Ván này Trang chơi hay quá, đặc biệt là nước 25. P5-4 làm cho đối phương bất ngờ và không tìm được ra nước đi thích hợp. Cờ em còn tiến xa.
Printable View
Ván này Trang chơi hay quá, đặc biệt là nước 25. P5-4 làm cho đối phương bất ngờ và không tìm được ra nước đi thích hợp. Cờ em còn tiến xa.
Ở nước 14 Xuân nên đi Xe 2- 7 ăn chốt thì bình cờ
Đà Nẵng và Bình Phước đồng hạng 3 :D Vì theo điều lệ, có 2 đội hạng 3 (để nhận HCĐ).
TP.HCM thi đấu tốt quá. Xin chúc mừng!
Vẫn chưa có hình ảnh từ các PV nhà
Kiêu không phải là 1 cái tội , mà cháu đừng nói kiêu sa , dùng từ kiêu ngạo mới đúng , kiêu sa là nét đẹp của người con gái rồi . Đúng , kiêu ngạo ko phải là tội nhưng những câu nói , những thể hiện sự kiêu ngạo vượt quá xa những gì thực tế lại là 1 sự lố bịch . Cần nhìn lại mình là ai , mình đã là gì ,đã đạt được những gì ? Trình độ của Ngọc nổ ở ngay Hn này còn chưa hơn được đầy người như Hương , Cường , Trường ấy chứ , đừng nói là so với Sài Gòn , nói chung là còn phải cố gắng nhiều lắm .
Không ngờ Trang đạt cấp A1, trên nhiều cao thủ của Hà Nội, với đà này, trong vài năm nữa, Hưng yên sẽ là điểm sáng của Làng cờ Việt Nam. Tính cách của Trang vượt xa Ngọc, Tân... do đó sẽ vương xa. Sẽ là đối thủ thực sự của Bảo Huynh bằng thực lực, chứ không phải như Võ Minh Nhất...
Chúc 1,2 năm nữa Trang sẽ được thi đấu ở đẳng cấp châu lục và thế giới! ( cách đây vài tháng, Trang chỉ là vịt thôi đó) cố lên:)>-:)>-**==
TPHCM chiến thắng thật sự thuyết phục. Ngoài A Sáng, Á Minh, Chánh Tâm , còn phải kể đến Lâm tay dài, Huy Lam, Thanh Tân, Quốc Hưng....cũng nhu sự sáng suốt trong chiến thuật của BHL. Chiến thắng này la chiến thắng của tinh thần đồng đội tuyệt vời. Các anh là những nhà vô địch...! Vô địch ngay trên thánh địa của Hà Nội, hehe, Sài Gòn đúng là Ngọa Hổ Tàng Long... ( Cổ vũ theo phong cách của fans Hà Nội ấy mà!)hoho :D
Mình thấy Trang là kỳ thủ có triển vọng , còn tiến xa , nhưng mà bác bảo là đối thủ thực sự của Bảo Huynh thì còn khướt lắm ,lại còn vài năm nữa thi đấu ở đẳng cấp châu lục và thế giới thì lại càng khó , có đầy kỳ thủ triển vọng mà cả đời cũng chả được đi đánh thế giới ấy chứ (có Uông Dương Bắc không nhỉ ) ,còn Võ Minh Nhất là hư danh , đâu có thực tài ,vô địch cái giải A1 thì đến 5 ván ko phải đánh , ăn thua gì . Năm nay làng cờ Hn xuất hiện nhiều nhân tài nhưng mà trình độ những người đã cao sẵn thì chẳng được cải thiện , mỗi mình Nguyễn Thành Bảo ko làm nên mùa xuân :D .
@ anh em thi đấu dưới màu áo Hải Phòng : Em đã chuyển bản tính đến nhà tài trợ và chờ hồi âm , mong anh em chớ sốt ruột :D !!!
TRang nó vẫn là vịt thôi , cần phải luyện tập nhiều , thành công bước đầu của em nó có nhiều yếu tố may mắn đi cùng ( thiên thời - địa lợi - nhân hòa ) . Mà cờ cũng chỉ nên là chơi nghiệp dư do phải hoàn thành cái bằng đại học đã , bác chớ khen nó quá nhỡ nó ảo lên thì hỏng hết gà , he he !!!
@ 6789 : Lão hứa mà không giữ lời nhé !!!
Nói 1,2 lần thôi thì là bông đùa , nói nhiều quá thành ra nhảm mà người khác khó chịu . Về cái này Ngọc nổ thua xa Trang tơ . Chú biết về thực lực thì chắc Trang Tơ còn kém Ngọc nhiều (mấy lần đối đầu Trang toàn thua ) nhưng Trang khiêm tốn mà lại còn trẻ , sớm muộn cũng vượt Ngọc thôi ( khoảng 2,3 năm nữa chẳng hạn ). Cháu cũng cố lên nhé , đừng để Sài Gòn lấy cúp nhiều quá , buồn 1 tháng .
Chat chit riêng tư ra chỗ khác đê ....:(:(:(:(
Cháu còn ít tuổi không những cần học hỏi nhiều về chuyên môn mà còn cả vốn sống nữa. Không nên tranh cãi cố về vấn đề gì khi vấn đề đó đã rõ ràng và được đại đa số người khác công nhận.
Những người bình thường cũng có thể phân biệt được thế nào là đùa và thế nào là loạn đùa cũng như thế nào là kiêu (chứ k phải là kiêu kỳ) và thế nào là kiêu ngạo.
Thường những người đại tài đôi khi trong họ có tồn tại cả đức tính kiêu ngạo, tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng vậy, họ cũng luôn biết lắng nghe. (cháu nên đọc thêm các tích xưa để tìm hiểu thêm). Những người đại tài đương nhiên mọi xử lý của họ về ngôn từ, giao tiếp . . .đều khá chuẩn việc kiêu ngạo có xuất hiện tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng kiêu ngạo.
Các bậc đại tài họ còn như vậy huống chi mình là người bình thường hoặc đang rèn luyện để trở thành người bình thường.
Đáng tiếc Hưng Yên chỉ là cái mác,cái ruột rà vẫn là Hà Nội mà.Mà đã là Hà Nội thì kiểu gì cũng ở nhà nhất mẹ nhì con,ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta =)).Dù gì Trần Tuấn Ngọc vẫn là cao thủ trẻ số 1 miền Bắc.Các bác đừng lấy thắng bại mà luận anh hùng.Ngọc tuy thành tích chưa ra gì là vì chưa muốn đánh thôi.Chứ sức cờ em này các tướng Hà Nội hiện nay ai đủ ăn được Ngọc thì lên tiếng nào
Cường con ơi anh dặn không được cãi cọ linh tinh mọi việc để anh , anh yêu chú nhiều lắm cố gắng lên Phí MẠnh Cường là tài nămg trẻ số 1 miền bắc
hình ảnh thi đấu vòng 9 bên ngoài tường thuật ,phòng trong thi đấu
hinh ảnh trao huy chương và các đoàn chụp liu niệm
http://i998.photobucket.com/albums/a...tuongthuat.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...py123/van9.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...van9bangnu.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...ohuytruong.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...uytruongnu.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...gpy123/t-2.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...gpy123/d-1.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...3/100_7428.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...ongpy123/f.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...123/kohieu.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...gpy123/p-1.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...gpy123/v-1.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...gpy123/i-2.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/a...gpy123/g-2.jpg
nhiệt liệt chúc mừng
Mong rằng sau ván đấu với TCT Trangto sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm
Tôi thì thấy phong cách của em nó cực kì mãnh liệt ,đi hậu mà dám dùng pháo đầu chơi lại danh thủ đã là dữ rồi nó chứng tỏ không hề sợ hãi dù đối thủ mình là ai , còn 2 xe mà bên kia bền sĩ tượng vẫn đánh lắt léo dành chiến thắng .,công phu tàn cuộc rất thâm hậu .Ông Xuân buồn là phải vì chiến thắng của Trang quá thuyết phục
Hưng Yên giao lưu với đơn vị bạn Khánh Hòa nào :D :
http://i482.photobucket.com/albums/r...g?t=1287079704
Trang Tơ chơi ván cờ này rất hay, đúng là " hậu sinh khả úy" !.
Tuy nhiên Ông Xuân cũng chưa thể hiện được khả năng kỳ nghệ của mình, vì suốt ván cờ không có cơ hội đối công xô xát. Thế mới biết : hữu tài vô duyên chẳng bằng người có phận !. Nếu ai bảo thi đấu không cần may mắn, thật đáng ngờ vậy.
Giải sau cố gắng lên anh Hưng nhé , phong bì hơi bị mỏng :D :
http://i482.photobucket.com/albums/r...g?t=1287080020
Vũ Quốc Sơn khá vênh váo do y cho rằng mình đào tạo được 1 VDV A 1 :
http://i482.photobucket.com/albums/r...g?t=1287080165
Gần đèn thì rạng , chả đánh ván nào mà cũng có phần thưởng , thích thật :)) :
http://i482.photobucket.com/albums/r...g?t=1287080325
Sơn nhận tiền mà mặt nghiêm nghị thế nhỉ :D :
http://i482.photobucket.com/albums/r...g?t=1287080561
Trang nhẽ ra phải đánh bảng nữ chứ nhỉ ???
http://i482.photobucket.com/albums/r...g?t=1287080695
Vận động viên cấp 1 , anh Hiệp chúm chím :
http://i482.photobucket.com/albums/r...g?t=1287080851
Cả nhà cùng vui 1 :
http://i482.photobucket.com/albums/r...g?t=1287081032
Có V.I.P chụp cùng này :
http://i482.photobucket.com/albums/r...g?t=1287081140
Tổng trọng tài cũng chia vui cùng đội cờ non trẻ :) :
http://i482.photobucket.com/albums/r...g?t=1287081315
Ảnh sẽ up dần dần , các bạn chịu khó chờ nhé :)) !!!
Cái tay Trung cadan này lên hình mới phát hiện ra được rất nhiều phong bì, thế mà không gọi bạn được một tiếng, toàn ăn mảnh!:-w:-w:-w:-w:-w:-w
Up tiếp hình đi các bác ơi
Cuối cùng giải TDTT Toàn Quốc 2010 cũng đã kết thúc 1 cách tốt đẹp, kết quả không có nhiều bất ngờ.
Điều đáng mừng ở giải lần này là sự tiến bộ rất đáng để chúng ta hy vọng ở các kỳ thủ trẻ như : Đặng Hữu Trang, Dương Văn Long, Trần Tuấn Ngọc, Phan Phúc Trường, Trần Thanh Tân, Nguyễn Huy Lam ......
Đặc biệt là phong độ rất tốt của Tân, e chỉ để thua 1 ván trước kỳ thủ số 1 VN là Nguyễn Thành Bảo trong 1 ván đấu cống hiến đẹp mắt khiến người xem phải tiếc nuối cho e. 3 ván cuối không may là e gặp 3 kỳ thủ đều của ĐN ( cạnh tranh trực tiếp
giải VĐ đồng đội với TP.HCM ) vậy là e đành phải đánh theo chiến thuật dưới sự chỉ đạo của HLV Hoàng Đình Hồng, tất cả cũng vì kết quả chung mà phải hy sinh cái riêng mặc dù trong 3 ván đó e có ưu thế 2 ván đi tiên.
Vậy là Tân đã lỗi hẹn với danh hiệu Kiện Tướng ở giải lần này nhưng tương lai vẫn đang rộng mở với e cũng như với những kỳ thủ trẻ biết phấn đấu và không ngừng rèn luyện.
Chúc cho cờ tướng VN của chúng ta ngày càng phát triển, giữ vững được vị trí số 2 thế giới trước khi nghĩ đến vị trí độc tôn của TQ.
Thân !
Trang và Tuấn Ngọc đã giao lưu với nhau bao giờ chưa nhỉ?