1 cốc em à.
Printable View
Nên đánh phòng thủ với anh Chí, nước ăn Pháo vào Tượng hơi mạo hiểm
Ngọc đánh ván này bão tố quá. Rất có chí khí! Hình cờ của Chí trở nên khá bồng nhồng...
Ván này lại từ hòa đến thắng rồi, cố lên em nhé!
Hồi hộp quá, sắp chém đầu được rồi Ngọc ơi!
Không khí ở TLKD cốc đang cực kỳ nóng bỏng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng , Trần Tuấn Ngọc đang tiến đến ván thắng đầu tiên cho các tướng từ hôm Lê Đức Chí có mặt tại Hà Nội đến giờ !!!
Nhờ anh Trung cho anh em vài kiểu ảnh mặt anh Chí lúc này với ạ, anh ý thua ít nên ko thường xuyên được nhìn mặt anh ấy lúc sắp ngã ngựa!
Chúc mừng Ngọc! Ván cờ tấn công quá bão, các đòn phối hợp nhịp nhàng, chính xác!
TTTT ván 4 : Trần Tuấn Ngọc ( Việt Nam ) 1 - 1 Lê Đức Chí ( ChiNa )
( Tuấn Ngọc đi tiên đều )
Bấm F5 để cập nhật !!!
:saythank2
Ván cờ hấp dẫn thật, hâm mộ Trần Tuấn Ngọc quá :thantai
Tiểu oa lôi kết thúc ván đấu trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả ngồi chật cứng Thăng Long Kỳ Đạo cốc... Lãnh đội Kinh Kỳ Trần Văn Vũ Hưng dù cố mím môi nhưng vẫn không che đậy nổi sự vui sướng đang hiển hiện rõ ràng trên gương mặt anh. :cuoihihi .
Ngọc có lẽ nảy sinh tư tưởng đá hòa bàn này. Hình cờ bây giờ xem ra sẽ bất lợi cho em về tàn... Cờ không đánh gì mà kém chuột với anh Chí thì khó rồi...
Cờ cứ đấu xe là anh Chí thắng... Bài đi bộ anh ấy hay lắm
Ngọc đang nhẩm hát bài Khó của Nam Cường... Đang kém 2 chuột...
Chí chơi P4-2 cũng rất khó chịu. Hình cờ này chắc thua tới 90%...
Anh Chí đổi bên là muốn đồng hồ bên tay phải , thắng mãi không sao , thua phát đòi đổi ngay , haizz :tlkhocloc !!!
Rau dưa lắm anh ơi , bị phải bỏ ra 330 k mua hành lý ( do em nhờ người khác đặt vé ) , thế mà lèm bèm nói xấu em với Diệp Khai Nguyên mãi , hôm nay về dí hóa đơn taxi từ sân bay về và cả hóa đơn hành lý để em thanh toán rồi . Em là em điên lắm nhưng vì đại cục nên nhịn , ngậm bồ hòn làm ngọt , he he !!!
Mấy nước vừa rồi tay Chí đi hơi bị khó hiểu. Bỏ 1 chuột rồi bị đấu 1 chuột, tình thế nhẹ bớt với Ngọc rồi thì phải...
Chả còn con chuột nào, Chí ta đi chén Sĩ, nhưng xem ra không ăn thua. Ván này Chí xử lý trung - tàn không hay. Hòa là phải. Ngọc ăn xiền là đúng, hihi...
Anh bỏ khung chát trên Youtube rồi ạ anh Trung ơi?
đánh có 2 ván thôi ak?
nươc thư 26 đen p4 taan3 ganh đôi phao mã thì đen hơn cây nhỉ??trình mình gà nãy coi video thây vậy nhưng k thây đen đi như thê!
Như vậy chính ra Lưu Tông Trạch đánh độ có độ lỳ cao hơn đấy chứ
tình hình hiện tại sao rùi các bác ơi?
còn kỳ thủ nào tiếp anh Chí này nữa ko?
Còn đánh ko anh ơi? hay giải tán rồi để anh em còn đi ăn cơm nữa chứ...
Tổng kết:kèo bằng phân: Ngọc 0,5-1,5 Chí
Kèo chấp tiên :Ngọc 1,5 - 0,5 Chí.
Tối nay khả năng nghỉ, Anh em chờ sáng mai. Cờ chớp Đào Cao Khoa vs Lê Đức Chí. 10 ván phân tiên anh em nhé .
e có góp ý nho nhỏ với các bác có gì không phải các bác bỏ qua . theo e chuyện riêng tư ko nên lôi lên diễn đàn có gì anh e trao đổi hòa hoãn với nhau ko thì nói thẳng bác ấy biết . nhất là người ta là khách mời nên giữ thể diện . đó cũng là giữ gìn hình ảnh đẹp của Làng Cờ VN .
đúng là đọc cmt của anh thấy mà tức, ng gì đâu mà ko biết điều. ng ta đã lo cho từ a-z mà có chút sơ xuất cũng lèm bèm.
Lần sau anh nên mời ng nào tính tình rộng lượng hào sảng hơn, đỡ vừa mất tiền, vừa mang tiếng :buon
Lê Đức Chí độ lỳ không bằng Lưu Tông Trạch, thảo nào anh chỉ quanh quẩn ở Quảng Đông, còn Lưu Tông Trạch dọc ngang Nam Bắc
sáng mai đánh với ai anh trung_cadan ơi
Em thật sự xin lỗi vì điều này. Em có đọc mà cứ ngỡ hai người là một vậy.
Dù không phải anh Bằng Hữu nhưng dù sao thì bác Tiến kỳ đài 81 cũng đã thể hiện một tấm lòng rất rộng mở!
Đợt này có nhiều trận thư hùng, em xin mạn bàn về vấn đề này ở topic riêng và về vấn đề này cho em được chen chân tới đây thôi ạ!
Đang đưa ngài Chí đi ăn,Nay có 2 phiên dịch là Đàm Tuấn và Việt Chù nhàn hẳn,hiểu nhau hẳn, He he.