Cách làm thơ lục bát hơi mới, em chưa từng được biết qua. :suynghi1
Printable View
Cách làm thơ lục bát hơi mới, em chưa từng được biết qua. :suynghi1
Sao ko thấy chị em nào xung phong ra tiếp bác Chí nhỉ.Kể ra làm cái kèo sao cho hợp lý cũng hay.Đảm bảo kèo này bác Chí sẽ nhớ đến già luôn.Cái kèo này mình chỉ được chứ ko thể thua.
Làm lại lịch cho mọi người rõ :
- 9h T2 29/06 : Thần ngang Nguyễn Anh Quân
- 14h00 T2 : Tiểu oa lôi Trần Tuấn Ngọc ( hoặc Hoa hòa thượng Vũ Hữu Cường )
- 9h t3 30/06 : Cờ nhanh 10 ván với Đào Cao Khoa ( TTTT trên TLKD Tube và Game tivi ) ( Trận này GAME TIVI - Mr Nguyễn Hoàng Kiên - chủ tịch Clb Kỳ Hữu - tài trợ )
- 14h00 T3 : Đang xếp lịch ( nếu Ngọc con đánh T2 thì anh Cường tái đấu )
- 9h00 T4 : Thi đấu đồng loạt cho các tá trực thuộc các clb ( mọi người đăng ký đi nhé , còn 3 đến 5 suất )
- 14h00 T4 : Trạng cờ Phạm Quốc Hương
Kết thúc chuyến du đấu , Lê Đức Chí về nước vào ngày thứ 5 : 02/07/2015 !!!
Ông Vũ Văn Tuyến ( CLb Ninh Bình ) trao giải thưởng cho bất cứ ván thắng nào của các tướng ( cờ chậm ) là 500k , nếu thắng toàn trận ( 2 ván ) là 1000k , thay mặt BQT diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo xin được cảm ơn ông !!!
Câu lạc bộ Kinh Kỳ đăng ký 3 suất tham gia giao lưu với bác Chí,mong ban tổ chức xác nhận cho!
Ông Lê Mạnh Hiệp ( chủ tịch clb Quang Trung ) : Ủng hộ BTC số tiền 500k để chia sẻ chi phí cùng anh em BQT diễn đàn , xin được trân trọng cảm ơn ông !!!
Cập nhật danh sách các tá thi đấu đồng loạt với danh thủ Lê Đức Chí :
1- Vũ Văn Tuyến ( clb Ninh Bình )
2- Nguyễn Hưng Hải ( học viện TLKD )
3- Nguyễn Thăng Long ( Chủ tịch clb Năm Cửa Ô )
4- Thành viên clb Kinh Kỳ
5- Thành viên clb Kinh Kỳ
6- Thành viên clb Kinh Kỳ
7- Phùng Minh Dũng ( clb Tây Sơn )
8- Đang tiếp nhận
9- Đang tiếp nhận
10- Đang tiếp nhận
Bài thơ hay. Rất có khiếu làm thơ nhưng hình như không am hiểu về thể loại thơ lắm thì phải. Hồi mình mới tập làm thơ mình cũng mắc lỗi ý như bạn. May có ông bạn chuyên văn phân tích giảng giải cho mới biết. Bây giờ lại gặp một người làm thơ "lục bát kiểu mới" giống mình ngày xưa, cách đây gàn 20 năm rồi. Thật thú vị. Bạn search Google xem cách làm thơ lục bát, trau chuốt lại, bài thơ sẽ rất hay. Come on!
Trước tiên rất cảm ơn anh Trung cùng một số anh em đã tạo điều kiện để
em có cơ hội thi đấu với danh thủ Lê Đức chí và sẽ chiến đấu hết sức mình dù thua hay thắng
cho em đánh đông lọat vơi anh Trung ơi?
[QUOTE=reporter;510438]Chả có mặt tại chỗ, nên mình hình dung đại thế này: Lê Đức Chí từ chối xong kèo tái đấu 5 phút với Huynh, mỉm cười rất lạ, còn bụng bảo dạ: "Tôi thích đánh lắm, hùng tâm lắm, hào sảng lắm, nhưng tôi không ngu để nhận cái kèo thua chặt. Mấy nị nghĩ sao mà lùa ngộ như thế chứ!". :lolz[/QUO
Bác Nói Chí Phải Mà Thắng Vậy Ko FAPLAY Lắm !! Huynh Nhỉnh Hơn Lê Đức Chí Nhưng Đặt Ngược Tình Thế Mà Sang Đất Trung Quốc , Rồi Lại Phải Xa Luân Chiến NHiều Người Thì Chưa Biết Ai Sẽ Ăn Ai . Rủ Kiểu Đó 1 Người Kinh
Ngiệm Như LêĐức Chí Thì Sẽ Cười Thầm Thật . Lê Đức Chí và Lưu TôngTRạch chơi xa luân chiến như này là thể hiện tinh thần hào sảng nghĩa hiệp và phục vụ cống hiến cho người hâm mộ yêu cờ VN chúng ta
Em Nguyễn Đại Thành xin 1 suất đánh với Lê Đức Chí nhé anh Trung
Qua vụ anh Chí sang thi đấu, tôi thấy môn Cờ Tướng này là môn thể thao đòi hỏi TRÍ TUỆ - SỨC KHỎE - TÀI NĂNG rất nhiều.
TRÍ TUỆ : thể hiện ở việc phân biệt trình độ rõ ràng, người mạnh hơn thường thắng, kẻ yếu hơn thường thua. Kẻ yếu hơn muốn thắng được lại không phải làm ngay được, cần có một thời gian luyện công lực nhiều hơn người thắng mình hoặc có thầy cao tay dạy bảo nâng cao trình độ.
SỨC KHỎE : thì đã rõ rồi, nếu không có sức khỏe thì ốm yếu mệt mỏi sao đánh cờ vài ngày liên tục toàn với các kỳ thủ mạnh
TÀI NĂNG : giúp cân bằng trong cuộc sống.
tôi thấy Bác Trạch nhìn phương phi da dẻ mặt mũi hồng hào hơn,tới chiều tối mà mặt vẫn tỉnh bơ . hiếm ai được như vậy Lê Đức Trí chắc thể lực ko bẳng vì nhìn thư sinh và khuôn mặt ko được tươi nhuận cho lắm !!
Hóng kèo như hóng mẹ đi chợ về, chưa thấy động tĩnh gì là sao anh em ?
Anh Trung không online trên Thăng Long Kỳ Đạo, tôi đoán 100 % anh Trung đi đón anh Chí.
Làm việc chăm thế đấy, thật là thực chất --->>> Thành công từ hoàn thành mọi việc một cách tổng hợp
Yên tĩnh quá, 15 phút trôi qua rồi, ai đó ở Thăng Long Kỳ Đạo cốc up ít tin tức cho khán giả theo dõi !
Sửa giùm bạn clb Song Hong nè
Rất nhiều đối thủ vây quanh
Mà anh vẫn cứ tung hoành như không
Bước chân đạp xác anh hùng
Vào Nam ra Bắc chiến công phi thường
Vượt qua đèo núi trăm đường
Chỉ thua A Sáng chỉ nhường Lý Huynh
Cao cờ cao cả tâm tình
Kiếm tiền đầy túi một mình anh tiêu
Chiến hòa anh chẳng làm liều
Gặp tay cao thủ tung chiêu chạy làng
Thắng thua là chuyện chẳng bàn
Sang đây kiếm được một nàng mới cao
Chúc anh sức khỏe dồi dào
Chuyến này du đấu tình trao tiền cầm
Quá hay quá hay...
O Lan Hương này viết thơ hay dữ hè
làm luôn khổ thơ mà mình tâm đắc đối với cờ tướng:
" Tuy chưa sạch nước cản
Cũng xem bạn cầm quân
So tài cờ cao thấp
Người hiền thường long đong !!"
Anh Chí đã đến Hà Nội. Tôi đang đưa đi ăn, anh đang kêu mệt muốn chiều đánh ,để ăn uống xong xem tình hình thế nào sẽ báo nhé mọi người .
Trên này nhiều nhân tài lắm
Anh nên khuyên anh ấy nghỉ đến chiều cho đỡ mệt, còn cả chiều nay và ngày mai cơ mà anh, sức khỏe tốt thì mới có những nước cờ hay được ạ
Chú Trung cho cháu xin đăng ký tham gia thi đấu đồng loạt với chú Chí,cháu rất mong được Chú và BTC chấp nhận.Cháu xin cảm ơn ạ! cháu Phí trọng Hiếu.
Anh Chí rất cố gắng và đúng hẹn, trước đây vài tiếng còn ở TP HCM, tinh thần trách nhiệm của anh Chí rất đáng khâm phục !
Trình độ Cờ của anh ấy còn cao thâm hơn nữa, chẳng qua là đi du đấu nên phải giữ gìn sức khỏe và không đánh hết công lực được.
Hôm trước ở TLKD quán, không khí ồn ào đông kỳ thủ theo dõi mà anh ấy vẫn đánh được như chỉ có một kỳ thủ đối diện mà vẫn giữ trạng thái thản nhiên như vậy.
minh là vũ văn Tuyến ko phải nguyễn văn tuyến, mong diễn đàn đính chính lại nhé
Lê Đức Chí do sáng nay phải dậy từ 3h sáng nên sẽ nghỉ ngơi. 3h chiều nay đánh với Nguyễn Anh Quân mọi người nhé .
Sáng nay ở cơ quan nhiều việc quá, chưa kịp sửa cho bạn Clb Song Hong, bây giờ vào Diễn đàn xem tình hình thì thấy bạn Lan Hương đã sửa rồi. Chuẩn không cần chỉnh!
Mình nghĩ lần sau cứ thế mà phát huy sẽ rất vui đấy: bạn Clb Song Hong thì viết ra ý tưởng, còn bạn Lan Hương thì sửa gieo vần cho chuẩn thế là thành một bài thơ hay và chuẩn.
Lan Hương sửa thế này thì cháu Culu sẽ không còn lạ lẫm với "thơ lục bát kiểu mới" của bạn Clb Song Hong nữa. Hi hi...
Mình là Vũ Văn Tuyến, ko phải vũ văn tuyến, Trung sửa lại cho mình nhé. Để cổ vũ động viên các Tướng miền Bắc thi đấu, mình trao giải cho các Tướng thi đấu cơ tiêu chuẩn và cờ nhanh như sau:
- Thắng trận : 1.000.000 đồng ( một triệu đồng)
- Thắng 1 ván : 500.000 đồng ( năm trăm ngàn đồng)
- Hòa 1 ván : 300.000 đồng ( ban trăm ngàn đồng)
Mong các tướng cố gắng nhé
Thời gian tính từ 29/6/2015
Mình cũng đăng ký với Trung tham gia thi đấu đồng loạt với A Chí vào sáng thứ ngày 01/7/2015.
Xin cảm ơn!
Chiều nay thay lịch, Nam Ninh thiếu hiệp,Tiểu oa lôi Trần Tuấn Ngọc lên đài nghênh chiến cường địch các bác nhé...