Chiều nay bàn cụ thể tình hình nhân sự anh nhé!
Printable View
6h30 e co mat. Mong sẽ kịp chụp a. Hj
Em đang bận việc, chắc ra muộn hơn ạ
XUẤT QUÂN ANH EM CLUB...
Hôm nay, CLB đã tụ họp gần như đông đủ (chỉ thiếu Cao Bá Thu) tại CADAN CAFE để chuẩn bị cho mùa giải mới.
Một buổi dợt cờ, chuẩn bị cho mùa giải mới thật sự vui vẻ. Chỉ tiếc nhiều AE phải về sớm nên k tham gia được buổi liên hoan bia bọt sau đó.
Chúc Anh Em 2 ra quân 2 trận đầu thành công!
http://upanhtocdo.com/image.php?di=6T9D
Ảnh trên thiếu Minh Ali, Đỗ Sỹ Đăng, Hùng Pandora, Dũng Mèo già (đến muộn), Cao Bá Thu, Dơn kỳ soái cùng các bạn ở xa như Thắng taotung, Bình Trà...
Vụ này ko biết nên em về trước.tiếc quá :(
VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
Gặp Tứ phương Huynh đệ, nhưng tưởng AE2 đã có được một kết quả khả quan trong trận mở màn mùa giải mới. Nhưng diễn biến đã không như vậy.
Trong 4 bàn, chỉ duy nhất "tân binh" Phan Đức Quyền thể hiện phong độ tốt, khai cuộc bình ổn và tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để giành chiến thắng. :win
Ở bàn 1, Đỗ Sỹ Đăng đi hậu đối đầu với kỳ thủ số 1 của đội bạn là Trung Kiên, bày trận phản cung mã để đối phó. Giai đoạn khai - trung, Đăng đi mấy nước không tích cực lắm, dẫn tới bị kém thế. Vào trung cuộc vẫn còn cơ hội đá hòa, nhưng cũng không nắm bắt được. Rụt cục thất thủ trong hình cờ tàn kém 2 tốt. :lose
Bàn 3, Triệu Thanh Tuấn chọn đường hướng phát triển ván cờ không tích cực (sau khi đấu 1 xe, nên phát triển ngay quân xe còn lại bằng nước X1.1 để chuyển cánh, phối hợp với con pháo 9; nhưng Tuấn lại mất phương hướng vật pháo 9 sang tốt thành ra thiếu điểm đánh rõ ràng...), tình thế cứ kém dần. Tới trung cuộc, thất bại tưởng đã quá rõ ràng vì kém quân, kém thế. Ai ngờ, "giữa đường lượm được bí kíp" vì đối thủ hơi non trong công sát, bất ngờ thủ hòa! :khivotay
Bàn cuối, Thái odukich cũng phạm sai lầm trong khai cuộc, phán đoán tình thế cũng không chuẩn (lẽ ra có thể tận dụng việc đối phương đi quân Mã nhiều nước để tranh tiên, lấn thế) nên hình cờ không tốt. Trung cuộc, Thái sót nước, bị vỡ sĩ, càng đánh càng "cửa nhà tan hoang", thế thua đã định. Cuối cùng vẫn không thể đỡ được dù từng có lúc tưởng như có cơ hội lật ngược vì đối thủ sát cuộc không thật bén... :buon
3-5 là tỷ số mà Gia Cát Dự của TLKD đã tiên đoán, mỗi tội đảo ngược tên đội thắng!:baiphuc1
Hôm nay, AE2 thi đấu trận thứ 2 gặp Kỳ Hữu 2. Rất mong kết quả sẽ thuận lợi!
Chúc mừng AnhEm2 đã có chiến thắng dòn giã trước KỳHữu2 dành 3 điểm đầu tiên ! :win
Đỗ Sỹ Đăng khai cuộc lép lòi mặt nhăn như tã :tlbc. Em ra động viên phát tinh thần lên hẳn đập cây ầm ầm, đối thủ mất tập trung ko khóa xe bị ông ẻm dắt ngay con SH :win
Chúc mừng chiến thắng của AE2 !