Ván Hưng - Bảo hấp dẫn quá, anh em PV cập nhật tiếp nước đi cho mọi người xem nào...
Ván Hưng - Bảo hấp dẫn quá, anh em PV cập nhật tiếp nước đi cho mọi người xem nào...
Nguyễn Thành Bảo hậu thua Đào Quốc Hưng
Trong TH Anh Khoa thắng ( khả năng cao ) thì anh vẫn thuộc dạng tốp nhóm 7,5 đ thì ko cần các bàn liên quan . Tuy nhiên ván đấu quan trọng tranh chấp trực tiếp vẫn là giữa Quốc Hưng vs Thành Bảo . Ko rõ diễn biến hiện nay ra sao nếu như hình cờ thì vẫn chưa nói điều gì bởi đẳng cấp hàng đầu VN cờ này lợi hại mỗi bên 1 nửa chứ chưa biết được ....
Như vậy là 90 % đoàn thành phố sẽ lên ngôi vô địch , 1 lần nữa xin chúc mừng đội cờ có thực lực mạnh nhất Việt Nam hiện nay !!!
Nhờ các A E chiến trường cập nhật dùm ván đấu a Hung - a Bảo với ạ.
@:themgaidep thua độ rồi kìa,lần sau nhớ rút kinh nghiệm muốn Bảo thắng thì phải lấy độ ngược lại lấy Hưng thắng chấp Bảo hòa cho được nhé(giống đồng hành cùng euro themgaidep đi cửa nào là mọi người phải đánh ngược lại đấy hehe),binladen lắm cơ.
Tiếng nói của bản lĩnh và đẳng cấp lên tiếng đúng lúc , 1 lần nữa Hà Nội rơi xuống thất vọng cùng cực khi cầm vàng lại để vàng rơi , thiếu 1 chút may mắn và sự chính xác để có thể tiếp cận ngôi vương . Thôi thì các cổ động viên của thủ đô đành chờ đợi vinh quang vào thời gian tới vậy :) !!!
Biên bản ván đấu của Nguyễn Thành Bảo đã được cập nhật , mời mọi người theo dõi !!!
Hà Nội lại một lần nữa thua ở ván quyết định, ở vị trí quyết định (năm ngoái cũng là Vũ Huy Cường thua Đào Quốc Hưng)
Năm nay lại là Nguyễn Thành Bảo thua Đào Quốc Hưng. Đào Quốc Hưng "vay" của Hà Nội nhiều quá.
Bao giờ Hà Nội mới có người "đòi" được đây!!! Lớp kỳ thủ hiện nay đúng là đã đến đỉnh rồi,lớp kế cận thì quá mong manh.:tlbc:duoiga:duoiga:duoiga:duoiga:duoiga
Vắng Quang Minh Tá Sứ Nguyễn Hoàng Lâm nhưng TPHCM lại vô địch xin chúc mừng thành công của các kỳ thủ đến từ TP mang tên Bác .... Năm sau nếu Lâm xuất chiến hội quân cùng A Sáng , A Minh , Quốc Hưng ( Tứ Trụ triều đình là 4 tướng mạnh nhất TP )cùng 1 dàn tuyến 2 " cực kỳ khó chịu " gồm Trần Chánh Tâm , Nguyễn Trần Đỗ Ninh , Trần Thanh Tân , Nguyễn Minh Nhật Quang thì vẫn cứ là rào càn lớn cho tất cả các đoàn còn lại :lanh.
Nỗi buồn của đoàn Hà Nội , các VDV và HLV đang thẩm cờ sau trận đấu , quá nuối tiếc :
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
Đào Quốc Hưng đánh mấy bàn cờ khai cục không có gì nhưng trung , tàn xử lý hay quá . Xem mấy bàn cờ cũng thấm ra 1 số điều mình hạn chế khi xử lý ở trung cục .
Nguyễn Thành Bảo đánh ván này cảm giác không đúng phong độ, sau 20 nước đã cảm giác bất an ở cánh trái. Thất vọng toàn tập.
Cập nhật kết quá ván đấu cuối cùng giải A2 2012 :
1 9 Trềnh A Sáng HCM 1-1 Lại Lý Huynh BDU 10
2 11 Trương A Minh HCM 1-1 Tôn Thất Nhật Tân DAN 2
3 1 Đào Quốc Hưng HCM 2-0 Nguyễn Thành Bảo HNO 5
4 3 Uông Dương Bắc BRV 7 7 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 22
5 39 Nguyễn Văn Tới BDI 1-1 Nguyễn Quốc Năng BRV 18
6 7 Lại Tuấn Anh HNO 1-0 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 12
7 31 Nguyễn Quốc Tiến BCA 2-0 Đào Cao Khoa HNO 6
8 38 Hoàng Trọng Thắng BDU 1-1 Trần Quyết Thắng HNO 13
9 19 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 2-0 Lưu Minh Hiệp KHO 100
10 37 Diệp Khai Hằng BDU 1-1 Trần Chánh Tâm HCM 20
11 50 Trần Thanh Tân HCM 6 6 Trần Văn Ninh DAN 4
12 54 Phạm Văn Huy HPH 6 6 Diệp Khai Nguyên HCM 8
13 56 Nguyễn Anh Quân BCA 6 6 Vò Minh Nhất BPH 15
14 23 Dương Nghiệp Lương BRV 6 6 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 77
15 64 Phan Tri Châu BDU 6 6 Ngô Ngọc Minh BPH 25
16 133 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 1-1 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 26
17 29 Nguyễn Khánh Minh QBI 6 6 Nguyễn Công Chương KHO 113
18 126 Lưu Khánh Thịnh HYE 6 6 Hà Văn Tiến BCA 32
19 35 Bùi Thanh Long DAN 6 6 Nguyễn Thanh Tùng BDU 124
20 87 Nguyễn Văn Thanh HPH 6 6 Trần Quang Nhật BDI 36
21 44 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 2-0 Trần Quốc Việt BDU 41
22 81 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 1-1 Lê Văn Bình BRV 131
23 55 Trịnh Văn Thanh BDU 0-2 Bùi Xuân Trọng HPH 14
24 17 Bùi Quốc Khánh DAN 2-0 Nguyễn Hữu Tân BDU 86
25 21 Nguyễn Anh Hoàng BDU 0-2 Phan Hùng Chí HCM 118
26 112 Lê Văn Ngàn KHO 5½ 5½ Nguyễn Hữu Hùng BPH 24
27 27 Phùng Quang Điệp BPH 5½ 5½ Đồng Tân Cương BDU 119
28 95 Tô Thiên Tường BDU 2-0 Nguyễn Trí Độ BPH 30
29 75 Trương Lê Hoàng HCM 5½ 5½ Nguyễn Hoàng Lâm BDU 34
30 45 Võ Văn Dũng BDI 0-2 Nguyễn Thanh Dũng BDU 121
31 46 Bùi Dương Trân BDU 5½ 5½ Trần Cẩm Long KHO 110
32 48 Vũ Thái Hòa HPH 0-2 Nguyễn Phụ Xuân BDU 122
33 16 Vũ Hữu Cường HNO 1-1 Dương Đức Trí KHO 98
34 128 Nguyễn Huy Tùng HYE 2-0 Võ Văn Chương DAN 40
35 53 Trần Anh Duy HCM 1-1 Lê Hùng Sơn KHO 101
36 59 Phan Minh Tùng DAN 1-1 Phạm Trung Thành BDI 88
37 67 Nguyễn Hữu Dư LDO 1-1 Hà Duy Tấn KHO 106
38 68 Nguyễn Anh Đức CTH 1-1 Lê Ngọc Rạng KHO 107
39 134 Lê Văn Quí BRV 1-1 Văn Nhất Hậu HCM 74
40 85 Nguyễn Cao Sơn TNG 1-1 Huỳnh Văn Tèo KHO 114
ket qua ban anh Châu và Ngô Ngọc Minh thế nào anh em ơi...
41 123 Nguyễn Long Hải BDU 1-1 Trương Đình Vũ DAN 61
42 91 Trương Văn Thi BCA 2-0 Nguyễn Hùng Dũng HCM 69
43 73 Hứa Quang Hậu CTH 4½ 4½ Đỗ Hữu Tuấn TNG 96
44 99 Lê Thành Công KHO 4½ 4½ Huỳnh Linh CTH 78
45 79 Võ Minh Lộc BDU 0-2 Huỳnh Khoa Thuật KHO 102
46 104 Phan Vinh Tân KHO 0-2 Mong Nhi BDU 80
47 83 Đỗ Hồng Sơn BCA 0-2 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 135
48 109 Lương Hải Đường KHO 4½ 4½ Trần Văn Thanh BPH 90
49 125 Đặng Hữu Trang HYE 2-0 Lê Hải Ninh BCA 28
50 33 Nguyễn Thanh Lưu BDI 0-2 Ngô Hồng Thuận HCM 60
51 43 Phan Trung Anh QBI 2-0 Hoàng Thái Sơn TNG 84
52 47 Nguyễn Thăng Long HNO 2-0 Lê Thanh Nghị QBI 63
53 132 Vi Văn Thái BRV 1-1 Hà Trung Tín BDU 51
54 94 Nguyễn Thành Trung DAN 1-1 Lê Minh Trí HCM 58
55 93 Nguyễn Đức Toàn DAN 0-2 Phạm Tấn Tình BDI 42
56 97 Trần Nguyên Tuấn DAN 2-0 Phan Phúc Trường BDU 49
57 52 Nguyễn Thanh Tùng BDU 3½ 3½ Trần Thanh Châu KHO 103
58 57 Nguyễn Kỳ Sơn BCA 1-1 Hồ Sĩ Đăng Huy KHO 116
59 108 Nguyễn Đức Quang KHO 2-0 Nguyễn Phùng Xuân BPH 62
60 72 Lê Anh Hào HCM 2-0 Phùng Minh Dũng HYE 129
61 111 Nguyễn Ngọc Trí KHO 3½ 3½ Phan Duy Thành QBI 89
62 65 Hoàng Thái Cương TNG 0-2 Trần Huỳnh Si La DAN 82
63 117 Nguyễn Thanh Phong KHO 2-0 Nguyễn Viết Tuấn HYE 127
64 70 Lê Trường Giang LDO 2-0 Trần Ngọc An HNO 130
65 105 Lê Ngọc Tuyền KHO 2 0 bye
66 66 Huỳnh Trí Diển BDU 2 0 not paired
67 71 Lại Văn Giáo BDU 1 0 not paired
68 76 Nguyễn Tiến Huy LDO 0 0 not paired
69 92 Huỳnh Đức Thuận LDO 2½ 0 not paired
70 115 Trịnh Xuân Dục KHO 0 0 not paired
71 120 Võ Đại Bảo Phú BDU 1½ 0 not paired
Anh Bảo đi sau đóng pháo đầu nên hơi lép một tý, nhưng ý đồ là anh muốn xô sát để có thắng thua, chứ nếu anh Bảo đánh chắc chắn thì 98% có thể hòa hoặc thắng nhưng anh không muốn thế! Thật tiếc cho anh và đoàn Hà Nội, một lần nữa chúng ta lại phải chờ thôi!
A Khoa cũng thua luôn hơi thất vọng chút ...
Nhờ anh em phóng viên cập nhật tiếp ván của Tùng LG!
Trong bất cứ giải nào, HCM tham gia luôn có đến 7 kỳ thủ sẵn sàng đua tranh top 10, người này "chìm xuống bảng xếp hạng" thì lại có người khác vượt lên. Tuyến 1, tuyến 2 đều "chia lửa" cho nhau. Còn Hà Nội tuy tham gia với số lượng cũng đông đảo nhưng tranh đua thì số lượng chỉ bằng khoảng 50% so với HCM :nemgach
Trong vài năm trở lại đây, Hà Nội quá phụ thuộc vào Nguyễn Thành Bảo, nhưng kết quả các giải đó cho thấy Hà Nội không thể mong đợi nhiều hơn nữa từ Nguyễn Thành Bảo. :botay
Cờ HN và cờ HCM đánh giải giống với hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam đua tranh với bóng đá Thái Lan tại SEA GAMES, luôn khát khao "soán ngôi" trong tình trạng không bằng về "chất" và "lượng".:tlbc
HCM win không đơn giản là vì họ có "võ sỹ giác đấu" Đào Quốc Hưng.:buon
@ Cadan : Cho anh xin hình cờ của Tùng LG cái(mê tín giống hôm qua quá),thanhs.
Chỗ đó xô xát thì buộc phải hở cánh rồi , Đào cho anh Bảo qua sông con tốt lúc đó tâm lý người chơi cờ bình thường là ko có chuyện lùi lại rồi . Nếu ko đủ can đảm trước 1 danh thủ như Nguyễn Thành Bảo chắc ko dám để khống chốt qua sông hình cờ đó . Tuy nói đánh rắn thì khó ai ăn Bảo nhưng bàn này so đọ trung cục hay .
Mọi người có vẻ kỳ vọng nhiều về đoàn HN quá nhỉ ! Về nhì hay về ba cũng có cái hay của nó đấy chứ . Thua keo này mình bày keo khác.
Uông Dương Bắc 1-1 Nguyễn Ngọc Tùng !!!
Chúc mừng Tùng LG đạt danh hiệu kiện tướng quốc gia !!!
Chuyển sang 1 số bàn khác :
Lưu Khánh Thịnh kém cây Hà Tiến của BCA .
Nguyễn Anh Quân kém chút so với Võ Minh Nhất của Bình Phước !!!
ban cua phung quang diep sao roi a trung_cadan.
Khóa nick 7 ngày do lỗi viết bài không dấu tiếng Việt dù đã được nhắc nhở nhiều lần.
Hà nôi có lẽ còn phải đứng sau TPHCM nhiều năm nữa, đó là một thực tế. Trừ khi Lâm tay dài chuyển về quê sinh sốnng thì may ra HN có cơ hội soán ngôi.
Phạm Văn Huy vs Diệp Khải Nguyên :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
Nguyễn Anh Quân vs Võ Minh Nhất :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
Lưu Khánh Thịnh 0-2 Hà Văn Tiến :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
Phùng Quang Điệp thắng các bác nhé !!!
Thắng hay thua cũng không sao,điều đáng nói là sự cố gắng vươn lên mạnh mẽ của Nguyễn Ngọc Tùng và Lại Việt Trường.Hoan hô các em.Chúc đoàn Hà nội thành công vào những giải sau vì chiến thắng không bao giờ là muộn cả.Xin chân thành cảm ơn các anh em phóng viên chiến trường đã chuyển đến đông đảo người yêu cờ những thông tin nóng hổi từ giải đấu.Xin cảm ơn
Em Huy có cửa thắng Diệp Khai Nguyên cao quá ko rõ đến lượt ai đi ?
Hơi tiếc cho anh Thịnh , chúc mừng em Hà Văn Tiến đánh cao quá khi nào rảnh về Hà Nội có dịp tập huấn với anh mấy bàn cờ em nhé :D !
Cố lên Huy,hình cờ đến đây là hội đủ yếu tố để em thắng rồi.Cố gắng bình tĩnh xử lý chính xác nhé.Thẳng tay B5.1 phá Sĩ là xong đấy.Cố lên,giấc mơ A1 đang ở gần trước mắt rồi.Nếu em thắng được 7 điểm không biết chừng còn được tham dự giải Đấu thủ mạnh toàn quốc 2012 vào cuối năm nữa.Cố lên,cố lên !!! hehe