Xin lỗi chú em Ngọc vì không biết chú em bỏ dở giải giữa chừng vì việc gia đình.
Cám ơn chú Trung đã nhắc nhở.
Printable View
Xin lỗi chú em Ngọc vì không biết chú em bỏ dở giải giữa chừng vì việc gia đình.
Cám ơn chú Trung đã nhắc nhở.
Cờ Việt Nam còn nhiều nhân tố bí ẩn đấy các bác. Nhiều người còn chưa tỏa sáng đâu. Giải này còn nhiều bất ngờ thú vị đó. Cứ chờ xem
Anh Trung rất có tố chất là lãnh đạo, chúc mừng anh !
https://www.youtube.com/watch?v=FwxL...ature=youtu.be
Đội Hoa Phượng thua đau trong giải đồng đội cúp Bạc Thăng Long Kỳ Đạo ,anh em ai cũng nản,bản thân tôi cũng chán đã tính bỏ cuộc mọi giải ,nhưng vì phong trào,anh em,đại cục ... nên toàn đội quyết tâm xốc lại tinh thần đồng đội thi đâu ,đội Hoa Phượng đạt thành tích khá tôt khi đoạt 3/32 vé vào vòng trong ,đặc biệt anh Trọng đã nỗ lực chiên đâu hết mình tại những vòng cuôi đúng với phẩm chất và cá tính của anh . Hi vọng đội hoa phượng sẽ tạo bất ngờ trong vòng đấu knock out
Báo cáo với bác nhà tôi có việc khẩn cấp tôi phải về ngay , đặt vào địa vị tôi bác có về không ( nhà có người cấp cứu đột ngột) cho nên khi mình chưa tìm hiểu kỹ thì không nên nói bừa mọi người lại hiểu nhầm . Cờ lỡ giải này thì đánh giải khác gia đình thì không thể mất được . Tôi sống không thù oán với ai nhưng để chơi khó tôi thì đó là điều không thể . Dù sao cũng cảm ơn những góp ý của bác .