Gửi bởi
Trần Văn
Không ngoài dự đoán, hàng loạt ván bàn đầu đều hòa vì các cờ thủ chỉ cần lọt tốp là đủ. Vòng cuối nhóm 3,5 điểm hệ số cao như a Cường, Trang, a Khoa... chưa phải là hết hi vọng vì nếu thắng họ vẫn sẽ có hệ số cao trong tốp 4,5 điểm. tốp 4,5 điểm hiện tại 6 cờ thủ sẽ hòa sớm đảm bảo xuất, còn tốp 4 điểm hệ số cao vừa đánh cầm chừng vừa chơi bánh ngó sang các bàn bên cạnh, khả năng họ hòa nhau cũng không phải nhỏ đâu chư vị.
Có ván Trang vs a Khoai sẽ rất căng thẳng, ai thắng nhiều cơ vào tốp, nếu hòa cả hai ông chìm suồng nên sẽ đầy sát khí không có đường lùi. Mình đoán a Trung sẽ chọn tường thuật ván này.
Qua 6 vòng hai cờ thủ gây thất vọng là Quang búa và Chung tiêu. Ông đầu thì tưởng ứng viên dành ngôi lại có cơ nốc ao sớm, mà ông búa này bị loại cũng là may cho người coi, ông ấy vào bán kết trung kết không cho quay thì dân tình chỉ có nước coi biên bản xuông thôi. Ông sau thì với chiến tích cờ nhanh sâu mách tưởng trừng vào tốp không khó khăn lại đánh 5 ván không thắng nổi 1 ván, chính thức ngó tốp sau ván 6, mới biết ra biển lớn nó hung hiểm chừng nào.
Cờ thủ thành công, hài lòng người coi là Chu Tuấn Hải, vừa làm kĩ sư vừa đánh cờ mà trong tốp đầu, có lực bản thân chớ không phải may mắn nhất thời.
Cờ thủ gây bất ngờ là Ngô Hồng Thuận và bác sĩ Trần Cẩm Long. Thuận cùng lứa với Quang búa và Anh Duy, đến nay có thành công bước đầu. Bác sĩ Long thì khỏi nói, nghiệp dư thôi mà nhiều cơ chiến vòng sau, sứng danh như Vương Khuyếch thiên triều.