Printable View
Các ván đấu chưa có biên bản:
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...77&oe=58DB457E
Ván này đưa ra hình cờ rất hay khiến anh em và cả thầy Cường thẩm mãi không thôi!!!
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...9b&oe=58F0E359
Tú hoa thảm bại trước kỳ thủ trẻ Minh Châu! Ai có thể cản Châu lúc này?
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net...17&oe=591FC681
Siêu nhân Anh Quỳnh rụng rời trước trạng cờ Quý Tị Phạm Quốc Hương trong một kèo chấp rất sâu!
Bảng kết quả ván 6 tạm thời:
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT 1 17 Nguyễn Đức Thuận 4 0 - 1 5 Nguyễn Hưng Hải 5 2 7 Nguyễn Hợp Hải 3.5 1/2 - 1/2 4 Phạm Tuấn Ngọc 19 3 4 Nguyễn Anh Quỳnh 3.5 - 3.5 Đỗ Kim Chung 26 4 2 Hoàng Anh Tú 3 0 - 1 3 Vũ Minh Châu 25 5 24 Trần Thanh Giang 3 1/2 - 1/2 3 Nguyễn Hữu Hoàn 9 6 22 Triệu Sơn Tùng 3 0 - 1 3 Nguyễn Nhật Quang 11 7 23 Trần Duy Tuấn 2.5 0 - 1 3 Nguyễn Văn Hợp 15 8 10 Nguyễn Ngọc Quân 2.5 1 - 0 2.5 Nguyễn Thế Sơn 6 9 14 Nguyễn Việt Tuấn 2 - 2 Lê Minh Thanh 3 10 28 Vũ Tùng Lâm 2 1/2 - 1/2 2 Nguyễn Tùng Lâm 13 11 18 Chu Nhật Huy 2 - 1.5 Phạm Văn Trình 21 12 16 Nguyễn Đình Hoàng 1.5 0 - 1 1 Phạm Văn Thuận 20 13 8 Nguyễn Hữu Anh 1 1/2 - 1/2 0.5 Ng? Xuan Gia Huy 1 14 27 Đỗ Phúc Thành 1 1 - 0 0.5 Nguyễn Thành Trung 12
Hình cờ ván đấu thực chiến giữa Thuận và Hải, đến đây sau khi đen P2-7 ăn mã đỏ ,thì nếu đỏ X8.9 ăn mã đỏ sẽ bất lợi vì đen sẽ phế xe! còn nếu không tình thế cân bằng. Đây là một hình cũng khá hấp dẫn để thẩm...
Trong thực chiến thì Thuận đã xử lý chính xác khi ăn pháo, còn nếu Thuận ăn xe thì chắc mình cũng không muốn bỏ xe... thật là trung cuộc rất khó!
Hậu phế xe nhưng vẫn ăn lại được pháo mã và có thế công rất mạnh. E nhìn ghê ghê đành chịu mất chút tiên. Hic. A Hải ván này trung cuộc điều quân hay quá.
Quá bất ngờ và quá buồn cho Nguyễn Đức Thuận. Thuận, một trong năm nhà vô địch của Câu lạc bộ, để Hưng Hải hạ gục sau 20 nước cờ, thật quá là thê thảm. Thuận đánh thế này lần sau không ai dám đặt cửa Thuận nữa, thật đáng tiếc.
Về ván của Thuận và Hải, hai bên đi tương đối chính xác cho đến nước thứ 14. Nước thứ 15 Thuận sai lầm đi P3-1 chẳng để công mà cũng chẳng để thủ, nhất là chẳng phát huy được vai trò của con Pháo giác, trận thế đi vào tù túng, dẫn đến thua nhanh.
Nước thứ 15 lẽ ra Thuận nên phế Tốt đi B3.1 chắc Hậu phải T5.7; Tiên đi X1-3, vừa giữa Pháo vừa tìm cách thông Xe soi Tịnh. Đến đây nếu Hậu đi T3.5 giữ Tịnh thì Tiên cứ đơn giản đi B1.1 vẫn hơi ưu (có thể pha hòa hoặc thắng nếu đi chính xác), còn nếu Hậu tham ăn Tốt đi M8.9 thì Tiên đi P3-1 vừa soi Tịnh và hăm nước X3-2 bắt Pháo dọa chiếu rút, Hậu lâm vào thế kém.
Trung Tàn của Thuận cũng thuộc loại khá của Clb, hình cờ đơn giản vậy mà để 2 con Pháo 1 con Xe đứng cùng 1 lộ tù túng, chẳng công mà cũng chẳng thủ được, quá buồn. Cũng phải nói tàn của Hưng Hải cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng Thuận thua trong vòng 20 nước thì thật khó tin. May là không mình không nhận thêm 50 cốc bia với Tuấn Anh nữa, không thì đúng là một ngày mồng 1 xui xẻo.
Nhân đây, cũng xin chúc mừng doanh nhân Hoàn đầu tháng đã có lộc, hy vọng tháng cuối năm doanh thu tăng trưởng, anh em lại có thêm bia :sayhavefun
Tuần trước Tuấn Anh đã nuốt 50 cốc bia của Tú. Sang Thứ 5 tuần sau 99% là Tuấn Anh sẽ nướng 50 cốc bia của tôi rồi. Tuấn Anh lại muốn uống thêm 50 cốc nữa không sợ vỡ bùng sao. Tôi không nghĩ Tuấn Anh tuổi Trư Bát Giới đâu. Vì thế, tôi chỉ muốn tản lộc cho doanh nhân Hoàn thôi. Doanh nhân Hoàn làm ăn phát đạt thì Clb bộ cũng có bia và Tuấn Anh cũng có bia uống thôi, lo gì :yup