chet thật anh ạ hnay em tự nhien lại them` ăn quá =))
Printable View
Tổng chào cả nhà, tôi làm nốt báo cáo thuế đây.
Nhật kí đây:
Sáng ngủ dậy chán chường, mới có 10h mà bọn Hy Lạp với Nga Lợn đã đt quấy nhiễu rồi rủ cà phê cà pháo... Mình ể oải không chấp nhận lời thỉnh cầu của bọn "ngoại quốc giầu xổi" này :D. Hỏi Thái Lan thì vẫn còn bún ngan :)), ra bem 1 bát rùi về làm chén trà tầu ol khắp lượt. Post bài bị 1 thằng Sm nó hoạnh họe rùi nó xóa :)), mày về tlkd đê, ông nhét hành vào mõm :)).
14h tỉnh giấc, hơi đói... Có 1 bát canh rau muống và 1 lon bia, thế là thành bữa nhậu, mình dễ tính thật. 15h bọn "ngoại quốc giầu xổi" lục tục đến nhà mình điểm danh :)). Xong công việc , vạ vật lang thang internet mãi chỉ muốn trồng cà với bất cứ ai đó để xả chét :)). May quá, thằng hàng xóm nhà mình gãi ngứa, nó dám bật nhạc to, thằng nghệ sĩ sành điệu nửa mùa này trêu chị hả? cho mày chít luôn. Mình bắt đầu tung con ns ngon nhất của mình, rồi ra sân chung của ngõ quan sát tình hình. Qúa may mắn, mình đã có hai dance ủng hộ =)) (nhờ Thái Lan xúi mãi mà hai thằng nhok nhảy tưng tưng luôn :))). Con vợ nghệ sĩ nửa mùa gắng gượng được thêm bài nữa rồi cũng hát bài "ngủ ngon akay" :))... Cảm thấy đã chiến thắng mình về nhà đổi nhạc nhẹ, mặc bọn dance và Thái Lan cùng Cẩm Tú kiện tụng =))... Hây dà, thoải mái và khoan khoái roài. Hẹn cái thằng mình đêm nay cũng vậy nhé ;)
Tiếp theo:
18h, mình chiều chuột cho bé lên nhà hát lớn xem lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Qủa thật là đẹp và hoành tráng :), Hải Phòng tuy nhỏ nhưng xinh lung linh, yêu thế :x... Các ngả đường dẫn đến nhà hát lớn đều bị chặn, các chú "kiến vàng", "kiến xanh" xua sang ngả khác hết, chỉ cho người đi bộ vào khu trung tâm, thế mà mình vẫn luồn lách vào tận nơi :D. Gía mà tối nay không mãi Ơ Rô với A Cơ thì mình cũng đi xem lễ hội rùi... Hic, bây giờ là chờ cơm..
Bấm f5 để cập nhật liên tục!!!
Tôi có nhiều tềnh yêu nhắm nha :x
Ơ tham nhể , tham quá cơ .
Hôm nọ làm quẻ bói , chỉ số chung tình mềnh là 100 % , con Ú nó biết Ú nhể !!!
spam à nhưng biết gì đâu mà spam :)):)):))
Mưa gió chán nhỉ , tầm này mà lên Hồ Tây uống trà trên lầu 3 ngắm mưa thì thích , hi hi !!!