@ Trung-cà đẫn: thế mấy hôm ở Sài Gòn, em mình đã tán tỉnh được con gái bà bán bún ở chợ Bến Thành chưa? anh nhớ mãi nụ cười của cô này đẹp như Hoa hàm tiếu nở.. kà kà
Printable View
@ Trung-cà đẫn: thế mấy hôm ở Sài Gòn, em mình đã tán tỉnh được con gái bà bán bún ở chợ Bến Thành chưa? anh nhớ mãi nụ cười của cô này đẹp như Hoa hàm tiếu nở.. kà kà
@ hatito : Đệ chỉ làm và đi ngủ , lương khô rơi sạch , có muốn cũng chẳng đi đâu được huynh ơi .
Muốn xong giải về nhà thôi , nhớ TLKD quán và tiếng quang quác của huynh rồi =)) !!!
NHL h bị phản tiên lại rùi. Anh đánh 1 nước quá cẩn trọng
Nguyễn Hoàng Lâm 1-0 Trần Văn Ninh ( Anh Ninh hết giờ trong hình cờ chắc thắng )
Lâm dễ bị cục xuyên tâm quá
Bảo chọn phương án qui tàn hay quá.
Cờ em thấp , đề xuất Hậu nước 33 B3-4 được không các bác ???
@ Trung cadan: bác Ninh vỗ chiếu để chiếu rút xe ra 7 lúc ý mới bình tôt. Ờ mà bình tốt luôn là thắng nhở, sao lạ thế cơ chứ. Chắc bác ý mệt. điệu này sang ván 2 cũng khó mà còn pin để đánh đây.
Nguyễn Hoàng Lâm ( BDU ) 1-0 Nguyễn Khánh Ngọc ( HNO ) !!!
Nguyễn Thành Bảo ( HNO ) 1-0 Bùi Dương Trân ( BDU )
Trềnh A Sáng ( HCM ) 0,5-0,5 Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( HCM )
Trần Chánh Tâm ( HCM ) 0,5-0,5 Diệp Khai Nguyên
Trương Á Minh ( HCM ) 0,5-0,5 Tôn Thất Nhật Tân ( DNA )
Đào Cao Khoa ( HNO ) 0-1 Võ Văn Chương ( DNA )
Hoàng Trọng Thắng ( BRVT ) 0,5-0,5 Bùi Quốc Khánh ( DNA )
Cờ bác Ninh thắng chắc mà để thua time , thật là quá đau !
Như vậy ở 2 trận bán kết , 2 ứng cử viên được đánh giá cao hơn đều tiên thắng , 2 kỳ thủ Nguyễn Hoàng lâm và Nguyễn Thành Bảo đã giành ưu thế quá lớn trước các đối thủ trong mục tiêu có mặt trận chung kết !!!
Ai cũng rơi lệ tiếc thương anh Ninh.Tiếc quá anh ơi.Huhuhu.
Buổi tường thuật buổi sáng đã kết thúc , hẹn gặp lại các bạn vào lúc 15h00 cùng ngày !!!
Ảnh bên lề giải đấu:
Chú Phương ( Việt kiều Úc) cũng là một kỳ thủ, HLV Trần Viết Bảo
http://cB2.upanh.com/19.646.26497481.H3L0/sdc10714.jpg
Tính tới thời điểm này hai trận bán kết được đi tiên đều thắng,nhưng ván đấu giữa Nguyễn Hoàng Lâm gặp Trần Văn Ninh,thật sự hay đối công quyết liệt(nếu anh Ninh đi B3-4) thì chiến thắng, thật đáng tiếc,bỏ lỡ cơ hội....Chúc mừng Lâm (tay dài) đã giành thắng lợi may mắn.
chuc mung cau .co len nha ....:::::::::::D
Cám ơn TRUNG_CADAN nhé!
Theo tôi anh Ninh vẫn còn cơ hôi mà
làm sao xem được mấy ván cờ vậy các bạn chỉ mình với
cảm ơn
Sắp đến giờ thi đấu buổi chiều rồi mà sao diễn đàn có vẻ yên ắng thế nhỉ? Không biết lịch thi đấu có thay đổi gì không các bạn ơi.
Đến hình này nếu TVN nước 33 đi X6.3 (thay vì X6-5) thì win luôn rồi nhỉ. Tiếc cho TVN ván này quá, cờ thắng mà để thua thời gian uổng thật 8->
33. V5.7; X6.3;
34. Tg5.1; 34. X6/1;
35. Tg5/1 (1); B3-4 Black win
Biến (1) nếu:
35. Tg5.1; P5-2;
36. P5-8; X6/1;
37. Tg5/1; B3-4;
38. B3t-4; B4-5;
39. Tg5-6; X6/4 (black win)
~X([-([-(
tải chương trình gì về mới xem được ván cờ vậy các bác
@búpbêbebé
Bác lên mạng tải Java về rồi cài vào máy là ok. Gợi ý, bác nên vào phần Hướng dẫn kỹ thuật của diễn đàn để xem những vấn đề nho nhỏ như thế này trước. Bác hỏi một câu cơ bản mà thảng thốt như thế làm anh em ngỡ ngàng hết đấy.
Ăn 2 sỹ thua, bên đỏ có xe+mã+tốt đã áp sát xanh không thể phát huy được con pháo.
Theo tôi xanh kém thế do ý đồ ăn tượng, ăn được tượng nhưng xe chìm, yếu thế buộc phải phế mã chiến.
Nếu nước 18 xanh đi
18. X8.2 X3-7
dọa pháo bình 8 bắt chết xe. Sau đó thoái xe 2 ăn tốt dọa bắt tốt đầu rồi bình 8 đấu xe thì xanh ưu nhiều.
Trong kỳ thủ vào bán kết tôi thấy BD Trân không nổi tiếng lắm. Nhờ Trung_CaDan thông tin 1 chút về kỳ thủ này, thanks nhiều.
Tường thuật trực tiếp BK2 lượt về :
Trần Văn Ninh ( DNA ) 0-1 Nguyễn Hoàng Lâm ( HCM )
Nguyễn Hoàng Lâm thắng với tỷ số 2-0 và lọt vào chung kết