Em cũng nghĩ thế :tlkdcuoi
Printable View
Ảnh chụp Hồng Kông toàn nhà cao tầng trông như đồ chơi xếp hình của trẻ con nhỉ; mình chưa đến để trải nghiệm được "vũ điệu" 24/24
Và Tôn Dật Dương cũng là hậu duệ của Tôn Ngộ Không hay sao ý, học được cân đẩu vân của cụ tổ nên giải này đánh bay cao thật! Đúng là con cháu của Tôn Ngộ Không có khác !
Bái phục! bái phục!
Và Tôn Dật Dương vào chung kết đó cũng là hậu duệ của Tôn Ngộ Không hay sao ý, học được cân đẩu vân của cụ tổ nên giải này đánh bay cao thật! Đúng là con cháu của Tôn Ngộ Không có khác !
Bái phục! bái phục!
Tôn dật dương phát âm khó thật, nếu sang Trung quốc gặp nó bắt tay cứ xì sồ: "Tôn giật gân" đảm bảo nó cũng ok ok nỉ hảo ni hảo thôi.
Mấy hôm xem tường thuật giải đấu trên diễn đàn , thấy các bác bình luận tranh cãi nhau um lên. chủ yếu về chủ đề các ván đấu của anh Trềnh A Sáng. Người thì chê, người thì khen động viên.Rồi thấy cả con gái anh A Sáng cũng lên tiếng... thấy diễn đàn trao đổi bàn tán rất hay.Tôi cũng mới tham gia diễn đàn thấy mở mang được nhiều kiến thức về thế giới tượng kỳ.Cảm ơn các anh làm quản lý diễn đàn đã làm nên một trang mạng rất bổ ích !
sao cái ván ông liên xô chơi với tôn dật dương mới có hơn chục nữa đã hòa là sao nhỉ, ai biết chỉ mình với.