Huynh thắng anh à.Cờ chậm hòa 1-1.Cờ nhanh Huynh thắng cả 2 ván trước TTN Tân.Kết quả cuối cùng là:
1.Tôn Dũng Chinh
2.Nguyễn Thành Bảo
3.Lại Lý Huynh
4.Tôn Thất Nhật Tân
Mặc dù anh Bảo với chiến ý rất cao và trình độ cờ tướng như vậy, nhưng vẫn không thắng nổi Tôn Dũng Chinh được một ván. Thế mới thấm thía được ý nghĩa của chiến thắng khi cầm hậu thủ của danh thủ Nguyễn Vũ Quân trước Đại nội cao thủ Lữ Khâm năm xưa ra sao? Than ôi, tài hoa nhưng quá bạc mệnh. Thật đáng tiếc thay.
Rút cuộc Cup cũng theo Tôn về Tàu.TQ chỉ cử "Tá" sang mà đã chém hàng loạt "Tướng" của VN để lên ngôi .
Biết bao lâu nữa mới xuất hiện 1 nhân tài + đầu tư đúng mức để Cup ở lại VN ta???
lại lý Huynh dúng là anh hùng xuất thiếu niên, nhưng về tỉnh cà mau thi đấu thì không đạt kết quả tốt
Ván Nguyễn Vũ Quân thắng Lữ Khâm là ván Quân đi tiên dùng Ngũ Bát Pháo thắng Bình Phong Mã của danh thủ Lữ Khâm tại giải đồng đội Châu Á lần thứ 14 ở Vũng Tàu.Thời gian 2,3 năm trở lại đây thì Việt Nam mình cầm hậu đánh cờ chậm mà ăn được trước các cao thủ hàng đầu Trung Quốc thì chỉ có ván Nguyễn Hoàng Lâm hậu thủ thắng Liễu Đại Hoa và Trương Cường,ván Đào Cao Khoa hậu thắng Liễu Đại Hoa tại giải Phương Trang năm trước thôi.Tuy nhiên kỳ vương Liễu Đại Hoa giờ đã già rồi và cũng không còn phong độ đỉnh cao như xưa nữa :D.Thú thật là Việt Nam mình mà gặp nhóm hổ báo đương đại đầy sung sức của Trung Quốc kỳ đàn thì toàn thua với hòa là nhiều,trình độ thực tế là vẫn kém họ 1 tiên đến 1,3 tiên.Tuy nhiên theo thời gian,tương lai tới đây với sự trợ giúp của các phần mềm và phương tiện truyền thông hiện đại có lẽ khoảng cách giữa cờ tướng Việt Nam và Trung Quốc chắc sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn.
Hiz, em cũng hơi nhầm, sorry các bác.
Cỡ "Lĩnh Nam Song Hùng" đi tiên thì các bác đừng có ngó ..... vì nó là sự thực .
bro cứ đùa ,Tôn Dũng Chinh còn " tá " gì nữa ,tầm trung tướng rồi chỉ kém thượng tướng ( Uông Dương , Vương Bân , Trịnh Nhất Hoằng đôi chút ) và Đại Tướng ( Hứa Ngân Xuyên , Lữ Khâm , Hồng Trí vv.... ) Mà ngay cả nếu Trung Quốc cử " tá " thật thì các " tướng " của mình đã chắc ăn nổi chưa ?