chúc mừng Trịnh Duy Đồng,em giống như hình ảnh của chính Hứa đại ca năm nào, tuổi trẻ tài cao,,, chức mừng , chia buồn cùng các fan của Hứa,trong đó có mình, huhu.
chúc mừng Trịnh Duy Đồng,em giống như hình ảnh của chính Hứa đại ca năm nào, tuổi trẻ tài cao,,, chức mừng , chia buồn cùng các fan của Hứa,trong đó có mình, huhu.
Ở nước thứ 34, sau khi Trinh đi chốt 5 tiến 1, thay vì đi mã 5 tiến 3, nếu Hứa đi xe 9 bình 7 thì win 100% luôn, tiếc thật
:suphu:suphu:suphu:cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi:nhaynao:nhaynao:nhaynao Ma kỳ Trịnh Duy Đồng
:cuoideu hêhheh
Chúc Mừng TRỊNH DUY ĐỒNG!
hu…hu…hu buồn cho “mai ai đồ” (my idol hihii) HỨA NGÂN XUYÊN wa đi mà…!
Nhưng phải công nhận cu ĐỒNG này ghê thật, lần lượt đánh bại cả 3 Đệ nhất cao thủ trên Bảng Anh hùng Trung Hoa trong một giải. Cho dù có Phi Đao, vần tàn, cờ nhanh… “triệt” hết. Quả là tiến bộ vượt bậc, năm trước chỉ là được xem ở dạng tiềm năng… vậy mà giờ đã là “hàng hiệu” hot nhất… Thật là KHÂM PHỤC…KHÂM PHỤC quá đi…! hehe
thế là cuối cùng dự đoán của mình đã chính xác
nhưng cũng thật bất ngờ khi Trịnh Duy Đông đã giành chiến thắng ngay trong trận cờ chậm đầu tiên
Hành trình tại giải này của Trịnh chẳng khác nào chiến tích qua 5 ải chém 6 tướng của Quan Vân Trường ngày xưa
1 chức vô địch quá xứng đáng