Huynh coi như đã chạm một tay vào chức vô địch, hàng khủng chém chết hết rồi chỉ cần làng nhàng mấy vòng cuối là đạt mục tiêu
Printable View
Huynh coi như đã chạm một tay vào chức vô địch, hàng khủng chém chết hết rồi chỉ cần làng nhàng mấy vòng cuối là đạt mục tiêu
hóa ra là ăn pháo, may thế, quả này win rồi :D
Thế là Huynh thắng ván thứ 6 chứ tự nhiên thấy ngột ngạt quá căn bệnh này do cảm xúc quá nhiều, cảm ơn LLH
Ku Đệ phản tiên, nhưng chưa kịp xơi Mã thì đã á hự rồi. Huynh qua 6 ải rồi :)
@acmilan: Lúc đó Huynh đi P2-4 bác ạ, kém quân nhưng bên kia gãy voi, kém tốt đầu
Cũng phải thôi so với Huynh nhà mình thì chú đệ vẫn thuộc hàng Đệ thôi còn phải tiến bộ nhiều mới mong ngang hàng với Huynh dược
Ku Đệ đang tự hỏi trận trưoc mình mụ lên thua trận này chưa thấy nước nào mình bị sai sao lại thua là thế nào? A đó là do đẳng cấp của mình còn thua 1 bậc
Có kết quả ván Diệp Khai Nguyên chưa vậy anh em?
Thực ra nước đấu xe của Huynh cũng như nước bắt pháo sau đó của Đệ đều là nước yếu, tuy nhiên con người chứ ko phải máy mà đi chính xác toàn bộ được, cờ tướng đơn giản ai ít sai lầm hơn sẽ là người chiến thắng, thế thôi. Chúc mừng Huynh đã có chiến thắng thứ 6 liên tiếp.
cờ kỳ thủ Lại Lý Huynh cao thật. chứ cờ quá gà như mình mà bị bắt chết cây là thấy run rồi, cứ kiếm đường gỡ cây.
đến cuối ván cờ mà Tiết Hàm Đệ vẫn không ăn được con mã. Lại Lý Huynh quá tự tin , làm hồi hộp cờ gà như mình quá.