Bác vanvq khen ai thế sao chả thấy giống mình hehe. Em người Nam gốc Bắc nên viết lách nó lai căng thế mà!
Printable View
Bác vanvq khen ai thế sao chả thấy giống mình hehe. Em người Nam gốc Bắc nên viết lách nó lai căng thế mà!
Còn nhớ thời bấy giờ trước nguy cơ bùng nổ dân số, phong trào kế hoạch hóa gia đình còn rất rầm rộ, chủ trương đưa xuống tận địa phương quán triệt. Xóm nọ tổ chức họp dân phố để bàn biện pháp tránh thai hữu hiệu nhất. Ông tổ trưởng phát biểu:
- Tôi xin đề xuất cách này vừa hiệu quả lại vừa có tác dụng giải trí. Tổ sẽ mua cờ tướng về phát cho mỗi gia đình một bộ rồi dạy cách chơi. Cứ mỗi tối vợ chồng bày cờ ra chơi, chơi xong mệt quá lăn ra ngủ thì đảm bảo kế hoạch hóa đúng chỉ tiêu!
Mọi người đều gật gù khen sáng kiến hay. Duy chỉ có cụ già nhất xóm lắc đầu:
- Cách đó cũng hay nhưng mà tốn kém quá! Tôi bày cách này còn hữu hiệu hơn gấp bội mà chả tốn bao nhiêu. Cứ mua một bộ cờ về phát cho mỗi cặp một quân là đủ rồi!
Mọi người đều ngạc nhiên, nhao nhao hỏi cụ:
- Cụ bảo hai vợ chồng chỉ có mỗi quân cờ, vậy thì kế hoạch hóa bằng cách nào??
Cụ già vuốt râu đáp:
- Đơn giản thôi, cứ mỗi tối trước khi ngủ chồng đưa quân cờ bắt vợ kẹp vào giữa hai đùi, cấm không được để rơi ra. Cứ giữ thế suốt đêm thì đảm bảo hiệu nghiệm 100%!
Có địa phương nọ tổ chức giải vô địch cờ tướng rất xôm tụ. Nhằm phát huy truyền thống dân gian, trận chung kết được đấu theo thể thức cờ người. Nhưng để hấp dẫn giới trẻ nên có cách tân theo trào lưu hiện đại, phóng khoáng hơn xưa: hai bên thi đấu một bên quân cờ toàn là nam, bên kia toàn là nữ. Hai quân tướng là hai chàng trai và cô gái dễ thương nhất làng. Khi quân bên nào chiếu tướng bên kia thì... ôm tướng mà hôn nồng nàn vào má. Vì vậy ván cờ rất vui, mọi người vừa xem vừa cười, cứ mong đến nước chiếu tướng để mà được "xem phim".
Trận cờ năm nay cũng đông vui như mọi khi. Đến khi vào tàn, bên nam đang tấn công bên nữ dồn dập, chàng trai đóng vai quân xe nhận được lệnh chiếu, bèn đi về phía nàng tướng. Nhưng khi chàng lại gần nàng mới thấy mặt của chàng đỏ ửng, tay chân bối ra bối rối chưa dám động thủ. Nàng phì cười nháy mắt khẽ bảo chàng: "Anh lần đầu chưa quen phải không, cứ mạnh dạn làm đi đừng lo em không có ngại đâu nào!" rồi chìa má ra chờ đợi. Chàng vẫn lắc đầu mà chưa chịu động đậy, ngượng ngùng nói lắp bắp vào tai nàng: "Em ơi... có thật em không ngại không... chứ anh phải chiếu đít em... làm sao đây giời?..."
Cứ chiếu đi chứ nhỉ, anh chàng này nhát quá!, phải tay Trung cadan thì khỏi cần lòng vòng!
Có anh chết xuống âm phủ, khai nghề nghiệp là đánh cờ độ. Diêm Vương bảo ở dưới đây có quy định mới tạo điều kiện cho dân nhập cư có công ăn việc làm lâu dài, tùy theo khả năng của mình. Bèn sai âm binh dẫn anh đến khu làm kinh tế của người chơi cờ để giao việc.
Âm binh dẫn anh đến mảnh vườn có ao, một đàn vịt đang tung tăng bơi đùa, rồi bảo đây là chỗ làm của anh. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Tôi làm gì ở đây?
- Trên đó anh hay chăn dắt gà vịt phải không? Nên bây giờ cho anh chăn vịt là đúng rồi.
- Trời! Chả lẽ tôi cứ chăn vịt thế này đến bao giờ mới khá được?!
- Đừng lo, nếu anh chịu khó tảo tần thì sẽ có cơ hội được lên hương. Nhiều người cũng như anh mới đầu chăn vịt nhưng rồi cũng khấm khá lên đó!
- Khá lên là sao?
- Để tôi dẫn anh đi tham quan cho anh biết!
Bèn dắt anh đến một trại gà rất đông, con nào con đây mái tơ vàng óng:
- Người này nhờ cần kiệm tích cóp được nên chuyển sang nuôi gà, khỏe hơn lại giàu hơn nữa!
Đi tiếp đến một trang trại rất hiện đại sang trọng, nuôi toàn gà tây:
- Còn người này nhờ giàu lên mới đủ vốn nuôi gà tây cho nó sang, lại còn xuất khẩu được khẳm tiền nữa!
Đi tiếp đến một khu vườn rộng mênh mông, cây lá hoa cành đẹp như công viên. Trên đường rải sỏi có một người đang cưỡi đà điểu, xung quanh là một bầy đà điểu đang nhởn nhơ dạo mát. Âm binh trỏ vào người đó nói:
- Còn nếu anh giỏi như người này, biết làm ăn thì lên thành đại gia, lúc đó tha hồ mà chăn gà chân dài!
Có cô gái xinh đẹp đến tuổi cặp kê, được hai anh bạn học cùng đến nhà dạm hỏi. Một anh nhà giàu hợm hĩnh, da trắng béo tốt, tóc chải láng mượt, diện toàn đồ hiệu, đi xe tay ga đến xênh xang. Còn anh kia nhà nghèo, ngoại hình không có gì đặc biệt nhưng thông minh, học giỏi, cầm kỳ thi họa rất tài hoa.
Ông bố cô gái vốn mê cờ lại chuộng thơ phú nên không hỏi ai câu nào, chỉ ra bài kiểm tra:
- Mỗi cậu hãy làm cho tôi một cặp câu đối về quân cờ tướng, với điều kiện phải có chữ "quân", đồng thời phải đầy đủ tên của tất cả các quân cờ, không được thiếu chữ nào. Ai sáng tác hay nhất sẽ được đón con tôi về!
Anh nhà giàu vò đầu bứt tai nghĩ mãi mà vẫn bí, trán vã mồ hôi, đực cả người ra. Cuối cùng đành gãi đầu đọc bừa câu đối hết sức lắm mới rặn ra được:
Tướng sĩ tượng xe pháo mã tốt
Bảy quân cờ, con dốt xin thua!
Ông bố cười thầm, lắc đầu ngao ngán rồi quay qua anh kia hỏi:
- Cậu có câu nào hay hơn không?
Anh nhà nghèo mỉm cười, thủng thẳng ngâm câu đối vừa ứng xong:
Tốt mã đẹp xe quân tinh tướng
Pháo giăng tượng gác đấng sĩ phu
Vừa nghe xong ông bố bèn đuổi thẳng anh nhà giàu ra khỏi cửa rồi vỗ vai anh nhà nghèo, tấm tắc khen:
- Tuyệt lắm! Cậu khéo chửi người ta chỉ giỏi lòe cái vẻ bề ngoài, lại thầm khen mình biết đối nhân xử thế khéo léo như cao nhân điều binh công thủ khi chơi cờ vậy! Cậu xứng là rể con ta!
Các bạn biết ở diễn đàn này tôi ghét nhất ai không? Bác sibachao đó. Bác làm tôi phải... bấm cảm ơn nhiều, mỏi tay quá!:D
Vế thơ thứ nhất của anh nhà nghèo thì rất hay thật, hihi, về thứ hai đúng như tieunhulai nói.
Hai bắp đùi rảnh rỗi đánh cờ với nhau. Đùi trái nói: "Thấy anh quen quen, chắc gặp ở đâu rồi?!" Đùi phải cười đáp: "Đúng rồi, mình gặp nhau ở trung tâm giải trí chứ ở đâu!"