Ăn Lại Lý Huynh vào thời điểm này có lẽ rất khó. Kể cả là Quốc thủ Trung Hoa bạn nhé.
Printable View
Ăn Lại Lý Huynh vào thời điểm này có lẽ rất khó. Kể cả là Quốc thủ Trung Hoa bạn nhé.
Lại Lý Huynh và Lê Đức Chí cá nhân tôi dự đoán 50/50
Lê Đức Chí về tới HN chư anh TRung ơi?sao chưa có thông tin gj vây a? nếu cần người ra hiệu thì để mai em còn sang em là chuyên ra quay tay, à quên ra hiệu bằng tay đấy hjhj, có gì e còn chanh thủ mưa gió ko có khách thì e ra hiệu bảo bác ấy cho em con ngựa để em còn cưỡi chứ nhỉ aa hehe??
Đã đón được Lê Đức Chí,máy bay trễ do thời tiết xấu,giờ mình đưa ông ý đi ăn,sáng mai 8h30 sẽ có tttt các ván đấu mọi nguời nhé .
Nếu được xin Trung cho anh em it hình nhé. Cám ơn Trung ... vì tất cả...
Bác Trung có rất có nhiệt huyết với Cờ. Từ lịch đón tiếp đến bố trí thi đấu rất hợp lý. Tương lai hy vọng Bác mời được E Đồng hoạc E Nhất hay A Hứa qua Việt Nam 1 lần thì tốt quá.
Mưa gió Trung và a Tuấn vất vả quá.
Hôm nay làng cờ Hà Nội háo hức đón chờ sự kiện danh thủ Quảng Đông Lê Đức Chí đến Việt Nam để du đấu , từ sáng đã không thể ngủ nổi bởi rất nhiều điện thoại hỏi anh Chí đến chưa ? ( Trong khi topic ghi rõ chiều tối anh mới bay từ Quảng Đông sang ) . 3h chiều tôi cùng Đàm Minh Tuấn lên nhà anh Tuấn Vuminh , 3 anh em chém gió 1 thôi 1 hồi rồi 4h15 Nội Bài thẳng tiến .
Do thời tiết xấu nên máy bay đến trễ , đến tận 7h00 mới thấy được anh chành này đi ra từ nhà chờ , do Hưng Hải đã chuẩn bị biển tên gồm cả tên Trung Quốc lẫn tên phiên âm quốc tế nên Lê Đức Chí nhận ra ngay , ra còn hỏi là A Trung đâu , A Trung đây chứ đâu nữa :tlkdcuoi .
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
Cùng ra đón có 1 anh bạn người Trung Quốc ( đi xe khác ) , anh này là bạn anh Chí , đang buôn bán tại Việt Nam và biết chơi cả cờ vua lẫn cờ tướng .
Đàm Minh Tuấn làm phiên dịch và nói chuyện rất trôi chảy , qua trao đổi chúng tôi biết được đây là lần đầu tiên anh Chí có mặt tại Hà Nội , anh Chí rất mong được tham gia thi đấu và giao lưu cùng những người yêu cờ Việt Nam .
Trời mưa bão to nên đi chậm , 8h30 về đến quán và nhận phòng khách sạn , sau đó mấy anh em đi ăn tối , ấn tượng là anh Chí rất thân thiện và dễ gần , không rượu bia thuốc lá , anh nói ăn sớm nghỉ sớm mai còn có sức thi đấu ( chuẩn bị khá chuyên nghiệp ) .
Như vậy sáng mai 8h00 anh Chí sẽ ăn sáng ở quán , sau đó thi đấu 2 ván phân tiên với Hà Văn Tiến , do Quân bún đang ốm và Phạm Quốc Hương chưa muốn ra trận nên buổi chiều cùng ngày Hoa hòa thượng Vũ Hữu Cường sẽ tiếp chiêu .
Sáng ngày kia ( 26/06 ) , dự kiến sẽ tổ chức trận thi đấu đồng loạt với các kỳ thủ khá , trưa ăn uống xong Lê Đức Chí sẽ ra sân bay đến thành phố Hồ Chí Minh để tham gia các hoạt động do kỳ đài 81 tổ chức .
Sáng thứ 2 ( 29/06 ) anh Chí sẽ bay sớm ra Hà Nội , sau đó tiếp tục đại chiến đến ngày 02/07 về nước .
Các ván đấu nóng bỏng sẽ được TTTT trên kênh You tube của Thăng Long Kỳ Đạo , hình ảnh và biên bản cập nhật tại topic này , trân trọng kính mời quý khán giả đón xem .
Trung_cadan
Em nói đc ít tiếng Trung thôi, cũng có những câu phải hỏi đi hỏi lại mới hiểu vì vốn từ ít a Chí nói nhanh. Tạm gọi là đóng góp ít nhiệt huyết cho làng cờ thôi. Mai thi đấu nếu phiên dịch có chút vấp váp mong đông đảo quần hùng lượng thứ