THƯ SÀI GÒN : ÔI Mạng Ảo :
Trước hết xin lỗi các thành viên chân chính , xin lỗi BTC , xin lỗi nhà tài trợ vì bỗng dưng có bài viết không có nhiều dấu ấn chuyên môn này , tuy nhiên nó có liên quan đến hành trình của chúng tôi với giải đấu , những góc khuất không hề đẹp nhưng cũng cần tỏ tường , thế nên ai không khoái thì bỏ qua dùm ạ , cám ơn nhiều ...
Vâng , hôm nay xin được phép không bình luận các diễn biến của vòng 7 bởi bài viết của huấn luyện viên Phạm Mạnh Thừa cùng các ván đấu cũng như hình ảnh trực tiếp của chúng tôi đã chuyển tải được phần lớn những hấp dẫn mà giải đấu này mang lại . Phóng viên chiến trường xin được chuyển sang một đề tài vô cùng nóng sốt trong ngày hôm nay , số là trước lúc lên đường ra Nguyễn Du thì trên TLKD tại topic chữ NGHĨA ở đời đã có một cuộc bút chiến vô cùng hung hãn và cực nhiều đe dọa đến đội ngũ phóng viên , những người đang ngày đêm miệt mài mang tin cờ đến cho mọi nhà . CỤ THỂ LÀ DỌA LÊN CHÉM PHÓNG VIÊN TẠI 143 NGUYỄN DU ( nghĩa đen ) . Tề tựu đông đủ tại nhà thi đấu thì trong lúc chờ đợi giờ G chúng tôi có bàn luận khá nhiều về vấn đề này . Nghĩ cũng lạ , trong lúc nhà thi đấu chỉ có duy nhất 4 phóng viên làm việc ( 1 Kỳ Hữu và 3 Thăng Long Kỳ Đạo ) thì đâu đó trên trang mạng khác lại tràn ngập các ván đấu vô cùng chi tiết mà không hề ghi nguồn , kể ra giới cờ Việt Nam thật lắm siêu nhân , tôi và anh 6789 nhiều năm nay vác laptop đi khắp Việt Nam , kiên cường chụp ảnh ghi chép các diễn biến nhỏ từ những bức ảnh chụp các tờ biên bản phần nhiều là rất kém về mặt hình ảnh ấy vậy mà thua xa vài ba người TTTT ván đấu ở nhà qua ( ấy là các vị ý tự khen nhau như thế ) . Nếu có phản ánh tí ti thì nào là tôi quan hệ nhiều với các kỳ thủ , nào là kỳ thủ nhắn tin về cho tôi ... vv và vv . Các kỳ hữu chắc ai cũng rõ , lo đánh cờ đã khổ bỏ cha rồi với lại luật cấm dùng đt , kể ra các kỳ thủ yêu mến của chúng ta làm được điều đó thì cứ gọi là nổi như ca sĩ THÁI TÀI và cần phải túm ngay các vị trọng tài khả kính lại vì đã xử lý công việc rất không tốt , không hoàn thành trách nhiệm ,phỏng ạ ??? he he . :tlkdcuoi .
À thì nếu bệnh nặng quá thì chỉ nên có 1-2 cá nhân thôi , đằng này đông ra phết và bảo vệ nhau rất là kịch liệt nhá , bác già cỡ 70 tuổi ( công nhận yêu cờ ) , chỗ khác nick đỏ nick xanh oai vệ vô cùng . Đã thề thốt hờn dỗi rời bỏ TLKD rồi mà lại dùng nick clone vào lại dòm ngó , bỗng chốc thấy 1 nick lạ hoắc khác viết bài không hợp ý , thế là nhãn lồng lên châm dầu vào lửa , lôi cả võ Bình Định chán lại lồng người Bình Định vào đe dọa , rồi phân biệt vùng miền vô cùng nặng nề ( liên quan gì đến bọn em chứ ??? ) . Xin lỗi bác chứ già rồi comment làm sao cho bọn trẻ nó nể , đừng có cố chấp thể hiện bản thân , bác thế nào dễ đến nửa cái làng cờ nó biết , bác cũng nổi tiếng lắm chớ bộ nổi thêm làm gì ở quê em nó gọi là nổi quá dễ vớt đấy bác ạ . Với lại hồi xưa cái giải Hải Phòng mở rộng , chúng em cụ thể là Smod Themgaidep đi chụp hầu kèm tâm tình với bác cực nhiều hình ảnh về thành phố Cảng mà khi xưa bác đã sống ở đó và yêu nó ( lúc đó bác có nghĩ đến vùng miền không ??? ) , tận tụy với bác như thế mà giờ bác lại đổi khác nhanh ghê , bác sẵn sàng dọa nạt bọn em , em thật bác bác BẠC NHƯ VÔI bác ạ .
Nhân tiện lại có bạn trẻ dưới vùng gạo trắng nước trong ( nick cũng đao kiếm loảng xoảng kèm mộng đế vương ) , cũng oai vệ cống hiến cho làng cờ lắm , múa phím xúc xiểm người nọ người kia .Nói cho bạn trẻ biết , tôi xuống Cần Thơ cùng anh em 2 bận vào cuối 2013 ( A2 ) và đầu 2014 ( Đấu thủ mạnh ) . Cả hội trường khách sạn chỉ có nhóm PVCT TLKD và anh Tiến banghuu làm biên bản thôi , có thấy mặt bạn thò ra làm được cái nào đâu , mà cũng có ván đấu , cũng hoan hô nhau như đúng rồi . Nhân tiện nhắc bạn về cái giải HIỆU ÚY BÔI 2014 mà diễn đàn tôi làm ( cái vụ BÔI này tốn nhiều giấy mực lắm ) , cái việc của chúng tôi là tốt đẹp cho phong trào , không phải chỗ để các bạn nhảy vào tranh hôi chê bai này nọ , Hán Việt cũng là một phần của ngôn ngữ Việt Nam , nhất là đối với cờ thì có quá nhiều từ chuyên môn , chẳng lẽ tôi đi dậy bọn trẻ con hoặc lên truyền hình nói về cờ tướng . Tôi lại phải bảo : VÀO PHÁO CÙNG BÊN XE ĐI NGANG ĐẤM TỐT CỘT 7 VỚI TỐT CỘT 3 ĐÁNH NHAU VỚI 2 XE ĐI DỌC RỒI LẠI ĐI NGANG thay vì : Tiên thuận pháo trực xa lưỡng đầu xa đối với hậu song hoành xa thì bạn trẻ mới thỏa chắc ??? tôi cứ nghĩ đến cái câu của Bờ lốc Bọ Lập nổi tiếng , tiêu đề NGU CHI NGU TÀN BẠO . Muốn đọc cho mở mắt ra thì lại lên GU GỜ mà sớt NHÁ ...
Cả cái Việt Nam này biết chúng tôi không nề hà điều gì , Cần Thơ cũng đi , Phú Yên cũng lại , Nha Trang Đà Nẵng thì dầy đặc , Sài Gòn nhẵn mặt khỏi kể nhiều , Trung Quốc thì cũng vừa Dương Quan Lân Bôi bủng xong . ĐI TOÀN BẰNG TIỀN MẶT ĐẤY NHÉ , KHÔNG ÍT ĐÂU NHÉ . Thế mấy ông vỗ ngực bồm bộp TÔI VÌ PHONG TRÀO đã bao giờ chui ra khỏi tổ mò ra ngoài Bắc chưa , chưa đúng không ??? , chưa thì mở to mắt ra đọc tiếp nhé ...
Còn bây giờ làm một trang mạng về cờ dễ lắm ý , có tầm triệu rưởi để xây dựng 1 cái VBB crack free thôi , khéo tìm em nào sinh viên dễ giảm thành 7 lít ý ( nhớ tham khảo cách xây dựng các box lớn nhỏ của TLKD rồi chỉnh sửa tí ti , đổi chỗ đi cho đỡ lộ ).Lập 1 lúc 7-8 ông admin nick đỏ , 2 chục ông Smod nick lá cây đậm đậm .Trà đá lấy một ít biên bản hình ảnh đầy trên Internet , rồi học cái phần mềm có dậy censored che chữ ký tác giả đi ( nói đến đoạn này lại liên tưởng đến JAV JAPAN : xoatay ) . Đưa lên mạng , up lên face , tag người này người nọ, gào lên là tôi yêu cờ , tôi đam mê , thành viên không có thì cứ tự lập nick đấy mà cảm ơn nhau , rồi lập số truy cập ảo , tính view tưởng tượng , mà NHƯ LAI THẦN CHƯỞNG . Rồi đến vài cái kỳ đài hoặc sới cờ , đi lạnh vênh vang tuyên bố EM nhất VIỆT NAM , diễn đàn em cũng NHẤT VIỆT NAM , cậu kỳ thủ trẻ nào cũng em em cháu em , danh thủ nào cũng bạn bè em với ân tình đằm thắm ( xong rồi không vừa ý cắn lại ngay tức thì ), hố hố , nổi ngay , cái gương của KENNYSANG và LỆ RƠI trên Sâu Bít nó sờ sờ và chì chạt ra đấy , tha hồ mà mộng tưởng nhé :cuoihihi .
Với lại đừng khoe là quen với PC 45 với lại A68 , xong rồi lại quan hệ rộng với anh em giang hồ , nói thật khoe ít thôi nhà này đầy CÔNG AN đây này , quanh chỗ ở từ bé toàn đầu GẤU đầu MÈO đây này . Dọa không sợ đâu , thật đấy . Có bên an ninh nào rỗi hơi trong giờ làm việc nhà nước bày đặt đi chek IP hộ mấy thằng anh hùng bàn phím không , còn giang hồ người ta trọng ân tình lắm , người ta không bảo vệ với lại quan hệ với các bọn lá mặt lá trái , cái bọn sống bạc nghĩa vô ơn , không có tình người đâu . Còn đám bọn tôi cũng chẳng hơn ai , chẳng đe dọa ai , nhưng đang yên đang lành mà tự nhiên sờ đến bọn tôi , thì SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT ĐÂU , án sau nó chồng lên án trước đấy , nghe chửa ???
BỌN TÔI bỏ vợ con công việc ở Hà Nội , Điện Biên , Hải Phòng vào đây cống hiến làm việc ( kinh nghiệm chiến trường cả đời lẫn đạo không ít à nha ). Trước là vì phong trào cờ toàn quốc , vì diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo .Sau là vì lời hứa với đại ca , sau nữa là vì anh em bạn bè phương Nam . Tập trung hết tâm lực làm việc , bỏ qua những chuyện thị phi , những ghen tức đố kỵ đầy rẫy , tìm đường sáng trong chỗ tối . Từ chiều đến giờ biết bao cuộc điện thoại quan tâm từ Nam chí Bắc hỏi han để can thiệp dùm . Hiền thì hiền thật đấy , nhưng thịt người nó tanh lắm , thịt lợn còn ế đầy chợ kia kìa , đừng có DỌA , nghe câu : TAO LẠI SỢ MÀY QUÁ chưa ??? chưa nghe thì hôm nay nghe rồi đấy nhớ : xoatay ...
ĐÚNG LÀ CỤC KÍT TRÔI SÔNG MÀ CỨ TƯỞNG MÌNH LÀ XÀ BÔNG HÀN QUỐC , phát chán ... :tlkdcuoi .
Bonus cái ảnh ( có thể liên quan hoặc không liên quan ) chứng minh về việc nhịn đói làm bài và ăn tối lúc 11h nhé :
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...61_574_574.jpg
Và cuối cùng , vẫn là chúc ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp , hẹn gặp lại các bạn với những diễn biến nóng bỏng của vòng 8 giải vô địch cờ tướng thành phố Hồ Chí Minh , cup NERO PAINT 2014 ...
Trung_cadan , từ quận 11 , thành phố Hồ Chí Minh ...