Đúng là nước M2.1 của Nhất là nước mở đường máu. Còn ngựa xích thố !
Kinh khủng khiếp hoảng hốt. Xem ván cờ mà vã cả mồ hôi cho 2 bên.
Sơ xảy là đi ....xa
Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền $$
Printable View
Triệu hâm hâm vô địch
Kết quả các ván đấu sao rồi các pác. Thanks !
Haha tiểu triệu phong độ cao kỳ phong sắc bén mới vô địch giải quốc thủ
16 cái tên lọt vào vòng 3:
1. Vương Thiên Nhất
2. Trịnh Duy Đồng
3. Hồng Trí
4. Triệu Hâm Hâm
5. Tưởng Xuyên
6. Uông Dương
7. Triệu Kim Thành
8. Thân Bằng
9. Lý Thiếu Canh
10. Triệu VĨ
11. Triệu Phàn Vĩ
12. Từ Siêu
13. Hoàng Trúc Phong
14. Hứa Quốc Nghĩa
15. Hà Văn Triết
16. Trần Hoằng Thịnh
Ván cờ phức tạp kinh khủng, thời gian còn có vài phút mà Nhất nó đỡ như lò xo. Pháo 4 đứng chơi lơi, có mã 2 đứng chơi lơi giữ, bên kia thì 2 xe 2 pháo 1 mã 1 chốt đứng vị thế cao ngút trời. Cờ Nhất ko có thấy đường nào để mà mở ra được. 1 xe bị giam luôn dưới đáy ko dám trồi lên. Thế mà cuối cùng 1 xe đó an giữ biên cương, khiến 2 xe 2 pháo nhất thời chưa gây sát đc thì mã 2 phất lên biên. Đúng nghĩa là "mở đường máu". 1 ngựa tung hoành. Cuối cùng, nước pháo quất sĩ bỏ mặc luôn hậu tuyến thật sự quá gớm. Không thể diễn tả nổi.
Ai mà không xem trực tiếp được ván này mà chỉ coi biên bản thì quả thực uổng phí 1/4 đời người.
Nếu phân thành 2 nhóm dựa vào hệ số elo sẽ là:
Nhóm 1: Nhất, Đồng, Trí, Hâm, Xuyên, Dương, Thành, Canh
Nhóm 2: Bằng, Vĩ, Vĩ, Siêu, Phong, Nghĩa, Triết, Thịnh
Liệu Từ Siêu thêm một lần nữa "nhất kiếm trảm tam vương"?? :)
16 cái tên cuối cùng đa phần phản ánh dc đẳng cấp