H2H.
5. Nam Dong FC vs Anh Em FC
Nam Dong FC: 17 điểm, nếu Agbond ko vào sân thì Wilkinson 0 điểm cũng chẳng giúp gì cho đội. Lực lượng còn khá mạnh: Ekotto, Bale, Ramires, Mata, Suarez (C)
Anh Em FC: 26 điểm, sẽ có bonus cho Van Persie. Lực lượng còn lại mạnh chả kém gì Nam Dong FC với Bale, Ade (C), Lampard, Suarez.
Theo đánh giá khách quan, hiện Anh Em FC phải hơn 12 điểm và rất khó để Nam Dong FC thắng ở H2H tuần này. Tuy nhiên, chắc chắn phải sau 2 trận đấu đêm nay mới xác định cụ thể. Với rất nhiều chữ nếu, kết quả có thể đảo lộn.
6. IPL-huybk158 vs Diamond
IPL: 48-4 điểm, có 2 tiền đạo và mỗi tên làm 2 bàn :D, bonus phải trên 10 điểm. Lực lượng còn lại: Enrique, VdV và dự bị vào thay cho Rodwell. Nhưng hàng dự bị thì chưa rõ có được ra sân ko: Agbond, Bos, Simpson 1.
Diamond: 36, Taylor thay Upson, C chỉ vào đá có 30 phút nên thiệt nặng, bonus cả đội chắc chắn ít hơn đối thủ. Lực lượng còn: Bos, Modric, dự bị thay còn Simpson 1 điểm.
Đánh giá: IPL hiện phải hơn Diamond 10-12 điểm, 99% IPL sẽ thắng lợi ở đối đầu, trừ trường hợp Modric lên cơn "điên".
Những cuộc đối đầu ở H2H tuần này
7. Duongpho FC vs toan2324
Duongpho FC: 42-4 điểm, Vorm thay Begovic, R Taylor thay Evans. Lực lượng còn lại: Bos, VdV, Agbond. Dự bị chỉ còn S Taylor 1 điểm.
toan2324: 24, S Taylor thay Dzeko. Lực lượng còn lại: Bos, Mata, Bale. Dự bị: Dyer 2 điểm.
Đánh giá: Duongpho FC có C là Persie nên hiện toan2324 phải thua hơn 20 điểm. Gần như chắc chắn toan2324 "nằm" trừ phi Bale và Mata ghi thật nhiều điểm, mỗi cầu thủ 15 điểm là lật được tình thế ngay :D.
8. NC Capital vs Milan
NC Capital: 40 + Torres, bonus chắc chỉ đợi ở Aguero
Milan: 35, Aguero làm C :D. Lực lượng còn: Warnock, Agbond, Modric. Dự bị: Johnson 2, Simpson 1.
Đánh giá: Khả năng cuộc đối đầu được giải quyết dựa trên thành tích của Torres và Modric mà thôi. Khá căng.
9. CAHN vs Liverpool FC
CAHN: 49 điểm, lực lượng còn: Friedel, Mata, Enrique, S Petrov (chấn thương?). Dự bị: A Johnson 1 điểm. Hiện đang là đội nhiều điểm nhất đêm thứ 7 :((.
Liverpool FC: 36-4= 32 điểm. Lực lượng còn: Enrique, Adam, Suarez, Lennon, Ade.
Đánh giá: bonus của CAHN nhỉnh hơn với bonus của Saha, Jagielka, Shawcross. Tức là Liverpool FC đang thua hơn khoảng 21-22 điểm. Một khoảng cách khủng khiếp trong khi CAHN còn lực lượng khá mạnh chưa thi đấu. Nếu tối nay, Spurs ko thủng lưới hoặc Mata ghi bàn thì Liverpool FC gần như hết cơ hội. Tuy nhiên, nếu Adam - Suarez tỏa sáng hay Lennon chuyền cho Ade đánh đầu ghi bàn thì ko phải đã hết cơ hội.
Thanks Sir BSX phân tích khá chi tiết, nhìn chung là 2 trận chủ nhật là a em đều căng mắt theo dõi vì hiện giờ đều kịch tính. Bóng đá tấn công nên nhiều chú "lên đồng" lắm.
thưa đại ka BSX e đã đổi tên thành hi-chic đc ko ạ? đổi tên cái đổi vận liền :D mong các pác đại xá cho :">
Thx những bài phân tích quá chuẩn của Sir zero ! Hehe
Những bài phân tích của Bsx sau đêm thứ 7 là khá chuẩn xác!:-*.Nhưng những phân tích trước khi vòng đấu diễn ra thì có vẻ chưa ổn lắm :)),bằng chứng là vòng này đội bóng Liverpool FC của Bsx khả năng "nằm" trước đội bóng CAHN của Sir Robetto là khá cao :D:D
Đối thủ của mình còn nhiều "hàng" quá ! Hix:((
Bóng đá luôn có những bất ngờ và may mắn, chẳng thể nói trước được, trừ khi biết được là có bán độ :)).
CAHN ăn được 8 điểm của Jagielka cũng ko qúa ngạc nhiên vì đối thủ của Everton ko quá mạnh và cầu thủ này vốn chơi khá tích cực và ổn định. Tuy nhiên, trước trận đấu, có thông tin cầu thủ này còn bị chấn thương ngón chân :P. Shawcross ghi được bàn cũng ko phải là may mắn sao?
Còn phía bên này Pilkington có cơ hội ghi bàn nhưng ko ghi được.
Tất nhiên khả năng nằm là cực cao nhưng ko phải ko có cửa ăn đâu Robetto nhé.
CAHN còn thủ môn, Mata, S Petrov và chung Enrique ko tính. Nếu Spurs thủng lưới, Friedel 2 điểm, Mata ko ghi bàn hay chuyền 2 điểm, S Petrov ko ra sân thì CAHN thêm 5 điểm. Liverpool FC đang thua 17 điểm + 5 = 22 điểm, thêm cả bonus cho đội bạn (ko tính cầu thủ chung) thì phải thua đến 25 điểm.
Hàng họ còn là: Enrique (chung, ko tính), Adam, Suarez, Lennon, Ade. 4 cầu thủ sau ghi được hơn 25 điểm là thắng thôi. Khó nhưng ko phải ko có cơ hội.
Tưởng tượng ra tí ti này :))
- Adam sút xa ăn :))
- Suarez ngã trong vòng cấm, Adam sút pen ăn :))
- Lennon đột phá được pen
- Lennon lật bóng vào cho Ade đánh đầu ghi bàn
Hehe. Tất nhiên, ko phải khó là là quá khó.
Còn chuyện bình luận. Tôi mà bình luận chuẩn thì đi làm bình luận cho ESPN rùi. Ở trên diễn đàn này, chỉ cần kể trong số những người chơi Fantasy đã có cực kỳ nhiều người am hiểu bóng đá hơn tôi rất nhiều, chưa kể những người ko chơi đâu nhé.
Chơi cái này cho vui thôi. Bình luận cho vui, biết gì nói nấy. Robetto bình luận về cơ hội của các đội trong bảng xếp hạng Classics đi :)), biết viết ko đấy ;))
Đồng ý về bình luận có thể đúng hay sai, nhưng nói về về nghiệp vụ thống kê, lưu trữ thì BSX làm việc cực kỳ khoa học, không phải mỗi Fantasy mà cả các thống kê lưu trữ các ván đấu cờ tướng.
Tôi mà may mắn được làm thủ tướng :)) chắc chắn sẽ mời BSX làm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê:))
Chỉ trong 10 ngày cuối tháng 11, Chelsea và Liverpool sẽ liên tiếp gặp nhau 2 lần ở Stamford Bridge. Cuối tuần này là trong khuôn khổ vòng 12 Premier League và sau đó sẽ là trận tứ kết Carling Cup. Nhưng nếu như HLV Kenny Dalglish coi nhẹ Carling Cup với lời khuyên dành cho các CĐV The Kop: “Đừng mua vé xem trận đấu đó vì tôi sẽ mang đội hình hai đến đấu với Chelsea”, thì ông không thể không toan tính cho trận cầu được coi là Super Sunday vào cuối tuần này.
Trên bảng xếp hạng hiện tại, Liverpool đang kém Chelsea đúng 3 điểm nên nếu không muốn kế hoạch lọt vào top 4 trở nên mơ hồ, “lữ đoàn đỏ” sẽ phải đặt mục tiêu chiến thắng ngay tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại không nhiều người dám đặt niềm tin vào Liverpool. Trong trận đấu gần đây nhất, dù được chơi ở Anfield nhưng đoàn quân của Kenny Dalglish đã không làm cách nào hạ gục được Swansea. Ngoài việc thủ thành Michael Vorm của đội khách quá xuất sắc, một yếu tố khác khiến Liverpool trải qua 90 phút đầy thất vọng chính là sự kém cỏi trong khâu dứt điểm.
Từ đầu mùa, Liverpool không cho thấy họ sở hữu một cây làm bàn thực thụ. Do phạm vi hoạt động của Suarez và Kuyt quá rộng nên The Kop thiếu hẳn một chân sút thường xuyên hiện diện trong vòng cấm để chọc thủng lưới đối thủ. Andy Carroll lẽ ra phải là nhân vật đó nhưng phong độ quá nghèo nàn của cầu thủ cao 1,91m này đã khiến Dalglish bất lực trong việc bố trí một chuyên gia săn bàn trong sơ đồ chiến thuật của ông. Trước Swansea, Liverpool tung ra tới 17 pha dứt điểm trong đó có những cơ hội hết sức ngon ăn nhưng cả Suarez, Johnson và Carroll đều bất lực.
Carroll chơi tồi đến mức đã bị rút ra trong hiệp hai và Dalglish phải thốt lên sau trận đấu: “Chúng tôi đã chơi quá tệ. Ở đẳng cấp này, chơi bóng như thế là không thể chấp nhận được”. Với thành tích thắng 5, hòa 4, thua 2 sau 11 vòng đầu tiên, xem ra công cuộc phục hưng Liverpool của Dalglish còn rất nhiều gian nan. Dù thế, mọi thứ không thể giải quyết một sớm một chiều, Liverpool cần thời gian để những mảnh ghép mà họ mang về trong mùa hè gắn kết thành một khối thống nhất. Một thắng lợi trước Chelsea sẽ ngay lập tức xóa đi nỗi thất vọng mang tên Swansea và vì thế sẽ không ai nghi ngờ quyết tâm của The Kop trong chuyến hành quân tới London vào Chủ Nhật này.
Nếu như Liverpool đang thi đấu thiếu thuyết phục thì Chelsea cũng chẳng khá hơn. Trong 5 trận gần đây The Blues chơi như mất hồn khi thua 2, hòa 1 và thắng 2 trận vô cùng nhọc nhằn. Chuỗi thành tích bết bát ấy khiến đội đương kim Á quân tụt lại khá xa so với các đối thủ khác. Chelsea giờ đã kém Man City tới 9 điểm, kém MU 4 điểm và thậm chí kém cả Newcaslte 3 điểm. Ngay cả vị trí thứ tư của họ cũng đang lung lay khi Tottenham đã có được 22 điểm.
Có thể nói, phong độ đi xuống của Chelsea bắt đầu từ trận thua trên sân QPR. Kể từ thời điểm đó, một Chelsea đang tấn công đẹp mắt và hiệu quả đã không còn và tới khi nếm trải thất bại nặng nề trước Arsenal ngay tại Stamford Bridge người ta hiểu rằng Villas-Boas và các học trò thực sự đang lâm vào một cuộc khủng hoảng mini. Có một vấn đề rất dễ nhận thấy là hàng thủ của Chelsea đã trở nên hết sức mong manh kể từ khi Villas-Boas về nắm quyền. Những sai lầm cá nhân cũng như lối chơi thiếu chặt chẽ đã khiến Chelsea liên tục bị thủng lưới. Tình hình trầm trọng tới mức sau khi “sấp mặt” trước Arsenal, Villas-Boas đã phải có cuộc nói chuyện kéo dài 30 phút với các học trò để chỉnh đốn hệ thống phòng ngự.
Chiến thắng tối thiểu trước Blackburn vừa qua có thể coi là một liều thuốc xoa dịu nỗi đau của The Blues sau trận derby London. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là một Chelsea mà người ta vẫn chờ đợi. Khi hàng thủ đã chơi chắc chắn hơn thì hàng công lại tỏ ra thiếu lửa. Trong bối cảnh ấy, rất may là Marta và Lampard đang nổi lên như những ngôi sao sáng nhất. Hai tiền vệ này đang thi đấu với phong độ rất cao và được kỳ vọng là chỗ dựa để kéo đoàn tàu The Blues thoát khỏi cơn giông bão bắt đầu bằng một chiến thắng trước đối thủ mạnh Liverpool.
(st)
@hp007hp: Bác đừng lo. Không chỉnh đội hình cho vòng này là 1 trong những kế hoạch dài hạn của em ý mà. hihi
Topic 2 của Fantasy game lại lên tới 100 trang rồi :)).
Có trò này hay. Thi xem ai post được bài thứ 1000 trong Topic này (Không được post >=2 bài liền nhau ở post 998- 1000) các bác nhé! :))
Phần thưởng là bonus 1 quyền chuyển nhượng cho tuần tới :)).
Chelsea :
Gôn : Petr Cech
Hậu vệ : Marinho David Luiz-John Terry-Branislav Ivanovic-Ashley Cole
Tiền vệ : Florent Malouda-Santos do Nascimento Ramires-John Obi Mikel-Frank Lampard-Juan Mata
Tiền đạo : Didier Drogba
Liverpool :
Gôn : Jose Reina
Hậu vệ : Sanchez Jose Enrique-Glen Johnson-Daniel Agger-Skrtel
Tiền vệ : Lucas Leiva-Charlie Adam-Maxi Rodriguez-Dirk Kuyt-Craig Bellamy
Tiền đạo : Luis Suarez