Theo tôi biết vì giải thế giới 2 năm 1 lần nên TQ chọn hai nhà quán quân của 2 năm gần nhất. Trịnh vô địch năm 2015, Vương vô địch năm 2016 nên đương nhiên cử hai người này. Lần tới 2019 sẽ tới lượt Từ Siêu và người vô địch TQ 2018.
Trang tơ lại thua, lần này thua ván cờ khá buồn tẻ trước kỳ thủ Canada Trương Chí Vĩ... Chả biết nói gì nữa... Quang nhóc thắng Dương Thiên Nhậm, xem có sống lại chút hy vọng mong manh cho cá nhân, nhưng vì Trang lại thua nên cơ hội giành huy chương của đội nam thật xa vời...
Thường thì kỳ vọng quá sẽ rất dễ dẫn đến thất vọng nhiều khi sự việc không xảy ra theo chiều hướng mong muốn. Trang tơ mới có ít năm đi vào chuyên nghiệp mà đã có thành tích VĐQG là điều đáng ghi nhận, tuy nhiên để có thể thi đấu sòng phẳng với các kỳ thủ quốc tế nhất là TQ thì còn phải nhiều năm rèn rũa kinh nghiệm để cắt khỏi chữ "Tơ" thành chữ "Già" hoặc chí ít chuyển thành biệt danh mới "Sát thủ với khuôn mặt Gà tơ". Take it easy đi người hâm mộ ơi, cứ coi như giải này là giải cọ sát đầu tiên khi đem chuông đi đánh xứ người của Trang Tơ để làm bàn đạp cho sự nghiệp cờ Tướng của Trang "Già" sau này.
A Trung cho hỏi Trang,Quang,Yêń vańâ 7 thế nào rồi
Trang " tơ" đúng nghĩa với cái tên gọi luôn. Nghĩa là còn tơ, còn non và xanh mướt. VĐQG chẳng qua là may mắn thôi chứ thực lực nằm cỡ tá già chút, chưa vô đc hàng tướng.
Quang nhóc sau 7 ván được 10 điểm (5 thắng, 2 bại), còn 2 đối thủ "mềm" hơn ở top trên đó là Tiết Hàm Đệ và Trịnh Ngạn Long! Mọi người cứ nói mạnh muốn vô địch hay đạt huy chương thì phải chém hết các đối thủ nhưng đó chỉ là "khẩu quyết" mà thôi! Giai đoạn nước rút ở 2 ván cuối này mà gặp 2 ông Vương, Trịnh hay vớ phải ông Tào thì cũng khó có cửa! Ngay cả Thành Bảo HCĐ 2011 khá "đỏ" khi ván cuối không phải gặp Nhị Xuyên! Võ Minh Nhất khá đen khi ván cuối gặp Hứa Ngân Xuyên và kết quả thế nào thì mọi người biết rồi đó!