À... à...., chết rồi, đến đây thì xanh thua.
Mình đi sai nước nào rồi phải không bác Xephaoma ?
Printable View
À... à...., chết rồi, đến đây thì xanh thua.
Mình đi sai nước nào rồi phải không bác Xephaoma ?
He he, đúng rồi, đến đây Xanh xếp giáo quy hàng!
Có thể thấy Đỏ lợi dụng sai lầm khá tinh vi. Soft cũng không phát hiện ra. Tôi phát hiện ra biến tấn công này và thấy Xanh thua, kiểm tra lại Soft thì Soft cũng xin thua :D. Tuy nhiên, ngồi xem kỹ lại thì thấy Xanh còn đòn đỡ rất hay mà Đỏ không làm gì được. Rất tốt là đã có tranhnhien kiểm chứng cùng tôi biến này để thấy được Xanh thua.
tranhnhien và các bạn xem lại diễn biến để tìm ra nước chống trả của Xanh nhé. Tôi cho đây là một ván khá hay. Sau khi các bạn tìm ra, tôi sẽ cùng bàn luận với các bạn về nước đỡ của Xanh.
Cám ơn tranhnhien.
Bác Xephaoma phân tích phương án này đi. Trình cờ mình chỉ nghĩ được đến đây thôi.
Để Tốt Đỏ qua sông là Xanh thua liền :D
Chính xác! bạn đã phát hiện ra nước thứ 9 Xanh thượng Tướng lên lầu 3.
Nước đi có vẻ chênh vênh này đâm ra lại hay.
Đỏ hai ba lần lợi dụng thế đứng của Tướng và Pháo Xanh đâm chiếu và rút về dọa cục từ đó đưa được Tốt Đỏ qua sông. Nếu đưa được Tốt qua sông là Xanh thua ngay. Xanh đi nước chính xác. =D>
Lúc đấu với Bác Xephaoma lại nghĩ không ra được nước này. Ít khi dám để tướng lên lầu 3.
Ván cờ tàn này cũng hay chứ các Bác nhỉ ! Mới nhìn vào hình cờ thì cứ nghĩ đỏ ưu rõ.
Vâng, Xe Pháo thủ Xe Tốt hay quá, tôi sẽ giới thiệu với các bạn các thế liên quan đến cuộc chiến giữa Xe Tốt và Xe Pháo cũng như Xe Tốt và 2 Xe vào một dịp khác, phải nói là rất thú vị và thực dụng!
Thế cờ này ở nước thứ 9 Đỏ đổi chiến thuật không đâm Xe chiếu nữa vì Tướng lên lầu 3, mà thay bằng 9. C3.1 Xanh sẽ đối phó như sau:
9. C3.1 X5/2
10. C3-4 P5.2 (or Tg4.1)
Đỏ cũng chẳng làm được gì.
Thế cờ này nếu bạn nào không thắc mắc nữa, tôi xin phép chuyển sang thế cờ Xe Tốt khác.
Tiếp tục một thế cờ khác: