Các bác loanh quanh rồi vẫn iu đương hết cả, có bác nào thoát được đâu mà hình như ai cũng mạnh miệng cứng rắn...
Printable View
Các bác loanh quanh rồi vẫn iu đương hết cả, có bác nào thoát được đâu mà hình như ai cũng mạnh miệng cứng rắn...
Ơ sợ nhờ , bạo loạn đấy à mụ kia :-w !!!
Thế thì sao lại không? WHY NOT??? :)
Khồng! Diễn biến hòa bình... khà khà khà
Hí hí , nhớ chuẩn bị tiền để mềnh mua áo mới nhá , mua hàng Zara cho rẻ nha !!!
mai thi rồi :(
yêu đương zì anh :)) đau đầu lắm
Ngày hôm nay không biết nên vui hay nên buồn nữa :|
Anh Kiếm Nhật nói đúng, gặp mình là y như rằng hết bị bắt xe lại ngã xe chó mèo gà vịt đâm vào :lose sao thế nhỉ :tlbc điên xừ rồi ý :((:tlbuc
Kết quả của vụ ngã xe ngay gần nhà sư phụ mình là rách cái quần, xấu hổ quá :( nhưng mà trầy xước tý đầu gối nhìn cũng tội, ai nỡ cười mình nhỉ. Bù lại được mua 1 cái váy =)) nhìn mình yêu chết đi được ý :angel :venhvao nhờ mọi người nhờ :> =))
Thế quái nào tối đi về lại tạt vào mua thêm 2 cái nữa, tự nhiên hứng lên :tlmn cơ mà váy đẹp thật, đơn giản mà rất thoải mái :lamdang Tuổi này chắc tiền mãn teen rồi, hồi teen týyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy :khihonnhau
Mới sáng ra đã có chuyện bực mình... Đến cơ quan bực dọc ra mặt làm mấy cô nv trong ban cứ lấm la lấm lét... Chợt nhận ra mình thật "dớ dẩn". Đành pm sorry ngay... Nhưng mà không hết bực mình được. Hummmm... Viết ra mấy dòng thấy nhẹ hơn chút... Pàkon lỡ đọc thì chịu đựng giùm...
Sắp 21/6, "sinh nhật nghề", chưa biết làm gì... Mới đó mà đã mười mấy năm lăn lộn. Có cả niềm vui, nỗi buồn, cả được lẫn mất... Cũng thú vị vì trong một phạm vi nào đó và trên một chừng mực nào đó, nhờ có CỜ mà mình đến với nghiệp báo. Hồi xưa hay đọc Thể thao TPHCM, thích cái góc cờ của báo, cắt ra đóng thành tập...
Ra trường về báo làm phóng viên thường trú ở Hà Nội. Xông vào nghề với "lửa chiến đấu" hừng hực, có chút tiếng tăm... Rồi vào SG gần 3 năm quản lý và điều hành đội ngũ gần 20 phóng viên thể thao - "xịn" nhất làng báo chí thể thao VN khi ấy... Rồi vì gia đình (sức khỏe của mẹ), mình trở lại HN, gạt sang một bên ý đồ "đóng đô" tại đất báo Sài Gòn... Thế là có thời gian giao du với anh em làng cờ Hà thành, mấy năm qua vui lắm!
Bây giờ mẹ đã đi xa... Hình như mình cũng không còn giữ được "lửa nghề" như ngày nào nữa (chuyện mình chấp nhận lui lại làm tạp chí chẳng hạn)... Biết bao kỷ niệm trong những chuyến công tác trong và ngoài nước, tựa những thước phim tài liệu nối nhau hiện về...
Mình nhớ cái bầu không khí Hà Nội sầu thảm sau thất bại chung kết Tiger Cup 98. Nhớ những giọt nước mắt rơm rớm của em gái Thái Lan xinh xắn bán cafe gần KS lúc chia tay, mình phải rời tỉnh miền Nam Songkhla lên Bangkok làm tiếp bán kết Tiger Cup 2000. Mình nhớ ông bạn già Rainer Willfeld, giám đốc Kỹ thuật của VFF từ 2002-2004, sáng nào cũng cafe Nhân Nguyễn Thái Học, gọi 1 lúc 2 ly rồi say sưa nói chuyện bóng đá. Nhớ bác Ngô Xuân Quýnh (bố Ngô Quang Tùng) hiền lành, chân chất. Bác cháu ngồi với nhau là vô khối chuyện Thể Công ngày xưa. Nhớ bác Phan Sang - phóng viên ảnh lão làng mà mình từng xem như thần tượng về "lửa nghề" cái dạo còn "mắt nai ngơ ngác".v.v.v.
Mới đó mà đã bao nhiêu năm, bao nhiêu sóng gió cuộc đời...
Hôm nay SF em có tâm sự sâu xa quá. Có nhiều điều đệ đã từng được nghe qua, có nhiều điều chưa được biết đến. và phải có hôm Cafe sáng thui SF nhờ, sắp đến ngày đó rùi đây :hongio
Hn tâm trạng k tốt, chẳng tập trung làm cái zì cả. Sáng ra bị mắng. Cổ đau, đau cả đầu. Đi k để ý => trượt chân => vỡ cốc T-T => bị chị làm cùng mắng, em có cố ý đâu chứ, em rất quý chị ấy nhưng hnhu chị ấy k thích em T-T... Chắc trên đời sợ nhất là bị mắng đấy!! 1 ngày đen đủi. Chán, chả muốn làm zì cả, định về nhà đi ngủ luôn. Nhưng mà lại đc nhận lương ;)), về mua ngay cái váy. Chị em mở shop quần áo ở nhà, ngày nào cũng lôi nó ra ngắm, đắn đo mãi mua hay k mua. Hqua lôi ra thử thấy vừa quá, thích ơi là thích. Ấp ủ mãi là hn nhận lương phải lấy nó... Hn buồn :) về đến nhà chưa kịp thay quần áo lấy luôn cái váy ý, coi như giải đen =)). Váy nhìn iêu ơi là iêu, mỗi tội người còi quá :D :D :D.
Thôi e đi ngủ cho đỡ chán :D :D :D
P/S: mọi người cho e hỏi là đầu tháng đập vỡ cốc thủy tinh có bị đen k :(( :(( :((
ngày thứ 3 liên tiếp phải làm thêm :tlsmoke2:buon:tlsmoke2
ngán cái món bánh mỳ que HP lắm rồi :buon nóng hết cả ruột :buon
gấu nhà thì đi công tác tháng sau mới về :suphu nẫu hết cả ruột :venhvao:venhvao:venhvao
Thằng này nó mê Gấu thế nhỉ ???
Bà Eo Biển chưa ra mắt lãnh đội đâu nhé , tự sắp lịch đi , lên Windy cũng được !!!
Thế mày đang đâu đấy , sao bảo mời huynh đi đâu ???
Sáng nay vác cần lên đập Đa nhim câu- mỗi tuần đi 2 chuyến , chủ yếu là chép và rô phi .
Mốt nhóm người dân tộc câu qua đêm , họ câu bằng mồi tép , nhưng chơi thế này mới ác : lấy thuốc rầy nồng độ thấp thả xuống cho tép lờ đờ bơi vào bờ , sau đó vớt tép làm mồi câu rô phi .
Sau khi họ về , mình ngồi làu bàu :" Mẹ mấy thăng m... , làm kiểu nay còn còn cá nào sống nổ dưới đập , tiệt đường sinh sản , tàn phá môi trường - sau nay lấy chỗ đầu mà câu "
Một tay câu lão thành ngồi bên cạnh :" cần gì mấy thằng m.. , mấy thằng người Kinh nó cũng chơi cài màn đó chứ "- Bó tay.
:tlbc nhõng nhẽo quá :loaloa1:botay:nemgach
T_T Sao lại đi xa..sao lại phải đi........::tlbuc :batden3 nhớ thì phải làm sao, muốn đắp mặt nạ cùng rùi ngửa mặt lên nhìn trần nhà và chém gió ..Em lấy đâu ra tiền mà vào đó mỗi khi nhớ cơ chứ :((((((
Ở lại Hà Nội đi NyNy , đi làm gì :( !!!