Có lẽ trước khi trách móc kỳ thủ thì ta bình tĩnh chờ hỏi rõ nguyên nhân xem sao.
Printable View
Có lẽ trước khi trách móc kỳ thủ thì ta bình tĩnh chờ hỏi rõ nguyên nhân xem sao.
Các ông thánh phán nó vừa phải thôi. Cái j cũng có giá trị của nó. Quang cố lên e ơi!
Theo thông tin mình được biết Quang nhầm giờ thi đấu , bạn ý nghĩ là 3h ( giờ ChiNa ) chứ không phải là 2h , quá đáng tiếc ...
Vòng 2 giải cờ tướng đại sư thế giới năm 2019 : Đại sư Nguyễn Minh Nhật Quang đến muộn ( bài viết của Vương Lượng - Cxa.imsa.cn )
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.n...bb&oe=5D592CD8
Vào chiều ngày 14/05 , vòng 2 giải cờ tướng đại sư thế giới năm 2019 , một điều đáng tiếc đã xẩy ra khi Nguyễn Minh Nhật Quang ( Việt Nam ) nhầm giờ thi đấu và đối thủ của anh , Vương Thiên Nhất giành chiến thắng khi không phải đổ 1 giọt mồ hôi ...
Giải đấu áp dụng luật ZeRO , có nghĩa là độ trễ cho mỗi kỳ thủ là bằng 0 , trong điều lệ trước giải nó đã được nhấn mạnh : Khi trọng tài tuyên bố bắt đầu thì mọi đối thủ phải có mặt , ai không ngồi vào bàn thi đấu sẽ bị xử thua ... Thời gian bắt đầu thi đấu là 14h00 và Nhật Quang có mặt lúc 14h50 . Trọng tài thông báo anh đã bị xử thua theo quy định và Nhật Quang đã bực dọc tự trách mình ...
Nguyễn Minh Nhật Quang thuộc nhóm kỳ thủ hàng đầu Việt Nam , anh cũng đã từng có những trận đấu với Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng , tại giải vô địch thế giới năm 2017 , chính Quang đã cầm hòa Trịnh Duy Đồng và gián tiếp giúp Vương Thiên Nhất lên ngôi vô địch ...
Vương Thiên Nhất bất chiến tự nhiên thành , anh vui vẻ chia sẻ : Các kỳ thủ rất hiếm khi bị trễ hẹn và đây là lần đầu tiên tôi có được chiến thắng kiểu này ...
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...5c&oe=5D707AED
Trung_cadan lược dịch từ Cxa.imsa.cn !!!
Đánh thì cũng thua, thôi nghỉ ngơi một ván lại sức biết đâu lại là hay, tái ông chấp mã
Không biết đoàn lần này đi ai làm trưởng đoàn? Trách VĐV một thì phải trách lãnh đội hai vì không nắm rõ giờ, làm ảnh hưởng tới kết quả chung. Những việc đó trách nhiệm là lãnh đội, tại sao Yến không đi muộn mà Quang lại đi muộn?
Kiểu Quang yêu Nhất quá đến nỗi hòa Đồng để Nhất vô địch, đến khi gặp thì bỏ luôn để Nhất thắng. Hay có duyên gì với nhau?
VÒng 1: Vương Thiên Nhất (Trung Quốc) 1 - 0 Đoàn Bồi Siêu (Malaysia)
Tôi nghĩ một vận động viên đã nhiều lần sang TQ thi đấu như Quang thì sao mà nhầm giờ như vậy.