Sơn bé giờ đánh ác nhỉ không bị 1 rổ chứng như trước nữa he he!
Printable View
Phạm việt Hồng 0-1 Triệu Thanh Tuấn
I Love Clb Anh Em :x.........Ngôi nhà chung hihi :">
╮╭◠◠◠◠╮◠◠◠╮╭◠◠◠◠╮
╯▅╰╱▔▔▔▔▔▔▔╲╯╯
▕▕╱╱╱╱╱╱╱╱╱╲╲╭╭
▕▕╱╱╱╱╱╱╱╱┛▂╲╲╭
╱▂▂▂▂▂▂╱╱┏▕╋▏╲╲
▔▏ ▂┗┓▂▕▔┛▂┏ ▂▕▔
.▕▕╋▏▕╋▏▏'┏▏▕╋▏▏
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
Triệu Thanh Tuấn 1-0 Nguyễn Tiến Cường
Vũ Duy Cảnh 0 - 1 Nguyễn Thành Đô
Sau 5 vòng, Anh Em 1 đang tạm xếp thứ 2 đồng đội (sau Quang Trung). Còn 4 vòng nữa và mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Mong các kỳ thủ tiếp tục chơi tốt, cố gắng trân trọng từng ván cờ (đặc biệt, nhắc riêng "tàu nhanh")!
-Hôm qua xem anh em thi đấu vẫn thường xuyên nhắc Tuấn tầu nhanh cẩn thận dụng kim,tuy nhiên khi kết thúc ván cờ anh còn có hơn 50 phút(ván đấu có 45 phút tích lũy 30 giây),đến hình cờ ưu là họp báo hơi nhiều và bị trọng tài nhắc nhở.
-Hôm trước vừa ngồi thẩm với Đô trận tam bộ hổ đi hậu xong thì hôm sau Đô áp dụng ngay cũng khá hiệu quả.
Dạo này cuối năm Reporter bận công việc quá nên không qua quán xem trực tiếp và động viên anh em được. May còn có anh Hảo, anh Tuấn và những bạn khác... Chúc mọi người có một giải đấu tất niên thành công, tạo "hên" cho CLB trong năm Nhâm Thìn này nhé! @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 5:
(Chữ màu đỏ là kỳ thủ ANH EM CLUB)
1 4 Phí Mạnh Cường 1500 DDA 32 b 1 13 w 1 11 b 1 3 w 1 5 b ½ 2 w 4,5 19,0
2 30 Lê Linh Ngọc 1500 KHU 9 w 1 4 b 0 22 w 1 21 b 1 10 w 1 1 b 4,0 15,0
3 3 Chu Tuấn Hải 1500 QTR 29 w 1 7 b 1 21 w 1 1 b 0 4 w ½ 8 b 3,5 16,0
4 10 Nguyễn Thành Công 1500 DCO 30 b 1 2 w 1 6 b ½ 5 w ½ 3 b ½ 7 w 3,5 15,5
5 9 Nguyễn Thúc Hiền Giang 1500 VSO 10 w ½ 25 b 1 16 w 1 4 b ½ 1 w ½ 13 b 3,5 14,5
6 2 Nguyễn Huy Tùng 1500 QTR 14 b ½ 18 w 1 4 w ½ 8 b ½ 16 w 1 9 b 3,5 13,5
7 13 Lê Quốc Thắng 1500 AE1 26 w 1 3 w 0 20 b ½ 25 b 1 12 w 1 4 b 3,5 13,0
8 21 Nguyễn Thăng Long 1500 IP1 15 b 0 24 w 1 13 b 1 6 w ½ 17 b 1 3 w 3,5 12,5
9 14 Nguyễn Thành Đô 1500 AE1 2 b 0 30 w 1 26 b 1 17 w ½ 18 b 1 6 w 3,5 12,5
10 25 Dương Đình An 1500 IP1 5 b ½ 31 w 1 15 b ½ 11 w 1 2 b 0 14 w 3,0 13,0
11 11 Nguyễn Văn Nam 1500 DCO 28 w 1 23 b 1 1 w 0 10 b 0 22 w 1 12 b 3,0 13,0
12 31 Phạm Thanh Tùng 1500 QTR 13 b 0 32 w 1 14 b 1 15 w 1 7 b 0 11 w 3,0 12,0
13 15 Triệu Thanh Tuấn 1500 AE1 12 w 1 1 b 0 8 w 0 29 b 1 21 w 1 5 w 3,0 11,0
14 18 Vũ Hồng Sơn 1500 AE2 6 w ½ 19 b ½ 12 w 0 28 b 1 25 w 1 10 b 3,0 10,5
15 5 Quản Thanh Tùng 1500 DDA 8 w 1 16 b ½ 10 w ½ 12 b 0 19 w ½ 17 b 2,5 11,5
16 17 Hoàng Hải 1500 AE2 24 b 1 15 w ½ 5 b 0 20 w 1 6 b 0 18 w 2,5 11,5
17 22 Dương Văn Long 1500 IP1 27 w 1 21 b 0 19 w 1 9 b ½ 8 w 0 15 w 2,5 11,5
18 28 Lưu Duy Cảnh 1500 DCO 19 w ½ 6 b 0 23 w 1 27 b 1 9 w 0 16 b 2,5 10,0
19 12 Lê Trọng Vũ 1500 DCO 18 b ½ 14 w ½ 17 b 0 23 w 1 15 b ½ 20 w 2,5 9,5
20 24 Phạm Văn Huy 1500 IP1 21 w 0 27 b 1 7 w ½ 16 b 0 29 w 1 19 b 2,5 9,0
21 8 Nguyễn Tiến Cường 1500 VSO 20 b 1 17 w 1 3 b 0 2 w 0 13 b 0 23 w 2,0 11,0
22 16 Nguyễn Việt Tuấn 1500 AE1 23 b 0 28 w 1 2 b 0 26 w 1 11 b 0 24 b 2,0 8,0
23 32 Hoàng Đình Quang 1500 AUT 22 w 1 11 w 0 18 b 0 19 b 0 28 w 1 21 b 2,0 8,0
24 1 Đặng Hữu Trang 1500 QTR 16 w 0 8 b 0 25 w 0 30 b 1 26 b 1 22 w 2,0 5,0
25 23 Mai Quý Lân 1500 IP1 31 b ½ 5 w 0 24 b 1 7 w 0 14 b 0 30 w 1,5 7,0
26 29 Lại Thành Trung 1500 IP2 7 b 0 29 b 1 9 w 0 22 b 0 24 w 0 - - 1,0 5,0
27 6 Phạm Thành Lam 1500 DDA 17 b 0 20 w 0 32 b 1 18 w 0 - - - - - - 1,0 4,0
28 27 Nguyễn Đình Hoàng 1500 IP2 11 b 0 22 b 0 - - 1 14 w 0 23 b 0 29 w 1,0 4,0
29 19 Phạm Việt Hồng 1500 AE2 3 b 0 26 w 0 30 b 1 13 w 0 20 b 0 28 b 1,0 4,0
30 26 Nguyễn Ngọc Hùng 1500 IP2 4 w 0 9 b 0 29 w 0 24 w 0 - - 1 25 b 1,0 2,0
31 7 Nguyễn Hồng Thanh 1500 VSO 25 w ½ 10 b 0 - - - - - - - - - - - - 0,5 3,0
32 20 Trần Giang 1500 AE2 1 w 0 12 b 0 27 w 0 - - - - - - - - - 0,0 0,0
@Anh Đoremon :D Lâu lắm không được gặp thần tượng rồi hjx..:(( nhớ điên đảo ( chị mapu cũng đang tức giận vì lâu không gặp sư phụ ;)) )
:) Không thể tham gia cổ vũ , động viên các anh trong clb đến hết giải đấu, rất mong mọi người sẽ cố gắng giành điểm số cao nhất có thể và đem thắng lợi về cho clb .
Maikoikoi chăm chỉ quá, làm anh cũng thấy phát ngại... Thực tình là công việc lúc rảnh lúc lại bận lu bu... Tối mai nếu thu xếp được sẽ ráng ra với mọi người.
@mapu: Trong lúc sf đang bận rộn thế này, e chịu khó vớ được anh nào ở quán thì chém tạm anh đó nhé (cùng lắm là nhường cho họ thắng vài ván). Chỉ cần ghi nhớ là khi đánh cờ k cần phải quan sát quá kỹ nét mặt đối thủ làm gì... :>
Em còn học được của anh trận ngũ cữu pháo nữa, nhưng hôm nay gặp chim chích chắc không dùng được rồi (vì 99% Tùng sẽ chơi thuận pháo :)). Cảm ơn anh rất nhiều !.
Hôm qua, đánh xong ván cờ, Hoàng Hải có nói là trận phản cung mã cho bên tiên đóng pháo trống là học được từ a Long âm tàn, nhưng ảnh chỉ đưa có một trang mở đầu, còn các biến của trang sau thì Hải tự chế :D. Cho nên học theo sách vở mà không có "minh sư" chỉ điểm tư tưởng cũng khá nguy hiểm (đoạn này nhớ đến trong Phi Hồ Ngoại Truyện của Kim Dung cũng có 1 chi tiết tương tự). Hôm nào Hải mang lại trận trên cho các cao nhân ở TLKD cốc thẩm lại giúp, sẽ vỡ ra nhiều điều đấy !
Vâng ạ, nếu anh thu xếp được công việc thì cố gắng ra cổ vũ các anh ấy ạ , lâu lâu e cũng không thấy anh Tuấn VuMinh nữa. :) Không có gì thay đổi thì chiều nay e về thanh hóa rồi :) chắc phải ra tết mới gặp được a và mọi người. Chúc anh và gia đình có 1 cái tết thật ấm cúng và hạnh phúc :)
Không sao đâu anh, bang chủ vắng mặt thì còn có các trưởng lão mà :). Hôm vừa rồi cũng thấy có trưởng ban chuyên môn đến cổ vũ, quan sát nét mặt của đối thủ, thấy thần sắc không được tốt lắm :D. Đánh giải mà có mấy e Huyền mapu, Mai kòi kòi... đứng sau lưng mình, còn đối thủ lại thỉnh thoảng liếc lên nhìn 1 cái, mình thấy vui như mở cờ trong bụng :)
Há há..:)) =)) lần đầu tiên e thắng cờ..:x thật là hạnh phúc :x..:x ..:x
Xin thông báo với toàn thể các anh em là sau một thời gian kém miếng khó chịu em đang chuẩn bị thu nhận một đồ đệ nữ;;),nếu không có gì thay đổi thì đến mồng 8 tháng 3 là có thể xuất chiến được!:D:D
Cuối năm bận kiếm cái Tết quá nên ko qua sinh hoạt thường xuyên với CLB được. Mong rằng sau Tết âm lịch sẽ thường xuyên họp bàn với anh chị em nhiều hơn!
Hôm nay có thể xem là một ngày thi đấu thành công của các kỳ thủ AE khi cả 3/4 kỳ thủ AE 1 thắng (duy nhất Việt Tuấn thua), trong khi đội AE2, Hoàng Hải cũng thắng để chen vào tốp khá.
4 Phí Mạnh Cường 4½ 1-0 4 Lê Linh Ngọc 30
14 Nguyễn Thành Đô 3½ 1-0 3½ Nguyễn Huy Tùng 2
21 Nguyễn Thăng Long 3½ 1-0 3½ Chu Tuấn Hải 3
10 Nguyễn Thành Công 3½ 0-1 3½ Lê Quốc Thắng 13
15 Triệu Thanh Tuấn 3 1-0 3½ Nguyễn Thúc Hiền Giang 9
31 Phạm Thanh Tùng 3 1-0 3 Nguyễn Văn Nam 11
25 Dương Đình An 3 1-0 3 Vũ Hồng Sơn 18
22 Dương Văn Long 2½ 1-0 2½ Quản Thanh Tùng 5
12 Lê Trọng Vũ 2½ 0-1 2½ Phạm Văn Huy 24
17 Hoàng Hải 2½ 1-0 2½ Lưu Duy Cảnh 28
1 Đặng Hữu Trang 2 1-0 2 Nguyễn Việt Tuấn 16
8 Nguyễn Tiến Cường 2 0-1 2 Hoàng Đình Quang 32
23 Mai Quý Lân 1½ 0-1 1 Nguyễn Ngọc Hùng 26
27 Nguyễn Đình Hoàng 1 1-0 1 Phạm Việt Hồng 19
29 Lại Thành Trung 1 Bye
Xếp hạng đồng đội sau vòng 6:
http://nh3.upanh.com/b6.s15.d1/291e1...cupmuadong.jpg
Như vậy, đội AE1 tạm thời vươn lên xếp nhất bảng đồng đội sau 6 vòng. Còn 3 vòng nữa, chúc các kỳ thủ của chúng ta cùng chơi tốt! @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Các cặp đấu của AE CLUB TỐI MAI:
* Nguyễn Thành Đô 4,5 - Phí Mạnh Cường 5,5
* Lê Quốc Thắng 4,5 - Nguyễn Thăng Long 4,5
* Lê Linh Ngọc 4 - Triệu Thanh Tuấn 4
(Cả 3 bàn đầu đều có mặt các kỳ thủ AE1)
* Chu Tuấn Hải 3,5 - Hoàng Hải 3,5
* Vũ Hồng Sơn 3 - Quản Thanh Tùng 2,5
* Nguyễn Việt Tuấn 2 - Lê Trọng Vũ 2,5
* Phạm Việt Hồng 1 - Mai Quý Lân 1,5
Triệu Thanh Tuấn 1-0 Nguyễn Thúc Hiền Giang
Giang "đơ" bị dính quả cục của "tàu nhanh" buồn cười nhỉ... Lúc ấy chắc sắp hết giờ à?
Nguyễn Thành Đô 1 - 0 Nguyễn Huy Tùng
Đây là ván cờ mà cả 2 bên đều có những nước cực kỳ blo. Ở nước thứ 38, sau một hồi suy nghĩ thì mạch tính trong đầu là Mã 8.6 sau khi Huy Tùng ăn tốt biên thì mới ăn xe vào tốt 5, nhưng chẳng hiểu thế nào lại cầm con xe chém vào tốt, thế là mất không một con mã :(. Về sau, Huy Tùng cũng blo không kém đã biếu lại 1 cây :D. Về cuối trận đáng lẽ hòa, nhưng Huy Tùng có lẽ mất bình tĩnh do cạn giờ đi nhầm mấy nước nên thua. Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về người ít blo hơn :)).
Đặng Hữu Trang 1-0 Nguyễn Việt Tuấn
Hoàng Hải 1-0 Lưu Văn Cảnh
Rất mong Đô phi đao cầm chân được Ngựa ô Phí Mạnh Cường để Lê Quốc Thắng có cơ hội leo lên vị trí đầu bảng, cùng với phong độ phi thường của Tuấn tàu nhanh tại các giải Tá thì khả năng AE1 vô địch cả đồng đội và cá nhân là khá cao
-Đô dạo này đánh rất tiến bộ,hy vọng hôm nay làm cuộc lật đổ ngoạn mục hoặc chí ít cũng cầm chân được đối thủ đang dẫn đầu,hôm qua Đô thắng Tùng chim chíc là anh thắng độ của lãnh đội Quang Trung rồi.
-Sau khi được nhắc nhở nhiều thì Tuấn tầu nhanh đã đánh ván cờ hôm qua khá chậm(so với mọi khi)
Hôm qua e thắng chủ yếu là do may mắn. Cũng có thể Huy Tùng khớp cờ e nên đi quân có vẻ lúng túng, chứ không thì về cuối có nhiều chổ để Huy Tùng đánh hòa được. Nhắc lại ván hôm qua, sau khi đuổi con xe đen vào lại trong góc, e cảm thấy cờ mình ưu, nhưng lại không biết làm sao để khuếch trương ưu thế được, cuối cùng nhảy con mã lên thấp quá. Nếu thay vì nhảy mã, thúc tốt 7 lên đấu nốt thì có thể sẽ ưu hơn.
Chúc anh Đô hôm nay chém được Phí Mạnh Cường để lên đầu bảng!
Cô măng Đô cố lên!!!!
Chúc mừng Đô đã hạ gục Phí Mạnh Cường, ván đấu rất hay và thuyết phục!
Song_Han đánh hay quá, khoét đúng vào điểm yếu của culu @};-. Mình cũng đặt mục tiêu vị trí thứ 3 <:-P