cuối cùng cũng về đc nhà an toàn :venhvao:venhvao chả mấy khi lâng lâng sung sướng thế này :venhvao chả hiểu vì tí cồn trong máu,hay vì đã thoát cảnh trên đe dưới búa nhỉ :botay:venhvao
Printable View
cuối cùng cũng về đc nhà an toàn :venhvao:venhvao chả mấy khi lâng lâng sung sướng thế này :venhvao chả hiểu vì tí cồn trong máu,hay vì đã thoát cảnh trên đe dưới búa nhỉ :botay:venhvao
Chat nhầm nick nhé http://www.thanglongkydao.com/images...eat/face17.gif
Cái gì nhầm ???
Trưa nay cafe một mềnh... Cadan đang "chém" từ đâu đới...
Xa thế. A đang ở Đặng Văn Ngữ.... Chiều có qua TLKĐ k?
Chắc tí em qua ăn cơm trực :cuoihihi
Trời lại mưa. Giá giờ này có các anh, các bạn và các em ngồi cùng nhau, hát vài ba bản nhạc trữ tình, khuây khỏa thì vui biết mấy. Thèm có 2 bản "Căn nhà mộng ước" và "Hạnh phúc đơn sơ" mãi chưa sưu tầm được đĩa. Buồn. Cái giọng ca làm mấy U40 chết mê chết mệt không biết mấy hôm nay đi đâu nữa...
Tưởng mang máy hát về rồi chứ anh Kiếm nhỉ ???
Tặng riêng Kiếm Nhật:
windy cf 1 ngày mưa nhưng không tầm tã... Hôm nay tâm trạng khá là tốt... chỉ hơi khó chịu khi cả ngày fai tiễn cái máy cho 1 ông cu cháu mượn chơi điện tử. Mấy ngày hôm nay rồi :( làm mình ra ngoài đường trong tình trạng máy lúc nào cũng gần hết pin và may là về nhà thì nó mới tắt ngóm :| bực mình thế ! Không cho mượn lại mang tiếng kiệt sỉ mà cho mượn thì lúc nào mình cũng không thoải mái nt, gđ,... nhất là mình ko thích việc ai đó cầm đồ của mình như của họ 1 cách quá lâu :buon
1 ngày chả làm đc cái đếch j cả :venhvao chiều xong việc đc về sớm,thì chả gọi được ai.về nhà ngủ sớm đợi giờ cơm giành sức tối đi chơi :venhvao kết quả là ăn xong thấy mệt,lại lăn quay ra ngủ,giờ mới dậy :venhvao 6 miss call,2 mess :nemgach
@: anh Trung : mai anh nhé :loaloa1.quả này nhất định ko lý do j hết.tuần sau em lại phải xuống công trường rồi:chaochao mai mọi người tụ tập đừng bỏ quên em :dapchetmay:dapchetmay:dapchetmay
Em cảm ơn anh. Em sẽ mua cặp tai nghe, đêm đêm nghe. Lúc trước 2 cha con 2 phòng ngủ riêng, nhưng vì trời miền Bắc lạnh quá, nên nó chui qua phòng em. Hai cha con coi VCD hai bài này miết. Nó thường quay mặt đi khi gần hết. Em hỏi nó: "Con khóc phải không?". Nó quay mặt lại, quệt tay qua mắt, nước mắt cũng chưa lau khô hết, nó nói: "Cha cũng vậy kìa". Nó chỉ mong có mẹ, giờ lại phải xa cha...
Ngày hôm nay được rất nhiều việc nhé .
4h đêm mới ngủ , 8h sáng hoàn thành công việc của người đàn ông trong gia đình , rồi cafe giải quyết xong việc với ông bạn , cafe chém gió ủ mưu với Gà toi .
Trưa mò về quán ăn chạc , ngủ được 30 phút rồi lên tổng cục TDTT có tí việc , các anh chị tiếp đãi mình rất là tình cảm và trân trọng :) .
Tiếp tục qua TonKin Lý thường Kiệt mưu sự với lão chipchip , ra được ối điều hay ;)) .
Tối chén xong lại bị ông Kiếm Nhật lôi lên Windy để mang bàn cờ lớn lên , đùa chứ lão Kiếm bóc sức anh em vừa vừa thôi , thật đấy , chỉ giỏi chiều chuộng đờn bờ thôi .
Đêm chả được chém AOE , ngồi vặn ra viết bình luận vòng 4 , tuần rồi máy hỏng là 1 , Euro là 2 , mọi người làm biên bản chậm là 3 khiến mình rất chi là vất vả .
Giờ làm tí nhật ký rồi xem Đức nó chén Hy Lạp 1-0 , he he , mai tài khoản cafe tăng vô đối đây .
May là chả thấy mệt , Thể lực mình kinh ra phết chứ chả đùa .
Sáng t7-cn lên WD làm giải lục tướng , chiều về làm giải 16 đội , cờ quạt nó lú hết đầu rồi hu hu .
Chiều mai vẫn phải đá bóng , lừa lừa 1 tí trốn đi vậy =)) .
Làm điếu Thăng Long Ngàn năm Văn , Vạn năm Vật nào :cuoihihi !!!
Sáng gần 3h ngủ, để báo thức 5h30 dậy. Anh em nằm lăn lóc ngủ hết, đi từng "giường" không thấy tên "vệ sỹ của vệ sỹ" đâu, chắc hắn xem bóng xong về rồi, thất lễ quá... anh :zzz lúc nào cũng không biết nữa.
Đón Thầy Bảo và sáu anh em lúc gần 9h00. Sau tuần trà, các tướng lĩnh bắt tay thi đấu ván đầu tiên. Mình thì lăng xa lăng xăng, chẳng làm được cái gì ra hồn, mặt thì chưa kịp cạo râu nữa.
Thực ra, sáng nay, mừng nhất là "lão" Hương bỗng nhiên ở đâu, lù lù xuất hiện. Giọng đầy khảng khái "anh Kiếm Nhật, anh để em phụ trách tường thuật bàn cờ treo".:hoa2.
Trong quá trình chuẩn bị, thì trong lòng tự biết trình máy tính còn yếu quá (kiếm mãi mà chưa có hiền muội nào chịu cho làm "học trò"...) nên có nhiều bứt rứt, bứt rứt... Làm sao tường thuật đây???? Mặt giãn nở ra từng khúc vì sướng, sướng thật khi vừa "túm" xong "lão"384 thì ngoài cửa, "lão" Hùng-namdong xồng xộc xách "đồ nghề" đi vào: "Em lên làm tường thuật trực tiếp" , cám ơn Cá rán nhé, không ngờ em chu đáo quá; Nhưng anh "phê bình" em, em làm anh "sợ"... không phải chuyện Cờ không đâu đấy!:nemgach. Lo xong mọi việc hộ cho Giải đấu thì cũng đt hay nt cho "người ta" biết chứ:chaochao
Nhiều thứ, nhiều thứ... 14h00, về nhà. "Bà La Sát" đóng chặt cửa :botay, mắt
lơ mơ, chân tay mỏi, người dính dính,... tiền hết nhưng mà mệt mỏi quá rồi, đành chui đỡ vào đâu ngủ thôi.:zzz:zzz. Tắm xong, ngủ kiểu Úc 1 phát; Không ngờ "quất" 1 phát đến 18h, chạy lên TLKĐ thì anh em đã về hết rồi. Ngồi uống cà phê một mình, chán!.
Hạnh phúc nhất ngày hôm nay là đang đói bụng thì Cáo và Búp mua cho thức ăn sáng; Bắt phải ăn "luôn và ngay", chắc phải ba năm nay, chưa ai lo cho anh như hai đứa. Dù sau này có đi đâu thật xa, anh sẽ vẫn nhớ các em!!!.:hoa2:hoa2
Cám ơn anh Reporter, Maicôicôi, anhnguyen93... và rất nhiều anh em khác.
(Em cất bộ Cờ để thẩm của anh rồi nhé Minh Ngọc; em cố chạy theo anh mà không kịp).
Cám ơn anh Thiện và em Hường tạp chí Người Chơi Cờ đến làm tin bài và tham quan. Mong hy vọng có cộng tác sau này với tạp chí thêm.
Cám ơn tất cả anh em có mặt ngày hôm nay, anh em có mặt theo dõi trực tiếp trên mạng và những Mạnh Thường Quân, giúp cho anh em cờ có những ngày tụ hội đông vui như thế này. Đời Cờ cũng như Đời Nghệ Sỹ, lúc vui, lúc buồn; Nhưng, những người nghệ sỹ cũng cần những tràng pháo tay của khán giả, cám ơn các bạn của tôi!:hoa2
Bảo hiểm điện thoại hẹn gặp.
Nhận thêm điện thoại đi ăn Bánh Xèo ở gần Dainly của một Lady (mà hai đứa đi xem đá bóng xong về gần đến nhà rồi, nên thôi, anh đi một mình, ngại.)
"Bà La Sát" vừa nhắn tin đến: "...Anh à, chiều em đi chơi; Trông con mãi buồn quá; Anh về chở em đi chơi Bờ Hồ một lúc", a a a hiểu rồi...hiểu rồi...đi ngay... đi ngay...:D:D:"> Hóa ra là thế đấy!
Đấy nhé, ở gần có cái lợi vậy. Xa gần 2000km thì không biết xử lý làm sao... thương thằng em mình quá:D:D... (tự nhiên thấy thương cả các cái CÔ kia nữa mặc dù chẳng quen chẳng biết gì cả:hoa2:chaochao)
Có lẽ về với tình yêu thôi...:angel:iuiu: xoatay
Những phút xao lòng
Tác giả: Thuận Hữu
Tháng Chín
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng!
(ghi lại tặng ông Kiếm)
@ Kiếm Nhật : Hung_namdong tự đi lên giúp anh , tính nó tốt , ở đâu có việc thì nhảy vào 1 cách vô điều kiện , chứ nay em cũng mang đồ nghề , nhưng Hùng làm ngon thì thôi vậy.
Phạm Quốc Hương thì hôm qua gặp ở quán em có đề nghị Hương lên bình luận , chứ Hương không chơi trong khi đẳng cấp rất cao , cũng là 1 cái thiếu sót lớn của giải .
Anh Thiện và em Hường do em mời đến , rất may có anh tiếp đãi chu đáo , nay em cũng sơ suất , mọi người thông cảm .
Còn những người khác như anh Bình , anh Tiến , em Mai .... đều đến vì đam mê , vì giải đấu và vì cá nhân anh đấy chứ .
Ngủ sớm đi , chắc là anh mệt lắm rồi nhỉ !!!
Anh cứ như là "bạn thân" của em từ xa xưa vậy đó! Có những điều em không tâm sự được với cha mẹ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp... nhưng có thể "trút" tất cả lên một người, có phải gọi là "tri kỷ" đúng không anh?
Được chuyện trò với anh vài câu mà lòng nhẹ hơn nhiều chuyện lắm! Nhà anh mà gần nhà em, thì chắc ngày nào cũng mò qua, nhờ anh định hướng cho em chuyện "tình cảm" tuổi mới lớn anh ạ.
Did you enjoyed your lunch? Cho em thực tập một chút Tiếng Anh thôi nhé!:D:"> Em nói được Tiếng Anh, Tiếng Nhật và một chút Tiếng Thái Lan, nhưng lâu lắm rồi không có được điều kiện thực hành, rất là buồn...:botay
Về đến Hà nội, thấy vẫn còn lạc lõng quá! Đêm về thì mới thấy Cô đơn; Chẳng còn ai. Em delayed với Bà xã vì nán lại đây. Đọc thơ anh rồi. Thấy có một phần em trong đó thôi anh, nhưng qua lâu rồi. Anh có nghe bài gì có..."một trái tim khô, một trái tim mùa đông...", có lẽ giờ em vậy!
Hôm nay, có một Lady tặng em 1 cd, có bài hát..."Cớ sao từng người không đến, lúc Cô đơn trước khi để giờ đây anh phải đâu bận lòng..." bạn ấy làm em khó xử quá anh ạ:botay Anh giúp em một tay được không anh? :D:D (Lady U39 - 40? Cao ráo, ngoại hình tổng thể là tốt, độc thân, biết lái xe,...). Đúng là năm nay, sao "Đào Hoa" chiếu mệnh:tlnghiengnga
Thôi anh ạ, "Bà La Sát" lại nhắn tin rồi ạ. Em phải đi ngay đây ạ, không thì CHÍT với hắn!
Thôi em đi luôn đây ạ, em tổng chào mọi người!:chaochao
Nói chuyện như dở hơi..>"< m nhạt thế sao >"< ..Đi ngủ hit...:-<
Nói gì thì nói, anh cám ơn em và toàn thể anh em.
Nhớ anh 6789 có câu: "...ở đâu có gái đẹp, ở đó có 6789!" (anh cũng giống 6789 một chút thôi, nhưng không liên tục...:battay)
Anh bổ sung: "...ở đâu có Giải Cờ tướng, ở đó có Hung_namdong!" (anh cũng giống Hung_namdong một chút thôi, nhưng không liên tục...:battay).
Chúc anh em có chiến thắng ngày hôm nay, sắp tới giờ đá rồi...:win
Đọc nhật kí maikoi có cái thú là ai muốn hiểu sao cũng đuợc ,tùy tâm trạng từng lúc Rất vui ! nhớ một com của maikoi .Bác themgaidep hỏi maikoi học cờ của ai ,sau khi kể ra hẳng đống tên bất chợt phán một câu Đời lắm thằng điên ..tự tin quá đáng có ngày chết
Mình cuời đau bụng không hiểu con bé nghĩ gì , mắng ai ?
:loaloa1Hôm nay bé Dâu vừa tốt nghiệp, cả nhà vào tung hoa chúc mừng bé đi nào!!! Hihihii :chaochao
Hôm nay, có một Lady tặng em 1 cd, có bài hát..."Cớ sao từng người không đến, lúc Cô đơn trước khi để giờ đây anh phải đâu bận lòng..." bạn ấy làm em khó xử quá anh ạ Anh giúp em một tay được không anh? (Lady U39 - 40? Cao ráo, ngoại hình tổng thể là tốt, độc thân, biết lái xe,...). Đúng là năm nay, sao "Đào Hoa" chiếu mệnh
Đào hoa thì thú vị lắm vì tính chất đàn ông trong mình đuợc thỏa mãn ! nhưng quá đào hoa thì lại không tốt ,vì liên tục tìm kiếm ,liên tục trải nghiệm e rắng cảm hứng yêu đuơng đã chết .Mà cảm hứng đã chết thì ngừng lại thôi ,những cuộc tình dần dần trở nên mất vẻ mê đắm của cái thuở ban đầu ,khi ấy chỉ còn lòng kiêu hãnh vi vu .Người đàn ông kiêu hãnh thì sớm hay muộn gì cũng đuợc nếm thú đau thuơng khà khà
Haizz , nhận được cái tin nhắn , giật hết cả mình ...
@ ... : đi với bụt mặc áo cà sa , đừng trách anh nhé !!!
:hoa2 Của bạn nè Dâu tây ! :">