em 14xx hả .... bác cứ nghe cái lão saomai này tuyên truyền lung tung thật. Để hôm nào lão saomai về Việt Nam em thịt luôn :D
Printable View
Trận tranh vị trí 9-10: Trang Hoành Minh thua Lữ Khâm ở ván đấu lại sau khi hòa ván đầu
Trận tranh vị trí 11-12 cũng đã xong: Ở ván chính thức, Michael Nagler hòa Lý Cẩm Hoan. Ở ván đấu thứ 2 (10 phút tích lũy 10 giây cho mỗi bên), Lý Cẩm Hoan đã thắng.
Chưa thấy có biên bản các pác ạ
Thành Bảo đánh chưa các bác :D
Trong trận chiến thứ ba, Triệu Guorong chơi sao đỏ hơn Việt Nam, Nguyễn Thành Bảo, Triệu Guorong nhận được vị trí thứ ba của giải đấu, các cầu thủ Việt Nguyễn Thanh Bảo truy cập thứ Runner-up. 随着本场比赛的结束,中国棋手包揽前三名。 Với sự kết thúc của trò chơi, các cầu thủ Trung Quốc tràn ba người đứng đầu.
Cũng là Triệu Quốc Vinh đi tiên, bất lợi cho Thành Bảo quá. Đúng ra là đánh 2 ván, mỗi người 1 tiên 1 hậu thì công bằng hơn vì là ván tranh trực tiếp mà. Thiệt hết biết
Tranh 3-4 lại đi hậu , thế là Thành Bảo chỉ giành vị trí thứ 4 . Quả thật chủ nhà rất biết cách để giành chiến thắng . Vấn đề bốc thăm luôn có 1 cái gì đó thiệt thòi cho Việt Nam khiến chúng ta phải thắc mắc !!!
xuất chiến với 4 đại tướng hàng đầu China , Bảo đã hòa 3 và thua 1 cho thấy kỳ nghệ rất mạnh của anh . Vương Bân kém quân từ đầu lại lép time nhưng phải thừa nhận sự khâm phục với Giang Nam Tuấn Kiệt của Giang Tô . Lâm nguy nhưng ko loạn đao pháp , thể hiện được cái chất của đại tướng quân .
Bảo béo đánh thế cũng là hết sức rồi. Đánh vòng loại thì cầm đen 3 trận trong 5 trận. Đánh chung kết thì cũng đi hậu. Âu cũng là số phận rồi.
Vương Bâng sắp hết giờ rồi mà lại còn thua cây. Kiểu này Tưởng Béo chắc vô địch 90% rồi.