Họ ăn pháo xuống mã trước, coi như mất quân, buộc phải phế xe
Printable View
Họ ăn pháo xuống mã trước, coi như mất quân, buộc phải phế xe
Nhật Quang có một ván cờ ép khủng khiếp. Không ngờ anh Tân buông cờ khi chưa mất 1 quân chủ lực nào. Nếu đánh tiếp nước 22 Nhật Quang có X2.5 chiếm mặt vật mã đóng pháo đầu chặt và dần kết thúc trận đấu. Các bro đánh giá ntn ạ?
sở dĩ Quang nhóc nước trước chưa lộn pháo qua được vì có con mã giữ nên bình pháo bắt mã , bác Tân đinh ninh rằng có pháo giữ mã nên thản nhiên lui ngựa về , khi đi xong rồi thì mới ..á chết cha và buông cờ he he he
Cập nhật kết quả:
Đặng Cửu Tùng Lân 0 - 1 Trần Văn Ninh
Vũ Hữu Cường 0 - 1 Hoàng Trọng Thắng
Phạm Văn Huy 0 - 1 Nguyễn Quốc Năng
Đàm Thị Thùy Dung 1 - 0 Đào Thủy Tiên
Vậy là sau 4 ván, bác Cường mập vẫn chỉ... 1 điểm Saola (có điểm nhờ bốc thăm nghỉ 1 vòng). Cố lên a Cường ơi!
Tùng LG đánh ván cờ với Đào Quốc Hưng rất chặt chẽ, đúng phong cách "ở nhà ưu thế", suýt nữa thì... Dù sao hòa cũng tốt rùi!
Ván Đào Cao Khoa vs Trần Đỗ Ninh đang rất hay , mời các bạn theo dõi :
http://www.thanglongkydao.com/dau-th...tml#post291537
Thấy cũng chịu thôi, trước đó 2 nước xe đã chết rồi, thấy nhưng không gỡ đc. Nhật Quang lần này lên cờ ghê.
Bàn cờ của Khoa ưu thế khá lớn khả năng thắng ván này rất cao.
Đâu có nước bắt 2 xe đâu nhỉ? Vật mã thì pháo vật sang. Vật B9 để bắt 2 xe thì xe 9-7. Nếu ăn xe thì pháo cắm bắt thí xe. Khi đó cờ hơn 1 pháo thật nhưng vẫn còn XPM đánh với XP2M, khung vẫn còn và có pháo đầu. Nếu theo phương án này thì chưa thể đầu hàng được các bác nhỉ?