Quá thông minh luôn, nhưng mà cẩn thận chứ nhờ nhầm ông thua thì rách việc :))
Cập nhật kết quả hết các ván vòng 4 giúp Ad ơi!
Bốc thăm vòng 5 và chiều nay có đánh tiếp ko?
Hóng quá!
Many thks!
Ván đấu trên cả tuyệt vời của Đặng Hữu Trang ,có thể nói với việc vượt qua được ải nặng ký này chân trời phía trước đang rộng thênh thang vô cùng của Trang gà tơ.Vòng đấu sau sẽ là cuộc đối đầu không hề khoan nhượng với Lại Lý Huynh rất mong Trang tơ sẽ giữ vững được đôi chân trên mặt đất và nếu cứ duy trì một phong độ quỷ khốc thần sầu thế này tôi Trần Tuấn Ngọc mạnh dạn đặt cửa Đặng Hữu Trang sẽ có một chiếc vé vào đội tuyển cờ tướng Việt Nam ngay tại giải đấu lần này.Tiếp theo chúng ta cùng nói về Lại Lý Huynh đã không có bất ngờ xảy ra khi Lại Công tử đang thể hiện một hình bóng nhà vô địch thực thụ khi dùng quỷ mị tàn công để khuất phục danh tướng Ngô Ngọc Minh một cách đầy lạnh lùng và bản lĩnh, thật quá khó vào lúc này ở Việt Nam có thể chặn đứng được đà thăng tiến của Âu Dương Công tử vì vậy ván đấu ở vòng tới với Trang Tơ ảnh hưởng quá lớn tới ngôi vô địch tại giải đấu năm nay,trong trường hợp hòa cơ hội sẽ chia đều cho tất cả còn nếu một trong hai người thắng thì với những gì đang diễn ra thì người chiến thắng sẽ nắm tới 70% cơ hội vô địch. Một ứng viên nặng ký khác cho ngôi vương là Quang minh tả sứ vòng này đã bị Vũ Tuấn Nghĩa tiên sinh với lối đánh rất khó chịu chia điểm tuy nhiên phía trước còn rất nhiều vòng đấu cơ hội chưa hẳn đã hết.Nhóm dưới đã bắt đầu bứt lên còn nhóm trên đang tìm cách gia tăng khoảng cách tối đa để đảm bảo về đích an toàn, quý vị và các bạn yêu cờ hãy cùng chờ xem những ván đấu hấp dẫn ở các vòng kế tiếp do các phóng viên chiến trường bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi tường thuật những ván đấu hay nhất để gửi tới mọi người.Xin cảm ơn
Vòng 4 bảng nữ sẽ chứng kiến trận đấu sôi động giữa Hoàng Yến và Phương Thanh nhưng hơi khó hiểu ở chỗ ván 3 Yến tiên,Thanh Hậu thì vòng 4 Phương Thanh được đi tiên mới chính xác. Bởi vì như các anh em đã biết trong cờ tướng nhất là trận đấu giữa các cao thủ ở giải quốc gia việc đi tiên và hậu là khác nhau rất nhiều .Ban tổ chức có thể xem lại bôc thăm vòng này thì đẹp ,vẫn biết đây là hai kỳ thủ cùng đơn vị thậm chí thân thiết như chị em nhưng tôi tin rằng họ sẽ cồng hiến hết sức mình cho người hâm mộ.Tóm lại dù đối thủ có là ai đi chăng nữa tôi vẫn luôn đứng về phía một người là Cao cô nương , Phương Thanh ơi cố lên
Khiếp đảm, đọc những gì bạn ChenJunYu viết mà cổ phải gân lên như gà đang gáy,mặt đỏ tía tai:D, công nhận bạn không những cờ cao mà hơi chắc cũng dài nhất nhì VN. Bạn hâm mộ Cao cô nương vậy mà " không 1 ba lô, cây súng K54" phóng luôn vào cổ vũ, cứ túc trực với băng rôn" Phương Thanh vô địch" ở khách sạn thì ai mà chả iu, giải này chưa động lòng, giải sau ta tiếp tục. Zai chưa vợ sợ gì, sợ thì thua thôi:D