bác 6789 cho e xin cái link tải java cái, e cài rồi mà sao vẫn không xem đươc. Chắc do e dốt vi tính quá. E vẫn xem được bàn cờ bên TGCT và bàn cờ trên 01xq. Tuy nhiên e vẫn thích xem trên TLKD hơn thì lại không xem được. Cảm ơn bác nhiều.
bác 6789 cho e xin cái link tải java cái, e cài rồi mà sao vẫn không xem đươc. Chắc do e dốt vi tính quá. E vẫn xem được bàn cờ bên TGCT và bàn cờ trên 01xq. Tuy nhiên e vẫn thích xem trên TLKD hơn thì lại không xem được. Cảm ơn bác nhiều.
Cập nhật kết quả:
Chu Thu Trang (HNO) 0,5 - 0,5 Võ Thị Thu Hằng (HCM)
anh Tân khai cục tay đối phó với chiêu trả ngược pháo cũng có sự lúng túng nhất định cơ hội khá mở cho Huynh xem ra ko đơn giản cho đệ nhất sông Hàn để có mặt trong chuyến tầu đi đến trận CK .
Lại lý Huynh đi nước 19 cao thật.
Bàn này khả năng Huynh thắng rất cao , tuy ở trung cục nhưng Tân đi khá nhiều nước phí lúc này cờ Huynh có sự uy hiếp khá lớn nếu vượt qua được giai đoạn này Tân xứng đáng có mặt ở CK còn nếu ko thì anh nên tự trách mình mà thôi .
Nước thứ 20 sao Huynh không đấm tốt đầ ta??
Đi M1/3 yếu quá phải kô các bác??
Cập nhật kết quả:
Lại Tuấn Anh (HNO) 0,5 - 0,5 Trềnh A Sáng (HCM)
Tôn Thất Nhật Tân (DNA) 0 - 1 Lại Lý Huynh (BDU)
Hai kỳ thủ tạm nghỉ ngơi vài phút, BTC đang sắp xếp chuẩn bị loạt sút "penalty" cân não.
Huynh thắng rồi tôi đã nghĩ vậy khi Tân đi 1 loạt nước pháo vô ích có thể thấy tuy nội công mạnh nhưng nền tảng khai cục Huynh hơn Tân khá nhiều đánh khinh công khả năng Huynh thắng khá là cao !!!
Anh Hứa Ngân Xuyên cho em xin số Đt của Huynh, cảm ơn anh
Anh Trung CADAN,Thèm Gái Đẹp cho em xin số đt của Huynh, cảm ơn 2 anh.
Mấy bác vào BK chưa thấy bác nào toát lên được thần thái cũng như uy phong của đại tướng như thời kỳ đỉnh cao của Thành Bảo và Vũ Quân ngày nào. Hành trình đối đầu với các GM China xem ra còn đường xa vạn dặm.
Bốc thăm :
Tôn Thất Nhật Tân đi tiên ( 6p ) chấp hòa Lại Lý Huynh đi hậu ( 5p ) :
Bốc thăm diễn ra trước 1 phút :
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpg
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...26_574_574.jpg
Trận BK lượt về này, anh Tân trong thế chỉ cần hòa lại đánh dưới sức mình, không còn nhìn thấy đâu một tảng bê tông vững chắc của Đà Nẵng. Kể cả sau trận cờ chớp vào CK và có vô địch giải này thì người hâm mộ vẫn cảm thấy đáng tiếc và hụt hẫng vì trận thua này của anh.
Trận này cho kẹo anh Tân cũng ko dám lên voi 6 vs 5 như thế này cuộc chơi của những người đàn ông là phải có thuốc súng rồi p2-5 !!!!!
Có kết quả cờ nhanh chưa ae ơi
Sau trận thắng này thì có vẻ tâm lý đang nghiêng về Lại Lý Huynh. Liệu QTĐS. Tôn Thất Nhật Tân có thắng trong lượt đấu "Penalty định mệnh" hay không? Hồi sau sẽ rõ..
Tân sai lầm khi đã bỏ ngỏ và ko kèm con mã bên cánh phải.
Anh Tân chiều nay dành sự ngỡ ngàng cho người theo dõi, y như trận thua chóng vánh Tôn Dũng Chinh ở ở vòng 5 giải Phương Trang cách nay 3 năm.
Vẫn chúc anh có mặt trong trận CK....
Ko hiểu tình hình ván cờ chớp đã thi triển khinh công chưa ? bàn Diệp nhị hổ và hòa thượng Đỗ Ninh đến đâu rùi ?
Lại Lý Huynh đã chiến thắng trong ván đấu cờ chớp:
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...11_574_574.jpg
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...56_574_574.jpg
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...11_574_574.jpg
Ván của anh Ninh - tướng đầu trọc sau rồi mấy bạn. Hồi hộp ko biết có gở hòa được ko?
Đúng như dự đoán Huynh đã vào ck , Tân chỉ nên trách mình . Giấc mộng đêm hè với 1 chiếc HCV cho mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió phải được tạm gác lại . Xin được chúc mừng Âu Dương Công Tử Lại Lý Huynh .
Trận cờ nhanh Lại Lý Huynh đã giành chiến thắng , anh Tân đi tiên khá quyết liệt nhưng có thể nhận thấy Huynh rất có kinh nghiệm trong việc đi khinh công , danh tướng Đà Thành trong trận Penalty may rủi đã gãy vào giờ chót . Cờ quá nhanh khiến anh đã mất xe khi đồng hồ mỗi bên vẫn còn 2 phút rưỡi . Kết quả cuối cùng bên tiên nhận thua sớm .
Chúc mừng Âu Dương công tử đã lọt vào đội tuyển quốc gia Việt Nam và ngôi vị vô địch chỉ cách anh 1 đoạn rất ngắn mà thôi !!!
Clip sẽ được up sau .
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
Không xem được tiếc quá hix, kỳ thủ bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng
Ván Hồ Thị Thanh Hồng (BDI) - Nguyễn Hoàng Yến (HCM) khá hay ! Đến nước 24 khả năng đỏ thắng rất cao. Dù sao một trận chung kết không phải toàn kỳ thủ HCM cũng hay hơn!
Kết quả này thấy tiếc quá. Đà Nẵng bao lần cứ tiến sát đến ngôi vị vô địch rồi lại tuốt mất. Có lẽ anh Tân hồi hộp nên đánh ván knock-out lượt về để thua. Nhiều khi trong trận cầu đinh thì chiếm ưu thế lượt đi không hẳn là 1 lợi thế? Còn trận cờ nhanh thì Huynh nó kinh nghiệm quá rồi.
Đêm nay là 1 đêm rất khó ngủ yên của đại tướng miền Trung Tôn Thất Nhật Tân có lẽ cú sốc ở trận lượt về vẫn ám ảnh anh trước khi bước vào loạt đấu súng cân não . Nhưng cuộc chơi là vậy vô cùng nghiệt ngã , nhà vô địch dù thế nào vẫn có 1 điều gì đó xứng đáng hơn người á quân dù rất nhỏ ( trừ gian lận ra ) !
Chờ tin trận NTDN va DKN
bởi vậy mới khâm phục Hứa gia , đánh với ai đi nữa cầm tiên hay hậu thì muốn huề là có thể huề . Còn tướng VN muốn đá huề chưa chắc là được như ý !
Cập nhật kết quả:
Hồ Thị Thanh Hồng (BDI) 1 - 0 Nguyễn Hoàng Yến (HCM)
Nữ kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng sẽ vào trận tranh huy chương vàng, chúc mừng chị :hoa2
Nguyễn Trần Đỗ Ninh (HCM) 1 - 0 Diệp Khai Nguyên (HCM)
Tướng đầu trọc đã cân bằng tỷ số, hai kỳ thủ đang sắp sửa sút penalty :D
Ngoài đời anh Tân hiền quá, còn Lại Lý Huynh thì khỏi phải nói. Tính cách con người thể hiện sinh động trên bàn cờ chăng?