Bây giờ chẳng thấy có lý do gì khiến mấy ông này tự dưng lại lôi nhau ra đập chí tử làm gì cho mệt. Kiếm gà khá khá chấp có khi thoải mái hơn.
Printable View
Bây giờ chẳng thấy có lý do gì khiến mấy ông này tự dưng lại lôi nhau ra đập chí tử làm gì cho mệt. Kiếm gà khá khá chấp có khi thoải mái hơn.
theo như số liệu biên bản mà tôi từng biết số ván solo ở giải A1 lẫn A2 toàn quốc lẫn nhau của 3 cao thủ này thì Danh Thủ Trịnh A Sáng đứng đầu đấy tin chính xác lun có thể hỏi cả Bảo và Quân .Năm 2006 khi Trịnh A Sáng vô địch từng cho Bảo nếm 3 ván lấm lưng trắng bụng liệu có ai biết chăng ? 1 ván ở vòng ngoài và 2 ván trận CK lun 8-x.trong tình huống nếu hòa tỷ số cao thủ Trịnh A Sáng chỉ đứng thứ 2 .Năm 2008 vừa qua danh thủ này lại 1 lần nữa vô địch (2008).Cho nên tuy 1 số giải gần đây thi đấu khá thất thường chắc cũng bởi nhiều lý do ...Nhưng công lực vẫn rất mạnh đấy nếu đúng phong độ thì Quân với Bảo cũng ko ăn nổi đâu .Tuy nhiên có 1 điều khiến gần đây danh thủ Trịnh A Sáng ko gây được sự chú ý nhiều như xưa nguyên do anh có thành tích đối đầu với TQ thì hoàn toàn kém so với Nguyễn Vũ Quân và Nguyễn Thành Bảo .Nhưng ở đây tôi chi so sánh cá nhân giữa 3 người này khi solo và ở cấp độ VN thôi.
thành tích 9 năm qua ở A1 VN như sau :
2000,2001,2002 ( Trịnh A Sáng vô địch ),2003 (Đặng Hùng Việt vô địch), 2004,2005( Nguyễn Vũ Quân vô địch ),2006 ( Trịnh A Sáng vô địch ), 2007 (Nguyễn Thành Bảo vô địch) ,2008 ( Trịnh A Sáng vô địch), 2009 ( Nguyễn Vũ Quân vô địch)
Có, 2 ván chung kết năm đó Sáng đánh cho Bảo thua phải nói là tan nát.
Các bạn không biết rồi , A Sáng sao đánh được Nguyễn Thành Bảo , kèo trong đây chấp 10 ăn 8 đó . Càng không đánh được Nguyễn Vũ Quân luôn , cho cát vàng không dám đánh bằng , phải trong này mới biết được .
Các bác có biên bản các ván cờ Trịnh A Sáng vs Nguyễn Thành Bảo và Trịnh A Sáng vs Nguyễn Vũ Quân post lên chia sẻ cho ace với. Thanks nhiều
Mình kg trong làng cờ, vậy mới phải nhờ bác thu xếp, và cũng do kg trong làng cờ nên chuyện phân tiên chấp cháp thế nào cũng kg rành, tại thấy bác nói bác Sáng 'cho các vàng không dám đánh bằng' với Quân, còn với Bảo thì được 'chấp 10 ăn 8', tóm lại là bạn có ý muốn nói bác Sáng hoàn toàn kg có cửa ra nên mình mới đề nghị đại là hòa cho được, tất nhiên cáp độ là phải trả giá qua lại rồi hai bên đồng ý mới có chém :)]
Chuyện tiền bạc, chẳng lẽ 2 quốc tế đại sư chém nhau mà đánh ván 200 ngàn coi sao được, có đánh một ván 500 hay 1 triệu thì là chuyện kg to lắm, thắng thua năm ba ván cũng kg giàu lên hay nghèo đi, bác cứ cáp độ này đi hehehe
ps. Cũng cám ơn bác khai trí cái vụ 'hòa cho được' tương đương 2 tiên, nào giờ mới biết. Nhưng mình nghĩ kg phải là tuyệt đối đúng, vì như trận chiến vừa rồi giữa Việt Trường vs Tuyên Vĩnh Phúc, nếu Trường thay vì chấp anh Tuyên 2 tiên bằng hòa cho được, anh Tuyên chắc kg dám tiếp chiêu, và tỷ số cũng kg thể hòa sau 14 hiệp đấu như đã diễn ra hehehe.