Vòng 2 bắt đầu hấp dẫn đây, hổ báo bắt đầu chém nhau rồi. Hy vọng những vòng tới, phóng viên của TLKD chọn những trận đinh để tường thuật trực tiếp cho a e yêu cờ cùng xem và bình luận. Cám ơn các anh, chị nhiều.
Printable View
Vòng 2 bắt đầu hấp dẫn đây, hổ báo bắt đầu chém nhau rồi. Hy vọng những vòng tới, phóng viên của TLKD chọn những trận đinh để tường thuật trực tiếp cho a e yêu cờ cùng xem và bình luận. Cám ơn các anh, chị nhiều.
Dạo này không thấy nhiếp ảnh gia Hungnamdong xuất hiện nhể
Một số bất ngờ đáng kể tại vòng 1:
- Ngọc "nổ" suýt bị đồng đội cũ ở Yên Hòa là Dương Văn Long cho xuống cống. May mà Long... quên bấm đồng hồ, mất chừng 20 phút, cuối cùng phải đánh cờ chớp ở cuối trận thành cờ hòa dù hơn quân.
- Phạm Quốc Hương đi hậu bị lão tướng PHạm Văn Trung (Lạng Sơn) bức hòa.
- Lão tướng Việt "xích lô" (Trần Quốc Việt - Bình Dương) thất thủ trước Nguyễn Công Chương (Khánh Hòa).
- Âu Dương công tử Lại Lý Huynh đi tiên bị Ngô Minh Cường (Quảng Ninh) thủ hòa.
Một số ván rất đáng chú ý tại vòng 2:
* Nguyễn Quốc Tiến (Bộ CA) - tuyển thủ QG Nguyễn Hoàng Lâm (tay dài, TPHCM).
* Lê Văn Bình (Bà Rịa Vũng Tàu) - Lại Việt Trường (HN).
* Đặng Hữu Trang (gà thả vườn Hưng Yên) - QTDS nghiện lẩu dê Trần Chánh Tâm (TPHCM).
* Đệ nhất Hà thành Kỳ Vương Tài Tử Trần Trung Kiên (BCA) - Đệ nhất nổ Hà thành Trần Tuấn Ngọc (HN).
* tuyển thủ QG Vũ Huy Cường (HN) - Nguyễn Ngọc Tùng (lò gạch, BCA).
* Uống Dương Bắc (BRV, Bắc trề môi) - Nguyễn Khánh Ngọc (Hà Nội, Ngọc trề... răng).
Bác nào có cái lịch thi đấu (ngày, giờ) của các vòng ko, post lên cho a e xem với ạ? Cám ơn các bác nhiều!
Vòng 2 đánh lúc 15g.
Ngày 6/10 đánh 2 vòng thì ngày 7/10 đánh 1 vòng, Sáng 14/10 kết thúc giải... Sáng lúc 8g30, chiều lúc 15g hàng ngày tại Nhà khách Trúc Bạch.
Kết quả bảng nữ sáng nay:
International Chess-Results Server Chess-results.com - Tournament-Database
Giờ chót cựu VDQG Phạm Thu Hà (mới sinh em bé) rút tên, giải nữ thành ra cũng lẻ một bàn. Đội Hà Nội cuối cùng đành trông vào 4 kỳ nữ Hà Đông. Hơi buồn khi trong vòng đầu, chỉ duy nhất "sư tử" Nguyễn Thị Bình thắng lợi. Loan, Trang và Hạnh đều thua. Trong đó, kỳ thủ chơi rất ấn tượng gần đây tại giải Vui là Chính là Chu Thu Trang xui xẻo gặp Á quân thế giới Ngô Lan Hương nên đành tay trắng!
Em Bế Lên Nương, ồ nhầm, Bê Minh Lương (Cao Bằng) cũng thua ngay ván đầu. Xem ra giải này chỉ còn hy vọng vào Nguyễn Phi Liêm (BCA) cạnh tranh với các kỳ nữ đến từ TPHCM (quá mạnh!).
bác nào có bài các ván đấu của nữ đang lên cho nah em cùng tham khảo
Tôi copy ở trang vietnamchess, thời gian và ngày thi đấu
2010/10/06 8:00
2 2010/10/06 15:00
3 2010/10/08 15:00
4 2010/10/09 8:00
5 2010/10/11 8:00
6 2010/10/11 15:00
7 2010/10/12 8:00
8 2010/10/12 15:00
9 2010/10/14 8:00