Chắc chắn em Trang này mà gặp Tùng LG thì đổi ý 180 độ ngay mà!
Printable View
Chắc chắn em Trang này mà gặp Tùng LG thì đổi ý 180 độ ngay mà!
Ai biết em Trang ở đâu xin đưa ngay đến gặp các anh TLKD đảm bảo em sẽ được chữa khỏi bệnh khê khê.
Đọc đoạn văn trên thấy nó sao sao đó.
Thứ nhất " em Trang " này có bình thường không hay là dạng "ô môi ". thứ hai " em Trang " này có cách nói chuyện rất láo, hình như em mở Topic này để khuyến khích mọi người chửi nhau. Và .....
Nói ngắn gọn ngoài đời thấy "em Trang " bình thường mà không chửi thì rất lạ!
Tại nghe nói quá nên cũng đi kiếm mà đọc. Đọc xong đến là chết cười. Cười ở cái cơ sở làm nên kết luận: 1. Nghe nói, 2. Mấy thằng tào lao không biết nhường ghế xe bus. Đọc xong thì chả có cái cảm giác gì ngoại trừ: Cô nàng này đi xe bus chắc bị đứng nhiều quá mà không ai nhường ghế nên đâm tức, mà không biết làm sao. Gom góp mấy cái nghe nói đâu đó cộng thêm nỗi tức bực không được ngồi trên cái xe bus, gom thành 1 bài không đầu không đuôi. Ấy thế mà cũng thành bài hót trên mạng. Đến ngất!!!
Mình có con bạn học cùng phổ thông nó lấy thằng chồng nguời Đức vừa ly hôn xong, trước đến nhà nó lúc nào cũng bị rác tai vì nó khoe chồng tốt thế này nọ hóa ra nhà chúng nó có bão từ lâu rồi, nếp sinh hoạt hoàn toàn khác nhau, cách nuôi con cái hoàn toàn khác nhau, đối nội đối ngoại cũng khác, chuyện bé thành to thế là đường ai nấy đi. Thằng này bủn bỏ mẹ, trước nó hay nhờ mình sửa máy tính cho nhà nó quên cái card test mainboard hôm sau đến hỏi nó bảo o có đi uống bia cỏ bắt share với mình mới buồn cười :))