Cổ vũ cho NTDN đang trong thời gian thi đấu thì ở nhà có chuyện buồn nhưng anh vẫn vượt qua và vào đến trận chung kết. Chúc anh thành công và giành CUP vô địch nhé.
Cổ vũ cho NTDN đang trong thời gian thi đấu thì ở nhà có chuyện buồn nhưng anh vẫn vượt qua và vào đến trận chung kết. Chúc anh thành công và giành CUP vô địch nhé.
Vụ cờ nhanh là bửu bối của anh Ninh, LLH mà ko cẩn thận lại chui vào hồ lô thôi
Huynh đi tiên nhưng ko gây khó khăn gì đc cho anh Ninh. Mọi thứ đang diễn ra theo chiến thuật của anh Ninh chăng?
mấy bác nhà ta trọng nam khinh nữ quá , chẳng nghe ai bàn tán về chung kết nữ cả
Không biết vì các Lâu tiểu thư đang đấu hay lại là các nữ bác sỹ mà biên bản chậm nhỉ.
Các PVCT thông cảm nhé. đói quá rồi.
Trong khi hồi hộpchờ CK lượt về, các anh em giải trí bằng hình vui sau cho bớt căng thẳng nhé, khà khà:
http://img96.imageshack.us/img96/6018/ninhnguyen.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Hình ảnh các kỳ thủ thi đấu trong ngày hôm nay:
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...76_574_574.jpg
Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng)
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
Diệp Khai Nguyên (TP HCM)
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TP HCM)
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...22_574_574.jpg
Lại Lý Huynh (Bình Dương)
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...98_574_574.jpg
Ngô Lan Hương (TP HCM)
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...25_574_574.jpg
Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định)
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpg
Đàm Thị Thùy Dung (TP HCM)
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...53_574_574.jpg
Nguyễn Hoàng Yến (TP HCM)
Giờ mới xem lại ván cờ nhanh hôm qua, tiếc cho bác Nguyên quá, ván đó ưu thời gian lớn và thế trận cân bằng, đỏ chưa có đường lên cây tấn công. Chỉ vì nước X8.3 và thua cả bàn cờ :(
Cập nhật kết quả:
Thị Thùy Dung (HCM) 0,5 - 0,5 Nguyễn Hoàng Yến (HCM)
Ngô Lan Hương (HCM) 1 - 0 Hồ Thị Thanh Hồng (BDI)
Danh thủ Ngô Lan Hương quả thật danh bất hư truyền , mặc dù Hồ Thị Thanh Hồng còn 30 s từ các đây vài chục nước vẫn kiên cường chống đỡ không ngừng , nhưng cuối cùng không thể qua nổi được sức ép từ phía đấu thủ mạnh nhất hiện nay nên đã buông kiếm đầu hàng , trận lượt về sẽ được tổ chức vào sáng ngày mai ( 8h30 ) .
Tổng hợp ngày thi đấu chung kết lượt đi :
- Lại Lý Huynh 1-1 NGuyễn Trần Đỗ Ninh
- Tôn Thất NHật Tân 2-0 Diệp Khai Nguyên
- Đàm Thị Thùy Dung 1-1 Nguyễn Hoàng Yến
- Ngô Lan Hương 2-0 Hồ Thị Thanh Hồng
Anh Tân trước có món Ngũ Lục Chảo giờ chuyển sang cưỡi voi tưởng lên voi thì ăn kẹo ai dè vẫn chơi ! Bàn cờ chớp hơi ưu 1 chút nhưng lúc cần thiết Huynh đi nước tỉnh táo m7.6 bắt chết xe lật ngược bàn cờ . Trước đó 1 nước anh Tân có thể đổi 3 bằng nước x3.3 ăn pháo rồi ăn Mã 7 đuổi mã 2 và tượng vẫn ngon . Nhưng Huynh đánh cờ nhanh bản lĩnh thật , khả năng trận CK đẩy đến loạt Pennaty cũng khá là cao !!
[QUOTE=phatruhi;319010]Xét chút quy luật xem sao:
Anh Ninh:
Tứ kết đi hậu thua, sau đó thắng lại và thắng cờ nhanh.
Bán kết: y như tứ kết
Chung kết đi hậu lại hòa :botay
Huynh:
Tứ kết đi tiên hòa, đi hậu thắng
Bán kết đi tiên thua, đi hậu thắng, thắng cờ nhanh.
Chung kết đi tiên hòa --> đi hậu thắng chăng:angel
Mọi thống kê chỉ để tham khảo nhưng vào đến đây rồi dự đoán tý cho vui: HUYNH đi hậu thắng và vô địch. Sự trở lại được không thể mong đợi gì hơn
đối những người đã ủng hộ Huynh trong thời gian khó khăn vừa qua khi vướng vào một số vấn đề ngoài chuyên môn khiến em không thể thi đấu đỉnh cao: Đứng đầu cả 2 giải đấu danh giá nhất cả nước A1, A2.
Cố lên Huynh nhé :angel
Ngô Lan Hương hình như lấy chồng nước ngoài rồi thì phải. Không biết trong tương lai chị có còn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nữa hay không.
Lấy chồng thì phải theo chồng đó là đạo lý của người Việt, nhưng nếu chị thi đấu cho nước bạn thì thật đáng tiếc.
Dù thế nào thì mình cũng rất hâm mộ lối đánh cờ cũng như cuộc sống đời thường của chị.
Vẫn cảm giác Lại Lý Huynh có chút gì đó mang đậm thần thái của nhà vô địch.
Ngô Lan Hương thì khỏi bàn rồi:hoa2
Đây là ván
Ngô lan Hương 1-0 Hồ thị thanh Hồng (Lượt đi)CHÀO.
Năm nay mong có sự đổi mới ở ngôi vô địch,giải nam thì chắc rồi nhưng muốn Huynh lên ngôi hơn còn giải nữ thì HCM vô địch nhiều quá rồi,Lan Hương cũng vậy nên mình mong cho Thanh Hồng lên ngôi(chắc tại cô bé này trùng tên với bà xã mình đây),vẫn biết là quá khó cho Hồng nhưng nếu ngược dòng thành công ở lượt về thì sẽ lợi thế tâm lý hơn ở loạt penanty cân não.
Lại Lý Huynh khởi đầu vòng bảng khá chật vật, tưởng chừng không vào nổi top 8 khi ván đầu hậu thủ bị Ng Minh Nhật Quang chia điểm, ván 2 là thảm họa khi tiên thủ lại thất bại trước Xích cước Phùng Quang Điệp. Tuy nhiên sau đó là sự bứt phá với 4 thắng lợi liên tiếp ở các ván 3 đến 6 và hòa kỹ thuật với Tôn Thất Nhật Tân ở ván 7 để chắc suất bước vào vòng nock out. Vượt qua Trềnh A Sáng tại tứ kết (với 1 thắng, 1 hòa) và Tôn Thất Nhật Tân ở bán kết (1 thắng, 1 thua cờ chậm, thắng penalty) anh đã suất sắc bước vào chung kết với Nguyễn Trần Đỗ Ninh. Cơ hội lớn cho Huynh khi lần đầu vô địch giải A1 danh giá để có thể đại diện cho VN bước ra vũ đài quốc tế. Khi Thành Bảo, Lâm tay dài có dấu hiệu sa sút, anh Sáng đã bắt đầu chịu gánh nặng của tuổi tác thì Huynh chính là sự kỳ vọng lớn cho VN nhờ vào tuổi trẻ, tài năng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi đã từng hậu thủ cầm hòa Hứa Ngân Xuyên (các kỳ thủ khác của VN chưa làm được điều này) và thắng nhiều cao thủ TQ khác như Triệu Quốc Vinh, .v.v.
Chúc Huynh thành công và có sự trưởng thành lớn sau giải đấu này.
Ý mình là anh Nguyên chỉ cần hòa là ok bạn à.Trong trường hợp anh Nguyên tiến xe bắt mã thì anh Ninh chắc là phải thoái xe giữ mã,anh Nguyên chỉ cần tách phao ra biên đổi quân là hòa vì lúc đó anh Nguyên còn hơn time mà.
Nhưng có lẽ may mắn bao giờ cũng đi kèm trong mọi cuộc chơi.Hôm nay nhìn anh Nguyên với anh Tân đánh cờ mà khuôn mặt buồn quá.Thôi 2 anh cố lên trong mùa giải sau nhé.
Rõ ràng, cả anh Ninh và Huynh đều rất cẩn trọng trong trận chung kết này. Sẽ rất khó cho cả 2. Hôm nay, người hâm mô cờ đã đến rất đông phía ngoài để nghe bình luận trên bàn cờ treo, nhận định chung của mọi người rất có thể trận lượt về cũng sẽ hòa, cả 2 sẽ bước vào loạt penalty cân não. Nếu vậy thì cũng rất khó nói vì cả 2 sút penalty cũng khá ngang ngửa.
Theo như thông tin bên lề mình nắm được,( cần thêm kiểm chứng), nhà vô địch giải này sẽ đại diện Viêt Nam đi giải Hàn Tín Bôi, giải mà chỉ cần có tên tham dự, mỗi kỳ thủ đã được 1000usd ( trong khi, trước đây giải Hàn Tín Bôi thường là mời đích danh) nên đây cũng là một nguồn động lực cho cả 2 kỳ thủ trong trận chiến ngày mai.
Mình bỏ phiếu cho anh Ninh trong trận sinh tử ngày mai, bởi đây là thời điểm phong độ anh sung mãn nhất, và trên hết bởi tính cách dễ mến , gần gũi của anh, người có thể trao đổi kỳ nghệ thoải mái với bạn mà không cần phải " học phí ", miễn vui là được. Cố lên tướng đầu trọc !!!
p/s: Biệt danh Tướng đầu trọc cũng do Hứa Ngân Xuyên đặt cho anh, nên anh em nào gọi anh là KIM CƯƠNG BẤT HOẠI cũng khá thú vị. :))
Ván lại lý huynh hoà Hứa Ngân Xuyên mà cũng nói bọn TQ nó cười cho. LLH thắng được TQV 1 ván còn toàn thua tướng tàu chứ làm j có "vv..." Ở đây? Mình thấy thiên chất cờ tướng ở VN có Trịnh A Sáng,NTB,NVQ là danh bất hư truyền. Đẳng cấp!
Giải Phương Trang tại Đà Nẵng, LLH (vào thi đấu trể 20 phút, NTB điện thoại LLH mới vào do kg cập nhật thời gian) hậu thủ hòa Tưởng Xuyên sau gần 20 nước,các quân chủ lực đều còn khi đó mình chứng kiến Tưởng Xuyên thẩm cờ cũng kg tìm ra đường thắng.Trang TLKD trước đây có anh đã nhận xét về cờ LLH như sau; "Đá đường dài thì có thể thua, còn nếu đấu loại trực tiếp kg ngại một ai và đi đến kết luận giống Vương Bân bên xứ Tàu".Mình cũng muốn đọc lại bình luận của bạn này.Thân chào!
Cam on Xuan2009.
Vinh_Phuc.
Về Lại Lý Huynh: Có người khen có người chê, xem mãi mới hiểu hóa ra anh chàng này cờ rốt cuộc cao hơn Hứa Ngân Xuyên ! Hay
tất nhiên bác Sáng,anh Quân và anh Bảo đều là nhưng cao thủ cờ tướng hàng đầu VN những năm gần đây
nhưng về lịch sử cờ tướng nước ta kỳ thủ dc coi là có thiên chất cờ tướng trời phú cho ( thiên tài ) lại không phải 3 người này,theo nhưng tài liệu đọc được thì đó 2 kỳ thủ,1 người mất khi vượt biên,và 1 người mất do bệnh
còn tên 2 kỳ thủ đó,có lẽ tự tìm hiểu sẽ nhớ lâu hơn
Người thứ nhất là Hứa Văn Hải sống từ thập niên 20-50 (mất khi tuổi ngoài 20), người thứ 2 là nhất bộ đăng thiên Trần Qưới, họ đều là anh hùng xuất thiếu niên, danh trấn giang hồ, đương thời ko có đối thủ, một mình 1 chiếu được gianh hồ suy tôn làm minh chủ võ lâm.
:loaloa1:loaloa1
Tin đồn là chính!Cái này gọi là giang hồ đồn thổi.Vào tay mấy loa phóng thanh thì cả nước đều biết ấy chứ.Cứ như bác sáng 6 năm bá chủ và ph0ng độ cao mà thực ra đẳng cấp mới đúng hơn tr0ng 20năm nay thì liệu ai sánh! Ak mà việt nam còn Đặng Hùng Việt nữa mà.
Trận chung kết lượt về hôm nay mấy giờ đánh vậy các bác
8 giờ 30 bác à!
Kính mong phóng viên chiến trường thỉnh thoảng post tấm hình bàn cờ cho sinh động nha! Cảm ơn những người hy sinh vì niềm đam mê cờ tướng của mình và mọi người ở mọi nơi trên toàn thế giới....!!!!!
Cảm ơn các phóng viên chiến trường!!!!
Hôm nay BTC sẽ thu tất cả điện thoại của các kỳ thủ, biên bản tường thuật chậm lại khoảng 10 nước để đảm bảo tính trung thực cho ván đấu cuối cùng! -bd