Đội hình khó lựa chọn quá,đang phân vân có mua Kun Aguero về hay không,đang cần tìm hậu vệ hoặc thủ môn siêu rẻ khoảng 4đ thôi mà vẫn đá chính nhưng chưa tìm được :botay
Printable View
Đội hình khó lựa chọn quá,đang phân vân có mua Kun Aguero về hay không,đang cần tìm hậu vệ hoặc thủ môn siêu rẻ khoảng 4đ thôi mà vẫn đá chính nhưng chưa tìm được :botay
Năm nay có 2 wc mà anh, cần thì cứ qua 3 vòng đầu, đến giai đoạn nghỉ 2 tuần cho tập trung ĐTQG thì chui vô toilet. KHi đó vừa đưa được Kun, Chez, Zaba về, lại vừa buôn được khối tiền :cuoihihi
Hàng 4.0 thì chỉ có hậu vệ may ra còn ra sân chứ TM thì xác định là dự bị. HV anh cân nhắc giữa S.Taylor (NEW) và M.Targett (SOU) nhé.
http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc...ml#box_comment
có bác nào quan tâm không :tlkdcuoiTrích dẫn:
Man Utd chấp nhận trả 34 triệu đôla để lấy Pedro từ Barca. Theo Sportsmail, tiền đạo 28 tuổi sẽ bay đến Old Trafford sau khi thi đấu trận Siêu Cup châu Âu với Sevilla vào thứ ba tuần tới.
EVERTON - THẮT LƯNG BUỘC BỤNG TÌM CÁCH VƯỢT KHÓ
(BONGDAPLUS) - Trải qua mùa giải 2014/15 đầy khó khăn, Everton dường như vẫn không cảm thấy quá lo lắng. Đội bóng áo xanh thành phố cảng Liverpool vẫn đang "bình chân như vại" trên TTCN.
Mùa giải "trăng mật" 2013/14 qua đi, HLV Roberto Martinez đã biết thế nào là sự khắc nghiệp của Premier League. Từ vị trí thứ 5 của mùa giải 2013/14 cùng lối chơi tấn công đẹp mắt, Everton rơi xuống thứ 11, đi kèm một phong độ vô cùng thất thường và sức tấn công bế tắc, thiếu ý tưởng. Chân sút chủ lực của họ, Romelu Lukaku thi đấu tệ hơn nhiều so với một năm về trước. Ross Barkley thì chấn thương liên miên, còn Gareth Barry chủ yếu nhắc người ta nhớ tới với những tấm thẻ hơn là phong độ thi đấu...
Tại các đấu trường cúp, "Kẹo bơ" cũng chẳng khá hơn. Họ lần lượt bị loại tại vòng 3 Cúp Liên đoàn và vòng 3 FA Cup, trước khi chia tay luôn Europa League ngay ở vòng 1/8. Tất cả những điểm mạnh nhất của Everton-Martinez mùa 2013/14 đều không được thể hiện ở mùa vừa qua. Cũng may là tới cuối mùa, phong độ của đội bóng thành phố cảng được cải thiện chút ít, nếu không thứ hạng của họ có lẽ còn tồi tệ hơn nhiều.
Sức mạnh, tham vọng và cơ hội
Everton sau gần 1 tháng chuyển nhượng vẫn chưa có khác biệt rõ nét so với Everton 2014/15. Họ cũng chẳng liên hệ nhiều mục tiêu, bởi Martinez gần như không được cấp ngân sách mua sắm (theo một báo cáo từ truyền thông Anh thì chỉ vỏn vẹn... 500 ngàn bảng). Điều đó cho thấy, tham vọng cao nhất của BLĐ The Toffees có lẽ vẫn chỉ dừng lại ở một suất dự Europa League. Thực tế là ngay cả ở một trong những mùa bóng đỉnh cao nhất trong nhiều năm trở lại đây của CLB này, mùa 2013/14, thầy trò Martinez cũng chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 5.
Chiến thuật tối ưu: 4-2-3-1
Với tân binh Gerard Deulofeu, Martinez không giấu giếm tham vọng tái hiện lại Everton trẻ trung và khao khát của mùa giải 2013/14, đồng nghĩa sơ đồ 4-2-3-1 sẽ được tiếp tục sử dụng. Nhưng muốn vậy, nhà cầm quân 42 tuổi cần phải giúp Lukaku hồi phục phong độ từng giúp anh mang danh xưng "Voi rừng mới", cần phải duy trì được sự ổn định cho Barkley, cũng như giúp Tom Cleverley hòa nhập thật tốt bên cạnh James McCarthy hoặc Gareth Barry.
Ở hàng phòng ngự, nhiệm vụ quan trọng của Everton là giữ chân trung vệ trẻ John Stones, cầu thủ hiện đang là mục tiêu hàng đầu của nhà ĐKVĐ Chelsea. Sylvain Distin đã gia nhập Bournemouth, nếu như để mất thêm cả Stones, trong tay Martinez sẽ còn quá ít hậu vệ chất lượng. Thậm chí ngay cả khi tuyển thủ Anh ở lại Goodison Park, The Toffees vẫn cần phải tìm cách tăng cường thêm phòng tuyến này.
FANTASY
Đã từng có lúc nhiều HLV chỉ lăm le tậu về ko Baines thì Coleman, 2 cánh của Everton bay cao và đưa toàn đội đến với ước mơ top 4. Thế nhưng con sãi ở chùa lại quét lá đa mà thôi, Everton vẫn chỉ 1 đội bóng hạng trung. Đôi chút ảo tưởng về tương lai giúp Everton còn giữ được chân Baines, Coleman ở lại. Giờ ngay cả 1 trung vệ trẻ tầm tầm như Stones hay tiền vệ McCarthy cũng đang bị dòm ngó, ko hiểu Everton đá như thế nào. Dưới thời Moyers, Everton cũng lúc nổ lúc xịt còn giờ với 1 HLV cũng từ quê Wigan ra tỉnh Everton thì Everton chắc cũng khó mà hay hơn.
Và như vậy, khó có HLV Fantasy nào đặt niềm tin vào cầu thủ của Everton. Ngoài Baines, Coleman, Stones, Lukaku, những cái tên đáng lưu ý 1 chút khác là: Jagielka 5.5, Mirallas 7.0, Barkley 6.5, Naismith 5.5, Deulofeu 6.5.
SOUTHAMPTON - KHÓ HY VỌNG DỰ CÚP CHÂU ÂU
(BONGDAPLUS) - Southampton may mắn có được suất dự Europa League khi cán đích ở vị trí thứ 7 mùa giải trước, song ở mùa giải mới 2015/16, cơ hội để The Saint tái hiện thành tích đó là điều rất khó khăn.
Mùa giải vừa qua có thể coi là thành công đối với Southampton. Đội bóng miền Nam nước Anh trải qua một mùa hè 2014 đầy biến động với sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Luke Shaw, Rickie Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren và đặc biệt là HLV Mauricio Pochettino, nhưng vẫn có được thành tích khá ổn khi cán đích ở vị trí thứ 7 trên BXH.
Tuy nhiên, sự có mặt của HLV Ronald Koeman cùng với những tân binh như Dusan Tadic, Graziano Pelle, Saido Mane, Ryan Bertrand hay Fraser Forster đã bổ sung đáng kể cho sức mạnh của Southampton. Với lối chơi phòng ngự tấn công, chiến lược gia người Hà Lan đã biến Southampton thành một đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn thứ 2 Premier League với 33 bàn thua, kém Chelsea 1 bàn. Song song với đó, đội chủ sân St. Mary's cũng có hàng công khá mạnh với 54 bàn thắng, đứng thứ 6 toàn giải.
Kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 với 60 điểm, Southampton không nằm trong nhóm dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, may mắn là đội giành chức vô địch FA Cup (Arsenal) và Chelsea đăng quang ở League Cup đều giành suất dự Champions League nên Southampton mặc nhiên giành được suất dự Europa League từ vòng sơ loại thứ 3.
Đánh giá sức mạnh, tham vọng ở mùa giải mới
Sau một mùa giải thành công, Southampton tiếp tục bị rút ruột đội hình. 2 ngôi sao sáng nhất trong chiến dịch giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 7 mùa trước là Morgan Schneiderlin và Nathaniel Clyne đã dứt áo ra đi để tìm kiếm những bến đỗ tiềm năng khác lần lượt là M.U và Liverpool.
Mặc dù thu về số tiền 36,5 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, song cho đến thời điểm hiện tại BLĐ đội bóng chưa có sự tăng cường nào đáng kể. Những cái tên như Juanmi, Cedric Soares, Cuco Martina hay Jordy Clasie là chưa đủ để giúp đội bóng chinh chiến trên nhiều mặt trận ở mùa giải tới. Chưa kể, tài năng cũng như đẳng cấp của các tân binh này chưa được kiểm chứng nhiều.
Bên cạnh đó, thủ môn số 1 Fraser Forster của họ dính chấn thương từ mùa giải trước, vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Không có anh, sự chắc chắn của hàng thủ Southampton không còn được đảm bảo ở giai đoạn cuối mùa rồi.
Với những con người hiện có trong đội hình, cộng thêm các tân binh mới cập bến St. Mary's, Southampton vẫn sẽ là một đội bóng thuộc dạng khá trong mặt bằng chung của Premier League. Tuy nhiên, để cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu tại giải quốc nội hay tiến xa tại sân chơi Europa League sẽ là thử thách không hề nhỏ với đoàn quân của HLV Koeman.
Huấn luyện viên: Ronald Koeman (52 tuổi, Hà Lan)
Mới chân ướt chân ráo chuyển tới Premier League, nhưng HLV Koeman đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Lối chơi khoa học, tấn công đa dạng được chiến lược gia người Hà Lan thổi vào đội hình của Southampton. Dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng 52 tuổi, The Saint xuất sắc đánh bại M.U, Arsenal, cầm chân Chelsea hay hủy diệt Aston Villa (6-1) ở vòng đấu áp chót.
Ngôi sao nổi bật: Graziano Pelle (30 tuổi, Italia)
Chuyển tới thi đấu cho Southampton mùa Hè năm 2014 với nhiệm vụ thay thế vị trí của Rickie Lambert chuyển sang Liverpool, Pelle đã nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình. Chân sút người Italia ra sân toàn bộ 38 trận tại Premier League (1 trận từ băng ghế dự bị) và có được 12 bàn thắng. Nếu tính trên tất cả các mặt trận, chân sút 30 tuổi có 16 bàn thắng, nhiều nhất đội.
Bước vào mùa giải mới, Southampton vẫn dựa nhiều vào Pelle, bởi đội bóng chưa có sự tăng cường đáng kể nào trên hàng công.
Như đã đề cập ở trên, HLV Koeman đã truyền cho các học trò lối chơi phòng ngự khoa học và tấn công rất hiệu quả. Sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-2-3-1 với yêu cầu bộ đôi tiền vệ trung tâm chơi chắc chắn bên phần sân nhà, không bị đặt nhiều áp lực dâng cao tấn công. Vấn đề triển khai tấn công ở phía trên được giao cho nhạc trưởng Tadic cùng 2 cầu thủ chạy cánh hỗ trợ cho tiền đạo cắm Pelle.
Mùa giải tới, có lẽ Southampton vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật này, khi những sự bổ sung của HLV Koeman tính đến thời điểm hiện tại đều chỉ để lấp vào các vị trí đã ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
FANTASY
Mùa giải vừa qua, hàng thủ của Soton quá tuyệt vời, giá cả ko quá cao nhưng những Clyne, Bertrand, Fonte đều có tầm 140 điểm và top 10 hậu vệ cao điểm nhất toàn giải. Và đó là những kho điểm Fantasy chứ ko phải hàng công với những Tadic, Pelle. Cuối mùa giải, Mane cũng có tí gọi là lóe sáng nhưng nhìn vào thực lực đội bóng, khó có tin ở mùa giải này, Soton sẽ còn mang về được nhiều điểm Fantasy nữa. Dù sao cũng nên điểm qua về những cầu thủ mới và đáng chú ý của đội bóng này.
1. Pelle: 8.0 - 149 điểm. Thà chọn Benteke 8.5, Giroud 9.0, Berahino 6.5 còn hơn. Chắc sẽ ít HLV chọn cầu thủ này trừ phi Soton đá lên đồng.
2. Mane: 8.0 - 11 bàn, 4 assists, 137 điểm. Cũng khá nhưng giá cao quá. Nếu tầm 6.0 thì đem về dự bị cũng tạm được.
3. Caulker: 5.5 - mới chuyển đến, trung vệ chất lượng nên Yoshida 4.5 sẽ ko có cơ hội thi đấu thường xuyên. Nhưng 5.5 bằng với Bertrand, Fonte, chưa chắc HLV Fantasy mua về. Với 5.5, có nhiều hàng hot hơn.
bây giờ vẫn chưa có bốc thăm chia cặp đấu nhỉ? Hồi hộp quá, vòng đầu tiên mình gặp ai đây? hay ai sẽ là người xui xẻo gặp mình đây ta?
Giải đấu fantasy thăng long kỳ đạo hệt như giải vleague ấy nhỉ, năm sau xuất hiện toàn những tên đội mới, tên đội năm trước cứ mai một dần
NEWCASTLE: CẬY NHỜ MCCLAREN
(BONGDAPLUS)- Nhận lời dẫn dắt Newcastle, HLV Steve McClaren đang đứng trước cả núi áp lực từ BLĐ cũng như NHM đội bóng. Điều cần thiết lúc này là cựu HLV trưởng ĐT Anh phải đưa "Chích chòe" vùng Đông Bắc trở lại với hình ảnh đội bóng lớn một thời của bóng đá Anh.
Kết thúc mùa giải 2013/14 với vị trí thứ 15 trên BXH, Newcastle đặt rất nhiều quyết tâm ở mùa giải mới 2014/15 bằng việc mang về nhiều tân binh được đánh giá cao như Ayoze Perez, Jack Colback, Siem de Jong, Remy Cabella, Emmanuel Riviere, Daryl Janmaat. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Alan Pardew đã thi đấu rất kém cỏi trong giai đoạn đầu mùa khi không có chiến thắng nào sau 8 vòng đấu đầu tiên. Kết thúc giai đoạn lượt đi, "Chích chòe" vùng Đông Bắc chỉ giành vỏn vẹn 3 chiến thắng.
Thời điểm đó, HLV Alan Pardew nhận rất nhiều lời chỉ trích. Song, chiến lược gia người Anh đã giúp hồi sinh Newcastle bằng mạch 6 trận thắng liên tiếp, trong đó có trận đánh bại Man City tại cúp liên đoàn Anh. Sau khi giúp Newcastle thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, do những mâu thuẫn với BLĐ nên HLV Pardew quyết định ra đi và trợ lý John Carver lên tiếp quản bằng bản hợp đồng tới cuối mùa.
Với kinh nghiệm dẫn dắt bằng 0 của Carver, dễ hiểu Newcastle lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng với mạch 8 trận thua liên tiếp và phải chờ tới chiến thắng trước West Ham ở vòng đấu cuối cùng, đội bóng áo sọc đen trắng mới biết số phận của mình ở mùa giải tới vẫn còn ở Premier League.
Sức mạnh, tham vọng và cơ hội ở mùa giải tới
Ngay khi mùa giải 2014/15 kết thúc, BLĐ đội bóng đã sa thải John Carver và bổ nhiệm Steve McClaren, HLV dày dặn kinh nghiệm và từng có nhiều năm chinh chiến tại Premier League cũng như dẫn dắt ĐT Anh.
Về lực lượng, không còn là một Newcastle điên rồ trên TTCN với nhiều bản hợp đồng. Thay vào đó, Chủ tịch Mike Ashley khá thận trọng khi đến lúc này mới mang về 2 tân binh được đánh giá khá cao là Georginio Wijnaldum và Aleksandar Mitrovic.
Với dàn cầu thủ hiện có, cùng sự xuất hiện của những tân binh đã khẳng định được tên tuổi tại Hà Lan cũng như Bỉ, Newcastle sở hữu đội hình thuộc dạng khá so với mặt bằng chung của Premier League. Vấn đề còn thiếu của đội chủ sân St. James's Park chính là sự ổn định và điều đó phụ thuộc nhiều vào cá tính của HLV McClaren. Nếu thi đấu đúng sức và duy trì được sự ổn định, Newcastle hoàn toàn có thể vươn lên nửa trên BXH, thay vì nơm nớp lo sợ xuống hạng như 2 mùa giải vừa qua.
Huấn luyện viên: Steve McClaren (54 tuổi, Anh)
Sau 2 mùa giải không thể giúp Derby County thăng hạng Premier League, HLV McClaren quyết định chia tay đội bóng để trở lại sân chơi cao nhất tại Anh dẫn dắt Newcastle. Với kinh nghiệm 20 năm theo nghiệp huấn luyện, ông được NHM kỳ vọng sẽ giúp đội bóng vùng Đông Bắc tìm lại hình ảnh của một đội bóng từng khiến nhiều ông lớn phải e ngại.
Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, McClaren từng dẫn dắt Middlesbrough, ĐT Anh, Twente, Wolfsburg, Nottingham Forest, QPR, Derby County, ĐT Anh và từng giành chức vô địch Hà Lan (2009/10) cũng như chức vô địch cúp Liên đoàn Anh (2003/04).
Ngôi sao nổi bật: Aleksandar Mitrovic (20 tuổi, Serbia)
Mitrovic năm nay mới 20 tuổi, anh là cái tên được nhiều đội bóng lớn tại châu Âu săn đuổi. Tuy nhiên, rốt cuộc Mitrovic lại chọn Newcastle, một đội bóng ít tên tuổi hơn với lý do rất đơn giản: Anh là một fan của Newcastle và rất hâm mộ cựu tiền đạo đội trưởng đội bóng, Alan Shearer.
Với nhiều NHM, Mitrovic có thể là cái tên khá mới mẻ. Song cầu thủ được ví như "Drogba của Serbia" đã nổi tiếng khá lâu tại quê nhà cũng như tại Bỉ. Trong 2 mùa giải khoác áo Anderlecht, Mitrovic thực sự là ác mộng với các hàng phòng ngự khi anh có 36 bàn thắng sau 69 trận ra sân, góp công lớn giúp đội bóng này lên ngôi vô địch Bỉ mùa 2013/14 cũng như giành Siêu cúp Bỉ năm 2014.
Chiến thuật tối ưu: 4-3-3
Việc chiêu mộ bộ đôi Mitrovic và Wijnaldum cho thấy HLV McClaren đang có sự chuẩn bị chu đáo cho mùa giải mới. Chiến lược gia 54 tuổi có lẽ sẽ trung thành với sơ đồ 4-3-3 mà ông từng dẫn dắt Derby County 2 mùa giải gần đây.
Trong sơ đồ này, vai trò của Wijnaldum sẽ là dẫn dắt lối chơi của Newcastle, hỗ trợ cho anh là tiền vệ trẻ Jack Colback. Anita và Moussa Sissoko sẽ là bộ đôi cầu thủ luân phiên đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự. Trên hàng công, Papis Cisse nhiều khả năng sẽ nhường vị trí tiền đạo cắm cho Mitrovic để dạt ra cánh, tận dụng tốc độ để tạo sức ép lên hàng thủ đối phương. Chân sút trẻ từng gây ấn tượng mùa trước, Ayoze Perez có lẽ cũng sẽ có được một suất đá chính ở vị trí tiền đạo cánh.
Ở hàng thủ, đội trưởng Fabricio Coloccini sau khi giải quyết được những khúc mắc về hợp đồng chắc chắn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí ở trung tâm hàng thủ. Đá cặp với cầu thủ người Argentina có thể sẽ là Chancel Mbemba, cầu thủ chuẩn bị gia nhập đội bóng từ CLB Anderlecht. 2 hành lang cánh là sự phục vụ của Haidara và Janmaat, trong khi vị trí trong khung gỗ thuộc về Tim Krul.
FANTASY
Nếu cần tìm đến cầu thủ thứ 4,5 của hàng hậu vệ, tiền vệ hay 1 tiền đạo giá phải chăng, có tiềm năng, hãy tìm đến với Chích chòe ở mùa này.
Cầu thủ cao điểm Fantasy nhất của Newcastle năm ngoái là 1 hậu vệ cánh: Janmaat. Sau khi Debuchy ra đi, đây là 1 bản hợp đồng sáng giá và hợp lý: trẻ, cao to, kỹ thuật tốt, hòa nhập nhanh. Sau 6 mùa bóng chơi ở hạng cao nhất Hà Lan, Janmaat có tới 10 bàn thắng. Và ngay ở mùa đầu tiên chơi cho Chích Chòe, Janmaat đã có 1 bàn, 8 assists, 8 CS và 14 điểm bonus, quá tốt cho 1 hậu vệ 5.0.
Trung vệ mới Mbemba ko cao lắm, chỉ 1.82m nhưng trẻ và có tới 3 năm sinh: 1988, 1991, 1994, gốc Phi. 63 trận chơi cho Anderlect, Mbemba ghi được 6 bàn thắng. Có vẻ như cầu thủ này sẽ có đất diễn ở giải NHA. Tuy nhiên giá 5.0 có thể khiến các HLV Fantasy lăn tăn đôi chút. 4.5 thì chơi luôn khỏi nghĩ.
Cầu thủ cao điểm Fantasy thứ 2 (114) của New thật đáng ngạc nhiên lại là 1 tiền vệ chuyên về thủ nhiều hơn Jack Colback với giá khởi điểm chỉ 4.5. Tuy nhiên, ở mùa này, giá đã lên 5.0. Cũng lăn tăn để mua ra phết.
Tiền vệ công Wijnaldum sẽ là 1 cái tên khá hot. Giá 7.0 với thành tích ấn tượng 63 bàn ghi trong 220 ở giải Hà Lan. Khả năng đá pen tốt. Liệu có phải là 1 Michu mới?
Tiền đạo mới Mitrovic, trẻ, fan của đội bóng, 6.5. Gần như có thành tích 2 trận ghi 1 bàn. Khá tốt cho 1 đội bóng trung bình. Đây hoàn toàn có thể là 1 giải pháp cho tiền đạo thứ 3.