Thế éo nào Gerrard lại ăn pen còn Flanagan thì mất cs :khicuoi
Printable View
Thế éo nào Gerrard lại ăn pen còn Flanagan thì mất cs :khicuoi
tian shou cái bọn Liverpool đá với đội bóng lớn toàn 3/4-0 ăn CS ầm ầm,đá với mấy thằng vớ vẩn trận nào cũng vỡ.bực vãi
Đã thấy top 3. Cố gắng trụ lại đến cuối giải nào :cuoihihi
Vòng này 3 mũi giáo găp luôn 3 cái khiên một cách bất khả kháng, hậu vệ đội bàn vừa cs vừa axit thấy mình nằm chắc 99%
Đã thế còn mừng hụt :DTrích dẫn:
http://media2.thethaovanhoa.vn/2014/...5/Banthang.jpg61': MIRALLAS!!! Từ pha mất bóng của Sagna, Everton tổ chức phản công nhanh và kết thúc bằng pha đệm bóng cận thành tung lưới Szczesny của Mirallas. 3-0 cho Everton. Tuy nhiên, pha quay chậm sau đó cho thấy đây là một pha phản lưới của Arteta.
, vậy mà thắng hehehem, MK- gần đến ngưỡng an toàn của xôi- nhọc éo chịu được :))
vòng này thắng Palace club nguy cơ đẩy đĩa xôi cho cựu chủ tịch FTS năm ngoái + nhà tại trợ giải cỏ là rất cao :botay anh hiểu cho em :botay em mạnh tự nhiên chứ ko hề cố tình :botay
Ở Classic, chắc chắn chức vô địch ko thể thoát khỏi cặp đôi chơi ổn định trong 3 mùa giải qua: Xa Dan FC và Manchester Tada FC. Đây thực sự là quả ngọt sau 3 mùa trồng trọt miệt mài của 2 HLV Hao Nam Dong và Tuan Alex.
Ai cũng biết Sir Hao Nam Dong là 1 chuyên gia thực thụ của FPL. Nếu bạn cần biết đội nào đã bán cầu thủ nào, mua cầu thủ nào, cách nhanh nhất là phone 1 cú đến HLV của đội Xa Dan. Còn nếu rảnh hơn, hãy hẹn gặp HLV này và bạn sẽ có 1 kho thông tin bổ ích về việc nên mua cầu thủ nào tuần này và tại sao lại nên như thế.
Đối thủ của HLV vốn mang danh học tài thi phận này là một HLV còn quá trẻ, nếu ko David Moyers ko có cửa để cạnh tranh với anh để trở thành HLV của đội bóng Đỏ thành Manchester: Sir Tuấn Alex. Đây chắc chắn là HLV duy nhất của giải giành những giải thưởng lớn trong suốt 3 mùa giải.
Hiện XaDan FC và Manchester Tada FC đang so kè rất cân bằng trên bảng XH Classic nhưng Sir Hao Nam Dong hãy coi chừng, quyền trượng WC sẵn sàng được Sir Tuấn Alex tung ra bất cứ khi nào, nhiều khả năng sẽ là vòng 37.
Hãy điểm qua 1 chút về điểm số và đội hình 2 đội:
Xa Dan FC: 2062 + Mannone, đã WC, còn dư 1.5M
Manchester Tada FC: 2054 + Mannone, chưa WC, ko dư đồng nào.
Với squad 15 cầu thủ, 2 đội có tới 8 cầu thủ trùng nhau:
_Thủ môn: Mannone, Adrian: 2 thủ môn giá rẻ và tương đối ổn định, Mannone còn 2 trận chưa đấu
_Hậu vê: Cahill, Coleman: 2 cầu thủ luôn là nguồn cung cấp điểm cao của Chelsea và Everton. Sự khác biệt đến từ 3 hậu vệ còn lại. Xa Dan FC với Azpilicueta, Ward và Dummett còn Manchester Tada FC có Fonte, Skrtel, Kolarov.
+ Có vẻ như xu hướng chơi 2 hậu vệ của Chelsea - Mourinho đang phổ biến, Azpi giá rẻ nhất trong hàng phòng ngự của the Blues và thi đấu càng ngày càng tốt bên hành lang cánh trái. Ward là hậu vệ tốt nhất của Crystal Palace và vào 1 ngày đẹp trời, anh có thể có trên 10 điểm. Ko phải tự nhiên mà giờ Ward đã được 100 điểm chỉ với giá dưới 4.5. Chắc chắn vòng tới Sir Hao sẽ cho Ward vào đá 2 trận. Dummett chỉ là cầu thủ dự bị 3, giá quá rẻ và được mua để đá 2 trận ở 1 vài vòng trước, ko cần tính tới.
+ Trong khi đó, Sir Tuấn Alex xây dựng hàng phòng ngự cứng hơn, phải chăng do dù tài năng của Sir đá được ở mọi vị trí nhưng bị HLV ngoài đời Cadan ko cho phát triển, chỉ cho đá hậu vệ biên?! Với 1 LIV đang băng băng về đích, Skrtel là 1 sự lựa chọn ko tồi. Tuấn Alex mua về sau khi cầu thủ này tỏa sáng ở 3 vòng liên tiếp với sô điểm 28!!! Kolarov cũng là 1 sự lựa chọn khá tốt dù có hên xui tùy Pellegrini. Kolarov còn phải cạnh tranh vị trí với Clichy nhưng một khi a được vào sân thì những quả sút xa và tạt ko cản nổi (vì mạnh và xoáy) sẽ mang lại nhiều cơ hội ghi điểm. Nếu Aguero trở lại thì Kolarov càng nhiều cơ hội hơn. Fonte đã từng là lựa chọn hàng đầu của Sir Hao và theo tôi, Tuấn Alex nên bán và mua về 1 HV của Eve vòng tới nếu ko bổ sung tiền vệ Eve. Soton giờ chỉ đá cho vui nên khả năng thủng lưới rất cao và có vẻ như Fonte hết duyên ghi bàn như nửa đầu mùa giải.
_Tiền vệ: Hazard, Yaya: hầu như đội nào cũng mua 2 cầu thủ đang nhiều điểm nhất hàng tiền vệ này. Khác biệt ở: Silva, Sterling, Mutch của Xa Dan và Gerrard, Lallana, N Zonzi của M Tada. Trận tới sẽ tuyệt hay khi Silva đối đầu G8. Trong khi đó thực sự Sterling chỉ toàn mang tới assist 2 bởi cầu thủ này thi đấu quá đồng đội. Mutch là 1 sự đầu tư, đặc biệt cho trận vừa rồi CAR vs CRY nhưng thất bại của Sir Hao. Có vẻ như hàng tiền vệ của Tuấn Alex nhỉnh hơn, đặc biệt với cơ hội đá pen của G8. Nhưng giờ là bài toán Yaya chấn thương phải được giải như thế nào? Có nên mua Mirallas, Barkley, Adam Johnson về hay ko?
_Tiền đạo: Suarez, Lukaku. 2 tiền đạo được săn đón vào hàng bậc nhất. Vòng tới, 2 cầu thủ này sẽ được sử dụng hết. Tiền đạo thứ 3 có sự khác biệt giữa Sturrridge (Xa Dan) và Dzeko (M Tada). Khá thú vị khi LIV sẽ đối đầu MCI ở vòng tới. Nhưng Dzeko có lợi hơn 1 chút khi đá bù với SUN. Dù Dzeko thường xuyên ko được đá hết 90 phút nhưng dù sao thì Dzeko vẫn hiệu quả hơn Negrdo và Jovetic nên sẽ được Pellegrini sử dụng nhiều nhất chỉ sau Aguero. Nếu Aguero trở lại, sẽ khác. Chưa biết Sir Hao Nam Dong sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Dự đoán: HLV Hao Nam Dong sẽ bán Sturridge đang ko hiệu quả để mua Dzeko kèm luôn đối thủ.
Cuộc chiến còn 5 chặng nữa. Đội nào lên ngôi vương cũng là lần đầu tiên và đều xứng đáng. Khả năng Xa Dan FC và Manchester Tada FC sẽ so kè đến tận vòng cuối.
Đừng có bỏ qua Mô Hại sớm nhé. Đang còn 2 chú TOT, sau tối nay khoảng cách với các đội đầu bảng sẻ được thu hẹp. 30-40 điểm / 5 vòng đấu là chưa an toàn đâu :cuoihihi
Bác Chốt lụt cứ mơ mộng. Thực tế chút đi bác. Giờ Mô Hại tìm cách mà giành giải 3 đi, có tới 3 cái đuôi kè kè. Cơ hội giành giải 3 của bác cũng chỉ tầm 30% thôi. Sẽ có bài phân tích sau.
Với phong độ đang ngày một Xa Dan theo đúng tên gọi của đội bóng thì nhiều khả năng Tuấn Alex sẽ giành cú đúp mùa này.
Có tí cá ko Sir Chot lut. 1 ăn 5 cho Mô Hại vô địch đấy.
Sang năm có khi đổi tên đội bóng thành: "La Già "cho hợp vậy để còn chạy đua với chú ngựa nhỏ cho cân.
Các phát ngôn của thánh Hảo thiếu tính chiến đấu quá :cuoihihi
Adebayor có cú đúp + 3 bonus, đời vẫn như là mơ Ninh nắm cơm ơi :venhvao
Chẳng nhẽ quote lại hết bài của thánh bsx rồi nói 1 câu "vô giá trị" thì bạc bẽo quá, nhưng phân tích phân kim phân loại gì mà không thấy bóng dáng chú ngựa nhỏ là chẳng hiểu cái gì roài :tlkdcuoi
Đừng loại chú ngựa nhỏ ra bất cứ khỏi cuộc đua nào (kể cả mâm xôi nhỡ đâu bỏ giải thật thì sao), khó lường lắm :yup
Tot thắng 5-1 mà 2 thằng của mình không xơ múi được tý gì, lại phải đuổi theo ông bạn Gió rồi. Kiên trì nào Mô Hại :)
anh Hảo WC chắc đội hình siêu mạnh rồi,hôm nào nói nhỏ cho em biết đội hình với,để e biết đường chỉ đạo ae nó đá,gắng sức thua ko cách biệt quá cho đỡ mất mặt nhà vô địch.anh nhé ;;)
Khiếp quá Sir Gió. Đã viết về các đội tiếp theo đâu. Mà em nói về chức vô địch chứ ko nói về ai về nhì đâu mà anh sốt ruột. Đội anh đang thua 40 điểm thì sao mà đuổi kịp cả 2 đội 1 lúc. Lại có cái độ 1 ăn 5 ăn AC Nockten vô địch Classic :)
Căng quá các bác ạ
1 Ecoba Nam Đàn 23 1 9 2,086 70
2 Lam Kinh FC 22 0 11 2,084 66
3 SLNA FC 20 2 11 2,007 62
4 DOMI FC 20 0 13 1,996 60
5 FC Mas 20 0 13 1,818 60
6 MaskCafe 19 1 13 1,986 58
7 Ducbayern's XI 18 1 14 1,960 55
8 UNLIMITED 18 1 14 1,892 55
9 Đi mô rồi 17 1 15 1,986 52
10 Khanh Fascio 16 0 17 1,967 48
11 White Horse 15 1 17 1,880 46
12 Q7 FC 15 1 17 1,809 46
13 BBC 14 3 16 1,889 45
14 EIB 14 0 19 1,923 42
15 Fc.rùa 14 0 19 1,794 42
16 Hùng Black 14 0 19 1,791 42
17 CoBa FC 13 1 19 1,691 40
18 FC Devillish 12 0 21 1,831 36
19 KFC 11 2 20 1,808 35
20 BongdaFC 7 1 25 1,632 22
Gameweek 33
SLNA FC 54 - 74 Ecoba Nam Đàn
Lam Kinh FC 74 - 57 BBC
Ducbayern's XI 75 - 77 EIB
FC Devillish 64 - 34 MaskCafe
White Horse 74 - 51 Đi mô rồi
Khanh Fascio 62 - 79 DOMI FC
UNLIMITED 56 - 47 Fc.rùa
FC Mas 68 - 40 Hùng Black
BongdaFC 36 - 47 Q7 FC
KFC 38 - 58 CoBa FC
http://fantasy.premierleague.com/my-...445/standings/