Trang 1:
Trang 104:
Printable View
ở phút thứ 10, Lennon chuyền đẹp cho Ade, cái tên đen đen cao cao ấy ko đánh đầu ra ngoài thì có phải mình lội ngược dòng hoành tráng trước CAHN ko :((
Mặc dù vẫn đang trong tình trạng In progress nhưng chắc là Completed rùi
Thứ tự xếp hạng Classics sau GW12
1. Manchester Tada FC: 547 (hạng 55 thế giới nếu tính điểm từ GW4)
2. HYHT: 541
-------------
3. Galaxy Utd: 490
4. Anh Em FC: 487
--------------
5. My Love: 465
6. Duongpho FC: 463
7. IPL-huybk158: 460
---------------
8. CAHN: 450
9. TADA_TamNhinViet: 444
10. toan2324: 442
11. Nockten: 440
--------------
12. Liverpool FC: 436
13. FBC: 424
14. Milan: 423
---------------
15. Diamond: 393
16. NC Capital FC: 386
----------------
17. Nam Dong FC: 367
18. Hi-chic: 353
Và kết quả H2H sau GW12:
Nhóm 1: 18 điểm
1. Manchester Tada FC
2. HYHT
3. FBC
Nhóm 2: 16 điểm
4. My Love
Nhóm 3: 15 điểm
5. IPL-Huybk158
6. Nockten
7. Duongpho FC
8. CAHN
Nhóm 4: 12 điểm
9. Anh Em FC
10. Galaxy Utd
Nhóm 5: 10 điểm
11. Milan
Nhóm 6: 9 điểm
12. Liverpool FC
13. toan2324
14. TADA_TamNhinViet
15. NC Capital FC
16. hi-chic
Nhóm 7: 3 điểm
17. Nam Dong FC
18. Diamond
để ý thấy đội hình của anh HYHT chủ yếu dựa vào TOT,sở dỹ HYHT có được vị trí cao trên BXH là nhờ phong độ của Spurt với 8 trận thắng liên tiếp,hic Tuần sau sẽ có trận derby cực kỳ hấp dẫn ở giai H2H giữa các pháo thủ thành LonDon và Spurt và người chiến thắng sẽ là những pháo thủ trẻ tuổi hehe
Còn Huy thì vươn nhanh trên bảng XH là nhờ vào tình yêu với Pháo thủ :D, 5 vòng trở lại đây mà cứ Van Persie (C) thì....
GW5: 5
GW6: 13
GW7: 2
GW8: 12
GW9: 11
GW10: 19
GW11: 11
GW12: 13
Thằng alex chơi môn này gớm mặt nhỉ ??? hix hix !!!
@ Hyh : Tình yêu không có tội huynh ơi :D !!!
H2H GW 13
hi-chic.. :d v Liverpool FC
HYHT v IPL-Huybk158
Galaxy Utd v Duongpho FC
Anh Em FC v My Love
CAHN v TADA_TamNhinViet
Nam Dong FC v Manchester Tada FC
Diamond v Milan
toan2324 v NC Capital F.C
FBC v Nockten
Theo chỉ thị của sir duongpho_fc em xin mời các bác tại HN uống cafe :(. Em đinh 13h30 ngày 23-11 hoặc 24-11 các bác có sắp xếp thời gian được ko?
Hehe, em nhầm, em mời các bác uống cafe ở HN :))
Bác toàn hơi hay đấy e đỡ phải ghi sổ hihi, hôm nào về HP mời anh em ăn nhẹ và caphe cỏ nha hehe
Phil Jones vừa làm mất 4 điểm CS, và tự trừ đi 2 điểm bằng 1 quả phá bóng về lưới nhà. Nhưng rất may đó là tình huống ở CL chứ ko phải ở PL :)). MU đá sân nhà và sau 3 phút bị dẫn 0-1 :-o
Bác anhtuank11 ơi, em đã thay mặt bác mời anh em HN uống cafe tại 39 Lý thường Kiệt vào trưa ngày hôm qua rồi nhé. Buổi off đã diễn ra tốt đẹp với sự tham gia của hầu hết anh em fantasy tại HN như: TADA_TamNhinViet, FBC, Nam Dong FC, hi-chic.. :d, Liverpool FC.
Hôm qua Van Persie lại làm cú đúp, thế này thì đau đầu mấy bác chưa có Van Persie trong đội hình quá :))
-Mai sẽ mua Van Persie về,chỉ sợ lúc mua về nó lại tịt ngòi thôi.
Thân gửi bác Toan2324Tiếc quá mình ko lên HN cùng off cùng các anh em TLKD nhưng mình cũng cảm nhận được sự ấm áp tình huynh đệ bên những ly cà phê nóng nghi ngút trong những ngày chớm lạnh, lại được chém nữa hihi.
Càng chơi càng thấy hay vì tất cả chúng ta là những người chiến thắng, chiến thắng chính mình qua những quyết định nhấp chuôt, rồi lại nhả ra, rồi lại nhấp chuột để chờ đợi, hy vọng, thất vọng.....và cuối cùng ko còn j phải nuối tiếc khi trái bóng ngừng lăn.=;
Có khi mình phải mua nó về rồi đầy đọa nó cho đỡ ghét , he he , tiền đang nhiều !!!
Tình hình là mình vừa chấp đối thủ 8 điểm tại H2H, hình như độ "dân chơi" hơi cao quá thì phải :-":-"
Xem xét vòng 13:
1. Đội đang dẫn đầu Manchester Tada FC
Chỉ chuyển nhượng 1 và chắc Tuấn Alex đã bán Di Santo để mua 1 tiền đạo khác, nhiều khả năng với 6.3 triệu, mua được Graham hay Helguson hay Rodallega, Yakubu mà thôi.
Dự kiến đội hình ra sân của Alex:
De Gea
Brown - Clichy - Bosingwa (để liều :D)
VdV - Bale - Arteta - Ramires - WP
Persie (C) - Klinic - Graham?
Chắc quái gì Bosingwa đã được đá chính và Chelsea có thể đá tốt trận này khi mà tâm lý đang bất ổn. Khả năng điểm chắc vẫn phải dựa vào Van Persie và hàng tiền vệ mạnh khủng khiếp của Spurs: VdV + Bale, thêm Arteta, Ramires.
Nếu Alex mua Graham cũng sẽ khá hay vì SWA đá khá hay trên sân nhà và gặp đội trung bình Aston Villa chưa hề thắng được trận nào sân khách mùa này.
Anh Hảo đừng phí điểm chuyển nhượng mà đấu có khi cũng ko hẳn thua đâu.
Dự đoán: cộng đi cộng lại sao hắn vẫn được tầm 60 điểm nhỉ ;))
2. HYHT:
Vẫn chưa thấy chuyển nhượng.
Hàng thủ chắc ngon rồi. Nhưng phía trên hình như sẽ thay đổi. Chẳng hiểu sao hyh2 vẫn để Ros và Dzeko. Nasri đá chính trở lại thì hàng tiền vệ vẫn mỏng quá. Aston đá sân khách còn WBA gặp Spurs phong độ cao.
Điểm được ghi chắc là do Van Persie, Ade, VdV, Kaboul, Vorm và Jagielka. Mà thế cũng quá đủ để được 60 điểm, bác hyh2 nhỉ :D
3. Galaxy Utd
Chưa chuyển nhượng
Đội vô địch tuần vừa rồi có hàng thủ và tiền vệ ổn. Nhưng hàng tiền đạo chỉ có mỗi Van Persie. Suarez đang rất lười ghi bàn :D trong khi Agbond tuần này đi khách đội Swansea thủ tốt, thủ môn hay. Ko biết Sir HNN có bán Agbond và Petrov toàn dự bị đi ko? Hay để tuần sau bán 2 cả thể.
Điểm chắc cũng cao đây
4. Anh Em FC
Chưa chuyển nhượng.
Hàng thủ vỡ, tin mỗi Brown, còn lại 2 NEW (đi khách MAN), 1WBA (gặp Spurs đang phong độ), Gabiddon chấn thương.
Nhưng hàng tiền vệ và tiền đạo quá ổn. Chắc chắn tuần này, đội nào gặp Anh Em FC cũng ngại đây.
Soi nốt đội cuối bảng
18. Eight Teen +:
Bảo Mr Khánh đổi tên. Thành ra 1 cái tên rất lịch sự :)). Chắc HLV đội bét bảng đang muốn khẳng định đội sẽ đi lên từ đây (vị trí 18) lên vị trí thứ 10 (teen, ten) và hơn nữa (+) :)).
Đội đã chuyển nhượng 2, tức là trừ 4 điểm (bằng mình :D).
Vòng này dùng hàng SWA là ngon rồi. Chắc chắn 18+ có thủ môn Vorm và 2 hậu vệ Williams và Taylor. Hậu vệ còn lại là Shawcross vừa ghi bàn vòng rồi cũng ổn khi chơi sân nhà gặp đội ko quá mạnh Blackburn. 2 hậu vệ của Wol chắc ko dám dùng rồi :D. Nếu ko chuyển nhượng thì đá 3 hậu vệ cũng có sao đâu.
Thủ môn Begovic chưa cần đổi. Vậy thì thay đổi chắc ở hàng tiền vệ và tiền đạo mà thôi.
Với việc Chelsea đá sân nhà thì Mr Khánh chắc định sử dụng Mikel đá 3-4-3.
Dạo này MU đang củng cố phòng ngự ;)) trong khi Gervinho đá chân gỗ quá nên Mr Khánh sẽ mua Bale và Adebayor về :D. Cũng có thể bán Suarez.
Có khi mình "bắt đúng bệnh" cũng nên ấy chứ, đối thủ H2H nhẩy :P
Cụ thể đội hình:
Vorm
Williams - Taylor - Shawcross
Mikel - Silva - Ramsey - Bale
Aguero - Ade - Suarez (Gervinho)
Đội hình này có khi phải được 81 điểm ấy chứ 18+ nhỉ :D. Gay go cho mình quá!
Vòng này mình sẽ vào top 3 của vòng , ai cãi giơ tay !!!
Cuộc chơi ngày càng hấp dẫn vì có bác BSX bình luận viên gay cấn và chi tiết, thêm vào đó nhiều anh em đều dành tiền ăn sáng để dùng cho bữa chính đây, đặc biệt là sir cadan - Giàu hii.
- Rooney đang vàng khè đấy.
- Khả năng CS của Jones là có nhưng biết đâu Smalling đá chính chứ ko phải Jones.
- R Taylor vừa có 1 trận rất kém, trận này lại đi khách MU, lại thêm khó
- Enrique đối mặt với MC, cũng khó giữ CS
- Swansea mà thủng lưới thì đi cả hậu vệ lẫn thủ môn
- Chắc là bán Bosingwa nhưng ko biết là mua ai đây? Jagielka? Brown?R Richards?
- Hàng tiền vệ ổn nhưng ko phải trận nào Walters cũng ghi bàn
- Silva chắc đá chính nhưng có dễ ăn Liverpool trên sân khách?
- Bale có vẻ phong độ cao, có ăn thì ăn ở chú này đây
- Agbond chắc ko dùng vì dùng thì "tèo" hàng phòng ngự à
Tổng kết lại: Làm sao mà vào tốp 3 vòng này được.
Cá 1 chầu cà phê với Trung cadan đấy, nhận độ ko nào? ;))
Ko phải mình. Hấp dẫn là chính ở Fantasy và những bài viết của mọi người, từ những bài "chém gió" của Trung_cadan, "tâm sự" của anh 6789, 123456, "ngây thơ" của Trang tơ, phỏng vấn "dìm hàng" của chị Gamaimo (ko biết vợ chồng nhà này cùng luyện công hay ko ;))), rồi những trận độ xuyên tỉnh từ Hải Phòng vào đến Huế, từ Hà Nội xuống đến Hải Phòng ....
Hy vọng mọi người ko mất nhiều thời gian cho trò chơi hấp dẫn này ;))
Hip injury - 75% chance of playing
Các bác cho hỏi như này là khả năng ra sân cao hay thấp hơn 25% chance of playing
Bình loạn theo Scout trước vòng 13:
bsx ko bit tiếng Anh mấy nhưng nhờ bác Gồ nên dịch tạm thế này:
4 trong 6 đội dẫn đầu gặp nhau tuần này và rõ ràng đây là 1 vòng đấu quan trọng của giải Ngoại hạng Anh.
Chú ngựa ô Newcastle United sẽ có 1 bài test quan trọng trong chuyến làm khách sân Old Trafford, đội vừa có liên tiếp 3 chiến thắng với cùng tỉ số 1-0. Kết quả đó cực kỳ thu hút với các HLV ở Fantasy :)).
Trong khi đó, hưng phấn sau khi vừa "làm thịt" được Lampard và đồng đội ngay tại Stamford Bridge, điều rất khó làm khi Mourinho còn làm HLV, The Kop sẵn sàng tiếp "chiêu" đội dẫn đầu Man City tại sân của mình. Trận này gay go phết khi hàng tiền vệ của Man City đều và mạnh hơn hàng tiền vệ thiếu G8 của Liverpool.
Bên cạnh đó, Spurs hành quân đến sân của WBA và kéo dài chuỗi trận bất bại của mình. Còn Fullham đang tìm cách ngăn chặn Van Persie ghi bàn trong trận derby thành London với Arsenal.
Chiến thuật
Neil Warnock vừa thể hiện sự hài lòng của mình sau chuyến làm khách của QPR tới sân của Stoke tuần qua. Đẩy W Phillips lên đá tiền đạo cạnh Helguson, Armand Traore từ hậu vệ cánh lên đá tiền vệ trái, và đưa Clint Hill vào đá hậu vệ đang mang lại kết quả tốt hơn. Traore ăn assist trong chiến thắng 3-2 sân khách. Đội đá có vẻ gắn kết hơn trong khi thiếu vắng cầu thủ dẫn dắt lối chơi Taarabt. Vấn đề là WP ko ghi bàn chứ ko 1 số HLV của FTS TLKD lại nhảy lên. May thế :)).
Zoltan Gera trở lại sau chấn thương giúp Roy Hodgson có thêm lựa chọn trên hàng công của WBA. Khả năng ông sẽ bố trí đội hình 4-4-1-1 để tiếp Bolton với Gera chơi ngay sau cầu thu đang chơi ấn tượng Shane Long. Hehe. Chắc là Roy đang thử nghiệm để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Spurs của ông bạn già Harry vào tuần tới, 4-4-1-1 thì thủ chắc hơn trước 1 đội bóng đang "mắn đẻ" như Tottenham.
Lựa chọn đội hình trong chuyến làm khách trên sân của Napoli trong khuôn khổ C1 của Mancini có thể cho ta thấy được đội hình ra sân tuần này của The Citizens. Dezko và Balo đã đá chính tối thứ 3 trong khi Aguero chỉ chơi 9 phút cuối hiệp 2 sẽ cho thấy chắc Mancini sẽ bố trí Aguero sẽ đá chính trong chuyến làm khách trên sân của Liverpool trong khi bộ đôi kia sẽ ko có mặt (chỗ này chả hiểu hiểu thế có đúng ko :D:. Nguyên văn: Aguero’s omission suggests he’ll be a likely starter at Anfield, with the aforementioned duo likely to battle it out for a place alongside the Argentine on Sunday afternoon.). Thế cũng đúng thôi, đá trên sân Liverpool đâu có dễ ăn, khả năng Mancini dùng số đông tiền vệ để bóp chết Charlie Adam và quấy cho 2 hậu vệ cánh tấn công tốt Johnson, Enrique ko dám dâng cao.
Còn Kenny Daglish thì đang đau đầu khi trước 2 sự lựa chọn: dùng cặp Maxi - Bellamy hay Caroll - Downing. Rõ ràng thì cặp đầu ghi điểm ở trận gặp Chelsea, Bell ăn assits còn Maxi ghi bàn :D, rất tiếc là ko ai mua cặp này đâu. Rõ ràng so sánh giữa 1 Carroll vụng về, tịt ngòi với 1 Bellamy dù già nhưng vẫn chạy tít, chắc hẳn Daglish đã có sự lựa chọn. Trận này ăn được MC là khó lăm ông già Kenny ạ. Adam còn quá non so với 1 đống đầu trâu mặt ngựa của MC: Ya, De Jong, Milner, quái sao bằng Nasri với Silva, ko nhanh bằng Adam Johnson. Trận này khó đoán thật :D. Biết đâu trận khó Suarez ghi bàn :P
1 phút quảng cáo của EA Sports Index
10 cầu thủ có điểm số PPI cao nhất, lần lượt là tổng điểm, điểm trung bình khi đá sân nhà và khi đá sân khách
Wayne Rooney (MUN) 307-32-28
Robin Van Persie (ARS) 261-25-22
David Silva (MCI) 257-20-26
Edin Dzeko (MCI) 254-21-32
Rafael Van der Vaart (TOT) 239-29-25
Frank Lampard (CHE) 229-24-22
Gabriel Agbonlahor (AVL) 223-28-10
Sergio Aguero (MCI) 217-31-15
Demba Ba (NEW) 216-21-22
Yaya Toure (MCI) 197-20-16
Ko ngạc nhiên khi R10 đứng đầu vì chàng hói từng ghi tới 22 điểm trong 1 vòng đầu dù từ vòng 5 lại đây R10 cũng làm 1 người yêu R10 như Trung cà đẫn gần hết kiên nhẫn :)). Với R10, hàng nhà hay cơm đường cháo chợ cũng như nhau trước sức khỏe vô biên của anh. 32 với 28 là rất cao và ko chênh nhau là mấy. Mong R10 trở lại và làm đau đầu các HLV vì quá nhiều mặt hàng cho 3 vị trí tiền đạo. Hàng công lúc đó sẽ chật chội như đường phố Hà Nội lúc tan tầm.
Pháo thủ thắng liên tục và Van Persie ghi 7 bàn sân nhà, 6 bàn sân khách. Tổng điểm về nhì nhưng trên sân nhà, Van Persie chỉ đứng thứ 5 sau cả Agbondlahor.
David Silva nhiều điểm thứ 3. Ngạc nhiên chưa khi trên sân nhà Silva cũng chỉ bằng với đồng đội Yaya: 20 điểm trong khi trên sân khách anh hiệu quả hơn với 26 điểm. Đó là do đá trên sân khách đá phản công nhiều hơn và đương nhiên là điều kiện tốt để Silva thể hiện sự tinh tế trong những đường chuyền của mình. Liệu đá sân khách Livepool thì thế nào nhỉ ;))
Giữa 2 tiền đạo Aguero và Dzeko theo thống kê có điểm thú vị, Aguero hiệu quả hơn trên sân nhà (31-15) còn Dzeko hiệu quả hơn hẳn trên sân khách (21-32). Nhưng ở đây còn phải tính cả thời gian ra sân nữa nhỉ. Chắc hẳn Dzeko ăn quả ra sân 21 phút ghi 13 điểm đây. Dzeko nhiều điểm nhất trên sân khách nhưng đi khách cũng gần gần thôi chứ xa như đến San Paolo thì chỉ có mà vác xác không về.
Agbondlahor là cầu thủ khôn nhà dại chợ nhất, được tính 28 điểm trung bình 1 trận sân nhà, nhưng sân khách chỉ được 10. Gã này có vẻ ra đường chỉ ngắm gái chứ ko dám làm gì. Chả bù cho Demba Ba hay R10 hoặc Lampard "cân" cả "vợ lẫn bồ" :))
Những cầu thủ đáng xem nhất vòng này:
1. Seb Larsson: Sau khi bị treo 1 trận, cầu thủ người Thụy Điển này sẽ lại đá chính. Với khả năng chuyền và sút phạt tốt của Larsson (ai xem trận Sun gặp Ars thì biết), Bendtner sẽ được cung cấp đủ đạn dược để bắn tan khung thành của đội bét bảng Wigan. Đây là cơ hội cho Mèo Đen có chiến thắng thứ 2 kể từ vòng 5.
2. Chris Eagles: Có vẻ như cựu cầu thủ chạy cánh của Burnley đang thăng tiến và được HLV Owen Coyle tin tưởng nhất trong số các cầu thủ tấn công của Bolton. Tức là sẽ được đá chính dài dài mà giá mềm. Mại zô :)). Gặp Everton tuần này, Eagles hi vọng lặp lại được cú đúp như vòng trước. Mơ gì ác thế, chả nhẽ "ông" Baines và "ông" Jagielka cũng mới ghi bàn vòng trước lại hứng lên phải ghi bàn vòng này rồi phi hết lên làm tiền đạo cho ông Đại bàng ghi bàn chắc =))
3. Theo Walcott: Chơi tệ cả 1 chuỗi trận, nhưng Walcott lấy lại phong độ khá muộn và đang cùng Ars leo trên bảng xếp hạng. Với 1 bàn thắng, 2 đường chuyền trong 3 trận vừa qua, WC mang về kha khá điểm Fantasy và chắc chắn rằng trong cuộc đối đầu với Fullham trên sân nhà, Walcott ko dừng lại ở đó.
4. Javier Hernandez: Chưa chắc Wayne Rooney và Danny Welbeck đã ra sân được trong trận đấu trên sân nhà gặp Newcastle nên Chicharito sẽ ra sân. Ghi 3 bàn trong 5 trận vừa qua trong đó có những bàn quyết định những trận thắng nhọc nhằn 1-0 của đương kim vô địch, chắc hẳn sát thủ vòng cấm này sẽ "dìm hàng" New, dù đội này thủ khá hay và mới chỉ thua 1 trận ở giải.
5. Steve Morison: đang thích nghi dần với giải Ngoại hạng, chơi tốt và nhà đạn đều đặn 3 vòng gần đây, Morison có thể "chén tiếp" 6 điểm và hơn khi tiếp đội vừa miếng QPR trên sân nhà.
6. Yakubu: 5 bàn trong 6 trận ra sân từ đầu, cứ như thể kết quả ấy đang nhạo báng quyết định đẩy nhanh Yakubu sang Blackburn của David Moyes. Chính anh đã mang về 1 điểm cho Blackburn trong trận gặp Wigan với quả pen thành công phút 98. Với vai trò đá cắm được giao nhiệm vụ đá pen, gặp Stoke, đội thủng lưới tới 14 quả trong 4 trận vừa qua, Yakubu tin sẽ tiếp tục ghi bàn.
(Theo Fantasy Football Scout)
-Đội Nam Dong FC đã mua Van Persi và cho làm C rồi,hy vọng chú em sẽ bị tịt ngòi(do mình đen từ trước tới nay chọn C toàn toi)ai có Van Persi thì đừng cho Làm C nữa hoặc bán ngay đi nhé.
Nockten mới sa thải hlv 6789, nhưng vận đen vẫn đeo bám: Rooney, Samba, Helguson đều chấn thương. b-(
Ai lên tạm thay thế anh 6789 ? Người nào đó tên là Hằng à anh ;))
Trưa nay bsx cafe với HLV đội đối thủ H2H vòng này, Mr Khánh, so sánh đội hình 2 bên mới thấy khả năng "nằm" cao quá.
Ngẫm lại cũng thấy đúng.
Dẫu sao thì về bóng trên sân, mình kém hắn xa. Gì thì gì, hắn cũng từng là Van Persie của đội bóng lớp vô địch trường đại học Thủy Lợi. Khi anh em đá với nhau, mình thường xuyên dâng cao bên cánh, mặc kệ công việc còn lại cho hắn :)), từ tiền đạo quay về đá thòng. Khả năng đọc trận đấu rất tốt. Đó là lợi thế khi chơi Fantasy :)) nhưng có vẻ hắn đang đen thôi.
Xét đội hình 2 đội:
Liverpool FC:
Ruddy
Jones - Brown - Enrique
Bale - Lennon - Larsson - Pilkington
Ade - Suarez - Van Persie (C)
Và 18+:
Vorm
Williams - N Taylor - Shawcross
Ramsey - Walcott - Silva - Nani
Gervinho - Zamora - Aguero (C)
Đội hình 18+ ngon quá:
Hàng thủ của SWA, đá sân nhà cực tốt, gặp Aston ko quá mạnh trên sân khách. Nếu sạch lưới được những hơn 18 điểm!!! Ngoài ra còn Shawcross cũng chơi trên sân nhà và có nhiều cơ hội hưởng lợi từ phạt góc.
Phía trên mới đáng nói. Thấy đối thủ dùng Van Persie, Mr Khánh chơi luôn bộ 3 của Ars xung quanh để kèm chặt: Ramsey, Walcott, Gervinho.
Silva và Aguero của MC rất đáng gờm còn Nani sẽ dễ đá trên sân nhà trước WBA.
Mình có vẻ nguy khốn. Mong là như Robetto nói và muốn hơn thế, tức là mình sẽ bình luận sai :))
Thông tin lực lượng vòng 13 Premier League
Cập nhật thông tin lực lượng mới nhất loạt trận đêm và sáng mai (27/11) vòng 13 Premier League.
19h45 ngày 26/11, sân Britannia: Stoke - Blackburn
Stoke
Đội hình dự kiến: Sorensen; Wilkinson, Huth, Shawcross, Higginbotham; Pennant, Delap, Whelan, Etherington; Jerome, Walters.
Chấn thương: Sidibé (đầu gối).
Blackburn
Đội hình dự kiến: Robinson; Lowe, Hanley, Dann, Givet; Rochina, Nzonzi, Pedersen, Hoilett; Formica, Yakubu.
Chấn thương: Vukcevic (vỡ mũi), Nelsen (đầu gối), Grella (hông), Dunn (treo giò).
22h00 ngày 26/11, sân Reebok: Bolton - Everton
Bolton
Đội hình dự kiến: Jaaskelainen; Boyata, Cahill, Wheater, Robinson; M.Davies, Muamba, Reo-Coker, Eagles; K.Davies, Klasnic.
Chấn thương: Riley (gân khoeo), Alonso (bàn chân), Mears, Lee (gẫy chân), Davis, Holden (đầu gối), Ricketts (bắp chân).
Everton
Đội hình dự kiến: Howard; Hibbert, Heitinga, Jagielka, Baines; Coleman, Fellaini, Osman, Drenthe; Cahill, Saha.
Chấn thương: Anichebe (háng), Rodwell (xương sườn).
22h00 ngày 26/11, sân Stamford Bridge: Chelsea - Wolves
Chelsea
Đội hình dự kiến: Cech; Ivanovic, Alex, Terry, Cole; Ramires, Mikel, Lampard; Sturridge, Drogba, Mata.
Chấn thương: Hilario (ốm), Essien (đầu gối).
Wolves
Đội hình dự kiến: Hennessey; Zubar, Johnson, Berra, Ward; Edwards, Henry, Milijas, Jarvis; Fletcher, Doyle.
Chấn thương: Foley (ankle), Stearman (arm), Hunt, O’Hara (treo giò).
22h00 ngày 26/11, sân Old Trafford: Man United - Newcastle
Man United
Đội hình dự kiến: Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra; Nani, Fletcher, Carrick, Young; Rooney, Hernandez.
Chấn thương: Cleverley, Gibson (mắt cá), Anderson (đầu gối), Owen (bắp đùi), Welbeck (không đủ thể lực).
Newcastle
Đội hình dự kiến: Krul; Simpson, Coloccini, S.Taylor, R.Taylor; Obertan, Cabaye, Guthrie, Gutiérrez; Ben Arfa; Ba.
Chấn thương: Marveaux (háng), Williamson (mắt cá).
22h00 ngày 26/11, sân Carrow Road: Norwich - QPR
Norwich
Đội hình dự kiến: Ruddy; Naughton, R.Martin, Barnett, Tierney; Bennett, Johnson, Hoolahan, Pilkington; Holt, Morison.
Chấn thương: Vaughan, Ward (đầu gối), De Laet (lưng), Whitbread, Ayala (không đủ thể lực).
Đội hình dự kiến: Kenny; Orr, Hall, Ferdinand, Hill; Mackie, Taarabt, Faurlin, Traoré; Wright-Phillips; Bothroyd.
Chấn thương: Campbell (bàn chân)), Connolly (mắt cá), Dyer (bàn chân), Hulse (đầu gối), Barton (treo giò).
22h00 ngày 26/11, sân The Light: Sunderland - Wigan
Sunderland
Đội hình dự kiến: Westwood; O’Shea, Brown, Turner, Bardsley; Larsson, Cattermole, Colback, Richardson; Bendtner, Sessegnon.
Chấn thương: Angeleri, Campbell, Gordon, Wickham (đầu gối), Mignolet (mắt).
Wigan
Đội hình dự kiến: Al Habsi; Boyce, Gohouri, Caldwell, Figueroa; Moses, Diame, Jones, Gomez; Di Santo, Rodallega.
Chấn thương: Kirkland (lưng), Alcaraz (treo giò).
Sân The Hawthorns: West Brom - Tottenham
West Brom
Đội hình dự kiến: Foster; Reid, Mcauley, Olsson, Jones; Brunt, Dorrans, Mulumbu, Thomas; Gera; Long.
Chấn thương: Không có
Tottenham
Đội hình dự kiến: Friedel; Walker, Kaboul, King, Assou-Ekotto; Lennon, Parker, Modric, Bale; Pavlyuchenko, Adebayor.
Chấn thương: Dawson (gân Achilles), Huddlestone, Rose (mắt cá), Kranjcar (bắp đùi), Van der Vaart (gân khoeo), Defoe (háng).
0h30 ngày 27/11, sân Emirates: Arsenal - Fulham
Arsenal
Đội hình dự kiến: Szczesny; Koscielny, Vermaelen, Mertesacker, Santos; Arteta, Song, Ramsey; Walcott, Van Persie, Gervinho.
Chấn thương: Diaby, Miyaichi, Sagna, Wilshere (mắt cá), Gibbs (thoát vị), Jenkinson (lưng), Rosicky (bắp đùi).
Fulham
Đội hình dự kiến: Schwarzer; Hughes, Hangeland, Senderos, Baird; Suff, Etuhu, Murphy, Dembele; Zamora, Dempsey.
Chấn thương: Duff (bắp chân), Kelly (bắp đùi), Davies, Grygera (đầu gối), Orlando Sa (gân khoeo), Kelly (háng), Sidwell (thoát vị).
HOÀNG LINH - Bongdaplus.vn